CherryBong1940
New member
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Thượng tá Phương Anh từng "đọ giọng" cùng Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ ở "Sao mai điểm hẹn" đấy chứ! Cuộc đời chị cũng từng trải qua không biết bao nhiêu drama trong hôn nhân, nhưng giờ thì đã có mái ấm hạnh phúc rồi nha
Sinh năm 1982 tại Hải Phòng trong một gia đình công chức, năm 1998 Phương Anh gia nhập Đoàn nghệ thuật Hải quân và sau đó được cử đi học tại Khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ đây, sự nghiệp ca hát của cô nàng bắt đầu "lên như diều gặp gió" đó!
Năm 2001, Phương Anh bắt đầu "làm mưa làm gió" với khán giả khi rinh về giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hải Phòng. Tiếp đó, cô tiếp tục "càn quét" giải Nhì tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002, hai Huy chương Vàng tại các cuộc thi cấp quốc gia: Đơn ca Toàn quân và Tiếng hát học sinh sinh viên chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2003. Đúng là "ăn giải như ăn kẹo" luôn!
Năm 2004 là năm đánh dấu tên tuổi của Phương Anh "bay xa" khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2004 cùng dàn sao đình đám như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh... Đó là thế hệ huyền thoại đấy các bạn ơi!
Sau khi "ra trường" từ Sao Mai điểm hẹn, Phương Anh nhanh chóng tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc "chất phát ngất". Với chất giọng trầm khàn đặc biệt cực kỳ nhận diện, cô thể hiện thành công nhiều ca khúc trữ tình, sâu lắng như: "Em ơi Hà Nội phố", "Gửi bạn nơi xa", "Mẹ", "Một dại khờ, một tôi", "Mùa thu giấu em", "Nỗi nhớ mùa đông"... Phương Anh đã phát hành tận 6 album gồm: Phương Anh - Sao Mai điểm hẹn; Giấc mơ; 9; Biển em - Acoustic; Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông và Hãy cho em yêu anh.
Phương Anh chia sẻ cô gắn bó với nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang như "Em ơi Hà Nội phố", "Gửi bạn nơi xa", "Mẹ", "Một dại khờ, một tôi", "Mùa thu giấu em", "Nỗi nhớ mùa đông", "Romance", "Về lại phố xưa", "Chuyện bình thường", "Dương cầm lạnh"... Toàn hit "xịn sò" của thầy Phú Quang đó nha!
Tuy từng gặt hái thành công không kém gì các ca sĩ cùng thời, nhưng NSƯT Phương Anh lại chọn cho mình một con đường khá "low-key". Thay vì "lao đầu" vào thị trường âm nhạc sôi động, chạy theo ánh hào quang của sự nổi tiếng, cô gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân. Nữ ca sĩ mang hàm Thượng tá và cũng là một trong những ca sĩ trẻ nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019. Năm 2024, cô được thăng hàm Thượng tá - "xịn" chưa nào!
Nhận quyết định thăng hàm, Phương Anh không giấu được niềm xúc động: "Các đồng chí chung cơ quan trêu tôi là 'Thượng tá trẻ nhất toàn quân'. Đây là quả ngọt cho tôi sau 26 năm nỗ lực cống hiến trong quân đội". Nghe mà thấy tự hào hộ luôn á!
Trong chương trình "Khách sạn 5 sao", nữ ca sĩ quê Hải Phòng nói về việc tham gia Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân với niềm tự hào: "Tôi hiện đang là ca sĩ của Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân. Năm tôi xin về đoàn, tôi mới có 15 tuổi. Tôi cũng là Thượng tá". 15 tuổi đã quyết định con đường đời mình rồi, respect!
Về đời tư, NSƯT Phương Anh kết hôn năm 2008 cùng chồng là người Việt lai Pakistan, tên Muhammed Khan. Hôn nhân của Phương Anh hạnh phúc nhưng cũng từng trải qua sóng gió - kiểu "có nắng có mưa" đó mọi người.
Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ giảm dần các hoạt động ca hát để tập trung chăm lo cho tổ ấm. Vài năm sau đám cưới, vợ chồng cô chào đón cặp sinh đôi một trai một gái - "trúng lớn" luôn! Nhưng thời gian mang thai, cơ thể Phương Anh rất mệt mỏi. Đến tháng thứ 2 đã phải nằm một chỗ và treo chân 1 tuần vì bị bóc tách bánh nhau - nghe mà thấy thương quá!
Tháng thứ 8 của thai kỳ, cô bị dọa sinh non, lại tiếp tục phải nằm viện theo dõi. Cũng vì mang thai đôi nên Phương Anh phải nghỉ hát khi thai mới 3 tháng tuổi. Cô từng bị khủng hoảng tinh thần suốt một thời gian dài vì sức khỏe cũng như quá nhớ nghề nghiệp. Làm mẹ thật sự không dễ dàng chút nào
Năm 2017, công việc làm ăn của chồng Phương Anh bất ngờ gặp biến cố, cuộc sống của gia đình cô "đảo lộn" hẳn lên. Vì chuyện này, nữ Thượng tá tâm sự cô từng suy sụp nhiều năm, muốn buông bỏ mọi thứ, không còn tha thiết công việc. Tuy nhiên, tới bờ vực đổ vỡ, cả hai lại nhận ra họ vẫn còn yêu nhau và cần nhau - đúng là "giông bão qua rồi mới thấy hạnh phúc"
Hiện tại, sau những thăng trầm, vợ chồng Phương Anh đã có được cuộc sống êm ấm. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc "ấm cúng" bên chồng con hay những mẩu chuyện vui trong gia đình - nhìn mà thấy "ngọt xỉu" luôn!
