NaiXanh8521
New member
Respect cho NSƯT Cát Tường - cô thực sự giữ lời hứa của mình!
Hồi trước Tết năm nay, Cát Tường có về Vĩnh Long thăm một bạn sinh viên sinh năm 2005 sau khi nhận được cuộc gọi nhờ giúp từ cán bộ địa phương. Bạn này đang học đại học Cần Thơ khoa Giáo dục Thể chất, định hướng làm thầy dạy thể dục sau này, mới nhập học được có một tháng thôi.
Nhưng rồi bạn ấy gặp tai nạn chấn thương đốt sống cổ, dập tủy nên phải nằm một chỗ, không thể ngồi dậy được luôn. Bác sĩ chẩn đoán chấn thương này phải mất cực kỳ lâu mới phục hồi vì mất hẳn một đốt sống cổ, chèn đến hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng cả tứ chi, không thể nhúc nhích được chân tay Bạn sinh viên đã phải nằm liệt giường được 5 tháng, trong khi gia cảnh lại khó khăn.
Do thời gian cuối năm gấp quá nên Cát Tường chỉ kịp lì xì bạn sinh viên 2 triệu ăn Tết và hứa sẽ lo thêm tiền rồi quay lại giúp đỡ sau. Cô chia sẻ: "Tôi không biết giúp được nhiều hay ít nhưng tôi hứa sẽ quay lại nữa".
Và mới đây, Cát Tường đã thực hiện đúng lời hứa khi trở lại Vĩnh Long thăm bạn sinh viên. Cô nói: "Sau khi tôi chia sẻ thông tin và đi Mỹ, một số bạn tôi ở Mỹ có gửi tiền nhờ tôi về nước thì cầm tiền cho em đó và tôi đã cầm về đây. Một số bạn lại hỏi tôi số điện thoại, địa chỉ em đó để chuyển tiền hỗ trợ nhưng tôi không nhớ được.
Vì thế nên hôm nay tôi quay trở lại và hỏi rõ tình trạng, cách điều trị bệnh cũng như số điện thoại, địa chỉ của em đó để mọi người có thể tự tới thăm".
Plot twist là vì không có số liên hệ nên Cát Tường không biết bạn sinh viên này đã chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ rồi. Thế là cô lại phải chạy từ Vĩnh Long lên tận Cần Thơ luôn. Thật sự là tâm huyết quá đi!
Tình trạng của bạn nam sinh đã tốt hơn so với hai tháng trước, tươi tỉnh hơn dù vẫn phải nằm một chỗ, chưa ngồi được. Cát Tường tận tình hỏi han, nắm tay để xem tình hình bạn ấy.
Mẹ của nam sinh viên bật khóc chia sẻ rằng vẫn phải vay mượn để điều trị lâu dài, từ Tết tới giờ đã phải vay thêm 15 triệu để cho con nằm viện và vẫn còn khoản nợ ngân hàng 150 triệu nữa
Nguồn: soha.vn
Hồi trước Tết năm nay, Cát Tường có về Vĩnh Long thăm một bạn sinh viên sinh năm 2005 sau khi nhận được cuộc gọi nhờ giúp từ cán bộ địa phương. Bạn này đang học đại học Cần Thơ khoa Giáo dục Thể chất, định hướng làm thầy dạy thể dục sau này, mới nhập học được có một tháng thôi.
Nhưng rồi bạn ấy gặp tai nạn chấn thương đốt sống cổ, dập tủy nên phải nằm một chỗ, không thể ngồi dậy được luôn. Bác sĩ chẩn đoán chấn thương này phải mất cực kỳ lâu mới phục hồi vì mất hẳn một đốt sống cổ, chèn đến hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng cả tứ chi, không thể nhúc nhích được chân tay Bạn sinh viên đã phải nằm liệt giường được 5 tháng, trong khi gia cảnh lại khó khăn.
Do thời gian cuối năm gấp quá nên Cát Tường chỉ kịp lì xì bạn sinh viên 2 triệu ăn Tết và hứa sẽ lo thêm tiền rồi quay lại giúp đỡ sau. Cô chia sẻ: "Tôi không biết giúp được nhiều hay ít nhưng tôi hứa sẽ quay lại nữa".
Và mới đây, Cát Tường đã thực hiện đúng lời hứa khi trở lại Vĩnh Long thăm bạn sinh viên. Cô nói: "Sau khi tôi chia sẻ thông tin và đi Mỹ, một số bạn tôi ở Mỹ có gửi tiền nhờ tôi về nước thì cầm tiền cho em đó và tôi đã cầm về đây. Một số bạn lại hỏi tôi số điện thoại, địa chỉ em đó để chuyển tiền hỗ trợ nhưng tôi không nhớ được.
Vì thế nên hôm nay tôi quay trở lại và hỏi rõ tình trạng, cách điều trị bệnh cũng như số điện thoại, địa chỉ của em đó để mọi người có thể tự tới thăm".
Plot twist là vì không có số liên hệ nên Cát Tường không biết bạn sinh viên này đã chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ rồi. Thế là cô lại phải chạy từ Vĩnh Long lên tận Cần Thơ luôn. Thật sự là tâm huyết quá đi!
Tình trạng của bạn nam sinh đã tốt hơn so với hai tháng trước, tươi tỉnh hơn dù vẫn phải nằm một chỗ, chưa ngồi được. Cát Tường tận tình hỏi han, nắm tay để xem tình hình bạn ấy.
Mẹ của nam sinh viên bật khóc chia sẻ rằng vẫn phải vay mượn để điều trị lâu dài, từ Tết tới giờ đã phải vay thêm 15 triệu để cho con nằm viện và vẫn còn khoản nợ ngân hàng 150 triệu nữa
Nguồn: soha.vn