Nữ NSƯT huyền thoại thế hệ vàng cải lương: Cuộc đời lên cả sách, U80 sống một mình vẫn tự tin "không buồn"

Chị nổi tiếng từ năm 15 tuổi, được coi là "tài danh trăm năm có một" của làng cải lương đó nha!

Huyền thoại thế hệ vàng cải lương Việt Nam

NSƯT Mỹ Châu (tên thật: Nguyễn Thị Mỹ Châu) chính là một trong những gương mặt đại diện cho thế hệ vàng làng cải lương, cùng hàng với NSND Lệ Thủy, NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương... Chị sinh năm 1950 tại Long An, là con út trong gia đình 4 anh chị em.

Bố mất sớm, mẹ Mỹ Châu phải cày cuốc vất vả để nuôi lũ trẻ khôn lớn. Từ bé, Mỹ Châu đã thấu hiểu nỗi khó của má. Ban đầu chị mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng vì mẹ yêu cải lương và muốn con theo nghề, Mỹ Châu đành gác giấc mơ áo blouse trắng để làm mẹ vui

Năm 7 tuổi, Mỹ Châu được ông bầu Ba Cang của đoàn cải lương Tiếng Chuông phát hiện tài năng trong một lần biểu diễn ở trường. Đến 11 tuổi, chị chính thức gia nhập đoàn cải lương và bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ. Thời điểm này, cuộc sống của Mỹ Châu khá khó khăn khi phải sống xa nhà, được giao giúp việc cho một nghệ sĩ nổi tiếng trong đoàn.

9aa2ab55e3b31e26995c.jpg


25ade915552a4caf565a.jpg


e28074c30b0a1f6901d1.jpg


Mới 15 tuổi mà Mỹ Châu đã gây bão với vai Thùy Dương trong vở kịch "Hai lần thu hẹn" trên sân khấu Thủ Đô. Vai diễn này đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, đưa chị lên hàng thành đào chính luôn!

Cũng trong năm đó, Mỹ Châu gia nhập đoàn Kim Chung và được nghệ sĩ Minh Cảnh dẫn dắt. Với tài năng bùng nổ, giọng ca trầm hiếm có, nữ nghệ sĩ nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trên sân khấu cải lương.

Năm 1967, Mỹ Châu rinh về Huy chương Vàng triển vọng giải Thanh Tâm - giải thưởng uy tín dành cho các nghệ sĩ cải lương trẻ. Sau đó, chị tiếp tục tỏa sáng với loạt vai diễn trong các vở như "Khách sạn hào hoa", "Tìm lại cuộc đời", "Tâm sự Ngọc Hân", "Hoa Mộc Lan"... Mỹ Châu còn được phong danh hiệu "Nữ hoàng kiếm hiệp" nhờ các vai diễn trong các vở kiếm hiệp đình đám thời đó ⚔️

ee77c2c58e4dc643920b.jpg


Thập niên 1970, Mỹ Châu trở thành một trong những sao sáng nhất của cải lương Việt Nam, được lăng xê nhiệt tình trên thị trường băng đĩa. Chị còn kết hợp cực ăn ý với các nghệ sĩ tên tuổi như Minh Phụng và Tấn Tài. Nhờ nghề ca hát, chị đã giúp gia đình thoát nghèo, có cuộc sống dư dả hơn hẳn.

Năm 1993, Mỹ Châu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú để ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật cải lương. 6 năm sau, chị nhận thêm Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam.

Sau năm 2002, Mỹ Châu định cư ở nước ngoài và ít xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của chị với nghệ thuật cải lương vẫn còn rõ nét. Công chúng ấn tượng với hình ảnh Mỹ Châu tài năng, tận hiến với nghề, làm nghệ thuật sạch không scandal. Cuộc đời nghệ sĩ của chị thậm chí còn được biên soạn và xuất bản trong bút ký chân dung "Châu, chút tạ tình tri âm" của NXB Văn hóa - Nghệ thuật (đỉnh chưa nè ).

Tình yêu muộn màng và cuộc sống không con cái

Mỹ Châu đam mê ca hát, gánh vác kinh tế gia đình từ khi còn trẻ nên đến năm 40 tuổi chị mới kết hôn với nghệ sĩ Đức Minh. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự tiếp xúc gần gũi trong công việc dù ban đầu Mỹ Châu không có thiện cảm với Đức Minh lắm.

"Mỹ Châu không có may mắn có nhiều mối tình như mọi người nghĩ đâu, vì tình của Mỹ Châu là dành cho sân khấu không à. Cuộc gặp gỡ với ông xã (nghệ sĩ Đức Minh) giống như là một sự sắp đặt của ông trời, gặp là phải nên vợ nên chồng", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tình yêu của họ kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và cuối cùng đi đến hôn nhân vào năm 1990. Lúc đó NSƯT Mỹ Châu đã 40 tuổi nên không thể có con. Điều này đã khiến chị cảm thấy áy náy và buồn phiền trong một thời gian dài, nhưng tình cảm chân thành và sự quan tâm của chồng đã giúp nữ nghệ sĩ vượt qua nỗi đau này. Cuộc hôn nhân của họ dù không có con vẫn tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương

5a678ca0d1d91f9dfbc9.jpg


7643b77d268cffcd273b.png


Năm 2013, nghệ sĩ Đức Minh phát hiện bệnh ung thư gan. Dù được điều trị ở nước ngoài nhưng ông chỉ sống thêm được 8 tháng trước khi qua đời. Theo di nguyện của chồng, Mỹ Châu đưa hài cốt của ông về quê hương Bến Tre để an táng. Sự ra đi của chồng đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng chị

67c9ba2b1e1322b6134b.jpg


61519e8a05341dc351d7.jpg




U80 vẫn sống tích cực và yêu đời

Sau khi chồng mất, Mỹ Châu quyết định không đi bước nữa, sống cùng họ hàng. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân "không buồn" khi luôn có các cháu gắn bó, tình thương của Mỹ Châu cũng dành trọn cho các cháu. Ở tuổi 74, chị vẫn giữ được phong thái trẻ trung, gu thời trang sang chảnh nhưng sống trầm lặng hơn, ít xuất hiện trước công chúng. Nữ nghệ sĩ dành thời gian thăm bạn bè, đồng nghiệp cũ để giữ những kỷ niệm đẹp, thực hiện di nguyện của chồng phát huy môn nghệ thuật cải lương.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top