"Đã là con của Phật, là Phật tử thì phải sống cho đúng" - câu nói của NSƯT Phương Hồng Thủy khiến nhiều người suy ngẫm về lối sống của mình.
Nhắc đến Phương Hồng Thủy, những ai yêu cải lương đều biết đến cô đào tài sắc vẹn toàn này. Thập niên 1990, chị từng gây bão với danh xưng "người tình sân khấu" của cố NSƯT Vũ Linh đấy. Là học trò của NSND Phùng Há, lại còn được nghệ sĩ Út Bạch Lan nhận làm con nuôi, sự nghiệp của chị lúc đó chính là đỉnh cao luôn.
Nhưng mà cuộc đời không như mơ, sau ánh hào quang sân khấu là đời tư đầy sóng gió và đau thương. Chính những biến cố đó đã khiến Phương Hồng Thủy quyết định buông bỏ tất cả, giải nghệ theo chồng Việt kiều sang Mỹ định cư.
Chọn bình an thay vì hào quang
Chia sẻ về quyết định dứt áo ra đi của mình, Phương Hồng Thủy tâm sự: "Tôi đi để chọn sự bình an. Tôi chọn cho mình một khu vườn, một góc nhỏ để đọc kinh, tu tập, giúp tâm hồn mình được bình an sau nhiều biến cố.
Tôi đi vì cảm giác nơi này không còn dành cho mình nữa. Thôi thì tôi tự trách mình không đủ tự tin đương đầu với mọi thứ để đứng trên sân khấu tiếp. Nhưng nếu đứng trên sân khấu mà lòng bất an thì có được không? Có nhiều thứ khiến tôi lựa chọn con đường đó".
Sau khi sang Mỹ, cuộc sống của nữ nghệ sĩ hoàn toàn thay đổi. Được chồng chu cấp mọi thứ, chị chỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, vườn tược, không phải vất vả làm lụng. Thậm chí mãi tới 40 tuổi, chị mới biết nấu cơm bằng nồi điện là cùng
Ngoài tu tập, Phương Hồng Thủy dành nhiều thời gian làm vườn. Chị thích tự tay trồng hoa, rau củ để ăn và kết bạn với thiên nhiên. Thỉnh thoảng về nước tham gia vài vở kịch, nhưng diễn xong là về lại Mỹ ngay, không còn lưu luyến showbiz.
Sống thật, không giả dối
Bước sang tuổi U70, Phương Hồng Thủy càng thấm thía triết lý sống của đạo Phật. Chị chia sẻ: "Không phải tôi giỏi nhưng tôi cũng đang tu tập. Tôi đang buông bỏ những gì cần buông bỏ, mỉm cười, hít thở. Những gì khó quá thì tôi nhẹ nhàng buông bỏ cho qua. Nói thì nói vậy thôi chứ không phải dễ dàng đâu, cũng khó lắm.
Cái cần nhất là mình phải sống thật, không được giả dối. Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời và gặt lấy nhân quả chính là sự giả dối cho mình sau này. Đạo Phật là về luật nhân quả, dạy mình sống thật, tốt lành, không dạy mình dối trá. Khi nhìn lại, phải biết mình đã sai điều gì để đứng lên ở đó.
Câu xin lỗi thấy dễ nhưng rất khó. Có thể xin lỗi 1 lần, 2 lần rất dễ nhưng vẫn làm như vậy thì không còn là lời xin lỗi thật lòng từ trái tim.
Tôi cũng tự nhắc mình, đã là con của Phật, là một Phật tử thì phải sống cho đúng. Có thể mình chưa chắc được như những gì mình muốn nên tôi không bao giờ vỗ ngực tự xưng mình giỏi. Tôi còn phải học hỏi rất nhiều để thay đổi bản thân."
Nữ nghệ sĩ tâm sự thêm rằng chị không còn mưu cầu tiền bạc hay vật chất nữa. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy thấy mình khỏe mạnh, chăm sóc nhà cửa, vườn tược, uống ly cà phê hay chén trà, trò chuyện cùng bạn bè là đủ. Đó là niềm vui đơn giản nhất sau những thăng trầm trong nghệ thuật.