Nguồn: soha.vn
Sinh năm 1982 tại Hải Phòng trong một gia đình công chức, năm 1998 Phương Anh gia nhập Đoàn nghệ thuật Hải quân và sau đó được cử đi học tại Khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ đây, sự nghiệp ca hát của cô nàng bắt đầu "lên như diều gặp gió" đó!
Năm 2001, Phương Anh bắt đầu "làm mưa làm gió" với khán giả khi rinh về giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hải Phòng. Tiếp đó, cô tiếp tục "càn quét" giải Nhì tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002, hai Huy chương Vàng tại các cuộc thi cấp quốc gia: Đơn ca Toàn quân và Tiếng hát học sinh sinh viên chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2003. Đúng là "ăn giải như ăn kẹo" luôn!
Năm 2004 là năm đánh dấu tên tuổi của Phương Anh "bay xa" khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2004 cùng dàn sao đình đám như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh... Đó là thế hệ huyền thoại đấy các bạn ơi!
Sau khi "ra trường" từ Sao Mai điểm hẹn, Phương Anh nhanh chóng tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc "chất phát ngất". Với chất giọng trầm khàn đặc biệt cực kỳ nhận diện, cô thể hiện thành công nhiều ca khúc trữ tình, sâu lắng như: "Em ơi Hà Nội phố", "Gửi bạn nơi xa", "Mẹ", "Một dại khờ, một tôi", "Mùa thu giấu em", "Nỗi nhớ mùa đông"... Phương Anh đã phát hành tận 6 album gồm: Phương Anh - Sao Mai điểm hẹn; Giấc mơ; 9; Biển em - Acoustic; Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông và Hãy cho em yêu anh.
Phương Anh chia sẻ cô gắn bó với nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang như "Em ơi Hà Nội phố", "Gửi bạn nơi xa", "Mẹ", "Một dại khờ, một tôi", "Mùa thu giấu em", "Nỗi nhớ mùa đông", "Romance", "Về lại phố xưa", "Chuyện bình thường", "Dương cầm lạnh"... Toàn hit "xịn sò" của thầy Phú Quang đó nha!
Tuy từng gặt hái thành công không kém gì các ca sĩ cùng thời, nhưng NSƯT Phương Anh lại chọn cho mình một con đường khá "low-key". Thay vì "lao đầu" vào thị trường âm nhạc sôi động, chạy theo ánh hào quang của sự nổi tiếng, cô gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân. Nữ ca sĩ mang hàm Thượng tá và cũng là một trong những ca sĩ trẻ nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019. Năm 2024, cô được thăng hàm Thượng tá - "xịn" chưa nào!
Nhận quyết định thăng hàm, Phương Anh không giấu được niềm xúc động: "Các đồng chí chung cơ quan trêu tôi là 'Thượng tá trẻ nhất toàn quân'. Đây là quả ngọt cho tôi sau 26 năm nỗ lực cống hiến trong quân đội". Nghe mà thấy tự hào hộ luôn á!
Trong chương trình "Khách sạn 5 sao", nữ ca sĩ quê Hải Phòng nói về việc tham gia Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân với niềm tự hào: "Tôi hiện đang là ca sĩ của Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân. Năm tôi xin về đoàn, tôi mới có 15 tuổi. Tôi cũng là Thượng tá". 15 tuổi đã quyết định con đường đời mình rồi, respect!
Về đời tư, NSƯT Phương Anh kết hôn năm 2008 cùng chồng là người Việt lai Pakistan, tên Muhammed Khan. Hôn nhân của Phương Anh hạnh phúc nhưng cũng từng trải qua sóng gió - kiểu "có nắng có mưa" đó mọi người.
Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ giảm dần các hoạt động ca hát để tập trung chăm lo cho tổ ấm. Vài năm sau đám cưới, vợ chồng cô chào đón cặp sinh đôi một trai một gái - "trúng lớn" luôn! Nhưng thời gian mang thai, cơ thể Phương Anh rất mệt mỏi. Đến tháng thứ 2 đã phải nằm một chỗ và treo chân 1 tuần vì bị bóc tách bánh nhau - nghe mà thấy thương quá!
Tháng thứ 8 của thai kỳ, cô bị dọa sinh non, lại tiếp tục phải nằm viện theo dõi. Cũng vì mang thai đôi nên Phương Anh phải nghỉ hát khi thai mới 3 tháng tuổi. Cô từng bị khủng hoảng tinh thần suốt một thời gian dài vì sức khỏe cũng như quá nhớ nghề nghiệp. Làm mẹ thật sự không dễ dàng chút nào
Năm 2017, công việc làm ăn của chồng Phương Anh bất ngờ gặp biến cố, cuộc sống của gia đình cô "đảo lộn" hẳn lên. Vì chuyện này, nữ Thượng tá tâm sự cô từng suy sụp nhiều năm, muốn buông bỏ mọi thứ, không còn tha thiết công việc. Tuy nhiên, tới bờ vực đổ vỡ, cả hai lại nhận ra họ vẫn còn yêu nhau và cần nhau - đúng là "giông bão qua rồi mới thấy hạnh phúc"
Hiện tại, sau những thăng trầm, vợ chồng Phương Anh đã có được cuộc sống êm ấm. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc "ấm cúng" bên chồng con hay những mẩu chuyện vui trong gia đình - nhìn mà thấy "ngọt xỉu" luôn!
Nguồn: soha.vn