HanDev4930
New member
"Cảm ơn anh chồng bên Mỹ đã 'dại dột' nghe lời vợ, cho vợ bỏ nhà về đây diễn luôn" - NSƯT Thành Hội nghẹn ngào chia sẻ, nghe mà thấy đủ vibe drama rồi nè!
Tại đêm diễn cuối cùng của vở "29 anh về" ở sân khấu Hoàng Thái Thanh mới đây, NSƯT Thành Hội (đạo diễn kiêm giám đốc sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh) đã có những lời tâm tình đầy xúc động về NSƯT Phương Hồng Thủy - nữ nghệ sĩ vừa từ Mỹ về để đảm nhận vai chính trong vở kịch này.
Thành Hội kể: "Tôi vào học trường Sân khấu tháng 11/1976, lúc đó tôi năm nhất còn chị Phương Hồng Thủy đã năm 3 rồi. Hồi xưa chị nhỏ con và xinh đẹp lắm luôn á. Anh nào trong lớp tôi cũng muốn tán chị Thủy hết, nhưng không ai dám vì chị là đàn chị mà
Bây giờ được chị Phương Hồng Thủy nhận lời đóng vở kịch này, mừng không tả được luôn ấy chứ! Ai xem vở này xong cũng đều thấy được nỗi đau khổ của chị ấy.
Nói thật, lúc mời chị về diễn, tôi cũng chẳng nghĩ chị sẽ nhận lời đâu. Không bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có ngày chị Phương Hồng Thủy lên sân khấu của tôi diễn cả. Chị bảo: '20 năm rồi, chưa bao giờ được đứng trên sân khấu lâu như thế để diễn một tuồng dài hơi thế này'.
Bên cải lương họ không diễn thoại dài như kịch nói đâu, chủ yếu là hát và ai cũng có máy nhắc tuồng, còn bên kịch thì không có. Thành ra nghệ sĩ cải lương không phải học tuồng lâu như kịch. Chị Phương Hồng Thủy phải struggle với bản thân lắm mới quyết định nhận lời diễn.
Chị kể với tôi, ngày nào cũng phải ôm tuồng để học, người ta ăn Tết còn chị phải 'ăn tuồng' luôn ý Chị cũng bị nhớ nhớ quên quên vì có tuổi rồi nên học tuồng rất vất vả, nhưng vẫn cố gắng thuộc được hết.
Tôi xin thay mặt anh chị em nghệ sĩ cảm ơn chị Phương Hồng Thủy đã chịu thương chịu khó, vượt qua sợ hãi, hốt hoảng và khổ tâm để cùng nhau có được vở kịch hay cống hiến cho khán giả.
Tôi cũng chân thành cảm ơn ông xã chị bên Mỹ đã 'dại dột' nghe lời vợ, cho vợ bỏ nhà về đây diễn. Nếu anh không đồng ý thì chị Phương Hồng Thủy cũng không về được.
Xong vở này chị Phương Hồng Thủy lại phải về Mỹ, chúng tôi buồn lắm. Chúng tôi mong một ngày nào đó chị sẽ về và diễn nhiều vở hơn nữa".
Nguồn: soha.vn
Tại đêm diễn cuối cùng của vở "29 anh về" ở sân khấu Hoàng Thái Thanh mới đây, NSƯT Thành Hội (đạo diễn kiêm giám đốc sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh) đã có những lời tâm tình đầy xúc động về NSƯT Phương Hồng Thủy - nữ nghệ sĩ vừa từ Mỹ về để đảm nhận vai chính trong vở kịch này.
Thành Hội kể: "Tôi vào học trường Sân khấu tháng 11/1976, lúc đó tôi năm nhất còn chị Phương Hồng Thủy đã năm 3 rồi. Hồi xưa chị nhỏ con và xinh đẹp lắm luôn á. Anh nào trong lớp tôi cũng muốn tán chị Thủy hết, nhưng không ai dám vì chị là đàn chị mà
Bây giờ được chị Phương Hồng Thủy nhận lời đóng vở kịch này, mừng không tả được luôn ấy chứ! Ai xem vở này xong cũng đều thấy được nỗi đau khổ của chị ấy.
Nói thật, lúc mời chị về diễn, tôi cũng chẳng nghĩ chị sẽ nhận lời đâu. Không bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có ngày chị Phương Hồng Thủy lên sân khấu của tôi diễn cả. Chị bảo: '20 năm rồi, chưa bao giờ được đứng trên sân khấu lâu như thế để diễn một tuồng dài hơi thế này'.
Bên cải lương họ không diễn thoại dài như kịch nói đâu, chủ yếu là hát và ai cũng có máy nhắc tuồng, còn bên kịch thì không có. Thành ra nghệ sĩ cải lương không phải học tuồng lâu như kịch. Chị Phương Hồng Thủy phải struggle với bản thân lắm mới quyết định nhận lời diễn.
Chị kể với tôi, ngày nào cũng phải ôm tuồng để học, người ta ăn Tết còn chị phải 'ăn tuồng' luôn ý Chị cũng bị nhớ nhớ quên quên vì có tuổi rồi nên học tuồng rất vất vả, nhưng vẫn cố gắng thuộc được hết.
Tôi xin thay mặt anh chị em nghệ sĩ cảm ơn chị Phương Hồng Thủy đã chịu thương chịu khó, vượt qua sợ hãi, hốt hoảng và khổ tâm để cùng nhau có được vở kịch hay cống hiến cho khán giả.
Tôi cũng chân thành cảm ơn ông xã chị bên Mỹ đã 'dại dột' nghe lời vợ, cho vợ bỏ nhà về đây diễn. Nếu anh không đồng ý thì chị Phương Hồng Thủy cũng không về được.
Xong vở này chị Phương Hồng Thủy lại phải về Mỹ, chúng tôi buồn lắm. Chúng tôi mong một ngày nào đó chị sẽ về và diễn nhiều vở hơn nữa".
Nguồn: soha.vn