"Trước Tết mình có mua một căn nhà, ban đầu định sửa xong bán luôn, nhưng má mình bảo nên giữ lại để ở cùng con gái cho đàng hoàng", NSƯT Cát Tường chia sẻ.
Vừa qua, NSƯT Cát Tường đã tâm sự về chuyện đóng cửa quán cà phê của mình. Chị kể: "Mình thấy lơ lửng lắm, chứ không vui mà cũng chẳng buồn. Đó là tâm trạng của mình đây. Nếu nói buồn thì mình không có gì để buồn cả. Vì dẹp quán thì mình còn khỏe hơn nữa. Ở tuổi này rồi, mình chỉ cần đi chơi đi ăn thôi.
Nếu mình bán được nhà thì lấy tiền gửi ngân hàng kiếm lời. Không bán được thì để đó cho thuê, nhà vẫn còn đó và vẫn có tiền thuê mỗi tháng. Đương nhiên tiền lãi gửi ngân hàng sẽ nhiều hơn tiền cho thuê, nhưng giữ nhà thì được giá luôn chứ.
Nhưng dù sao mình cũng tâm huyết với quán cà phê này nên tâm trạng hiện tại là lơ lửng lắm. Mọi người có bao giờ rơi vào tâm trạng như mình chưa, ngồi mà không biết mình vui hay buồn, không biết trong đầu nghĩ gì hết.
Bây giờ mình đăng lên bán nhà thì kỳ quá, sợ lại bị săm soi. Dù sao quán cà phê này mình cũng tâm huyết, đầu tư đủ kiểu, tự nhiên giờ nghỉ luôn. Mình nghe lời ông Tiết Cương trong 1 buổi chiều, không kịp suy nghĩ gì, tuyên bố dẹp quán luôn.
Tiết Cương còn lên mạng thông báo giúp mình, rồi phân tích nọ kia, làm ba mình dưới quê phải gọi điện lên hỏi sao lại dẹp quán. Mọi người lại tưởng mình làm ăn thua lỗ nữa chứ.
Hôm nay nhiều khán giả cũng đến hỏi sao lại dẹp quán, tiếc quá. Mấy hôm nay mình ngồi đây nhận quà, ăn uống tưng bừng với khách luôn.
Mình cũng mới mua thêm một cái nhà nhỏ để ở. Căn nhà này bự quá, chỉ dùng để làm ăn chứ không phải nhà ở. Má mình bảo phải kiếm chỗ cho con gái mình ở cho đàng hoàng, chứ chỗ này chỉ hợp kinh doanh, người ta ra vào ồn ào lắm.
Trước Tết mình có mua một căn nhà, ban đầu tính sửa xong để bán đi, nhưng má mình nói thế nên mình giữ lại để ở cùng con gái luôn".
Nguồn: soha.vn
Vừa qua, NSƯT Cát Tường đã tâm sự về chuyện đóng cửa quán cà phê của mình. Chị kể: "Mình thấy lơ lửng lắm, chứ không vui mà cũng chẳng buồn. Đó là tâm trạng của mình đây. Nếu nói buồn thì mình không có gì để buồn cả. Vì dẹp quán thì mình còn khỏe hơn nữa. Ở tuổi này rồi, mình chỉ cần đi chơi đi ăn thôi.
Nếu mình bán được nhà thì lấy tiền gửi ngân hàng kiếm lời. Không bán được thì để đó cho thuê, nhà vẫn còn đó và vẫn có tiền thuê mỗi tháng. Đương nhiên tiền lãi gửi ngân hàng sẽ nhiều hơn tiền cho thuê, nhưng giữ nhà thì được giá luôn chứ.
Nhưng dù sao mình cũng tâm huyết với quán cà phê này nên tâm trạng hiện tại là lơ lửng lắm. Mọi người có bao giờ rơi vào tâm trạng như mình chưa, ngồi mà không biết mình vui hay buồn, không biết trong đầu nghĩ gì hết.
Bây giờ mình đăng lên bán nhà thì kỳ quá, sợ lại bị săm soi. Dù sao quán cà phê này mình cũng tâm huyết, đầu tư đủ kiểu, tự nhiên giờ nghỉ luôn. Mình nghe lời ông Tiết Cương trong 1 buổi chiều, không kịp suy nghĩ gì, tuyên bố dẹp quán luôn.
Tiết Cương còn lên mạng thông báo giúp mình, rồi phân tích nọ kia, làm ba mình dưới quê phải gọi điện lên hỏi sao lại dẹp quán. Mọi người lại tưởng mình làm ăn thua lỗ nữa chứ.
Hôm nay nhiều khán giả cũng đến hỏi sao lại dẹp quán, tiếc quá. Mấy hôm nay mình ngồi đây nhận quà, ăn uống tưng bừng với khách luôn.
Mình cũng mới mua thêm một cái nhà nhỏ để ở. Căn nhà này bự quá, chỉ dùng để làm ăn chứ không phải nhà ở. Má mình bảo phải kiếm chỗ cho con gái mình ở cho đàng hoàng, chứ chỗ này chỉ hợp kinh doanh, người ta ra vào ồn ào lắm.
Trước Tết mình có mua một căn nhà, ban đầu tính sửa xong để bán đi, nhưng má mình nói thế nên mình giữ lại để ở cùng con gái luôn".
Nguồn: soha.vn