"Con gái tôi cũng thường chở tôi đi chùa bên Mỹ để tu tập, ăn chay, sám hối. Tôi còn được đi chùa tu tập cùng mẹ chồng. Bà đã 87 tuổi nhưng vẫn cùng tôi đi các khóa an tu, tu học đến tận 10 ngày mà vẫn mạnh khỏe, vui vẻ, không hề mệt mỏi.
Đó là niềm vui lớn với tôi, một nàng dâu chân ướt chân ráo qua Mỹ, không biết một cái gì, tới giờ này tôi cũng chỉ biết một việc là tu tập".
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến Phương Hồng Thủy, những ai yêu cải lương đều biết đến cô đào tài sắc vẹn toàn này. Thập niên 1990, chị từng gây bão với danh xưng "người tình sân khấu" của cố NSƯT Vũ Linh đấy. Là học trò của NSND Phùng Há, lại còn được nghệ sĩ Út Bạch Lan nhận làm con nuôi, sự nghiệp của chị lúc đó chính là đỉnh cao luôn.
Nhưng mà cuộc đời không như mơ, sau ánh hào quang sân khấu là đời tư đầy sóng gió và đau thương. Chính những biến cố đó đã khiến Phương Hồng Thủy quyết định buông bỏ tất cả, giải nghệ theo chồng Việt kiều sang Mỹ định cư.
Chọn bình an thay vì hào quang
Chia sẻ về quyết định dứt áo ra đi của mình, Phương Hồng Thủy tâm sự: "Tôi đi để chọn sự bình an. Tôi chọn cho mình một khu vườn, một góc nhỏ để đọc kinh, tu tập, giúp tâm hồn mình được bình an sau nhiều biến cố.
Tôi đi vì cảm giác nơi này không còn dành cho mình nữa. Thôi thì tôi tự trách mình không đủ tự tin đương đầu với mọi thứ để đứng trên sân khấu tiếp. Nhưng nếu đứng trên sân khấu mà lòng bất an thì có được không? Có nhiều thứ khiến tôi lựa chọn con đường đó".
Sau khi sang Mỹ, cuộc sống của nữ nghệ sĩ hoàn toàn thay đổi. Được chồng chu cấp mọi thứ, chị chỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, vườn tược, không phải vất vả làm lụng. Thậm chí mãi tới 40 tuổi, chị mới biết nấu cơm bằng nồi điện là cùng
Ngoài tu tập, Phương Hồng Thủy dành nhiều thời gian làm vườn. Chị thích tự tay trồng hoa, rau củ để ăn và kết bạn với thiên nhiên. Thỉnh thoảng về nước tham gia vài vở kịch, nhưng diễn xong là về lại Mỹ ngay, không còn lưu luyến showbiz.
Sống thật, không giả dối
Bước sang tuổi U70, Phương Hồng Thủy càng thấm thía triết lý sống của đạo Phật. Chị chia sẻ: "Không phải tôi giỏi nhưng tôi cũng đang tu tập. Tôi đang buông bỏ những gì cần buông bỏ, mỉm cười, hít thở. Những gì khó quá thì tôi nhẹ nhàng buông bỏ cho qua. Nói thì nói vậy thôi chứ không phải dễ dàng đâu, cũng khó lắm.
Cái cần nhất là mình phải sống thật, không được giả dối. Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời và gặt lấy nhân quả chính là sự giả dối cho mình sau này. Đạo Phật là về luật nhân quả, dạy mình sống thật, tốt lành, không dạy mình dối trá. Khi nhìn lại, phải biết mình đã sai điều gì để đứng lên ở đó.
Câu xin lỗi thấy dễ nhưng rất khó. Có thể xin lỗi 1 lần, 2 lần rất dễ nhưng vẫn làm như vậy thì không còn là lời xin lỗi thật lòng từ trái tim.
Tôi cũng tự nhắc mình, đã là con của Phật, là một Phật tử thì phải sống cho đúng. Có thể mình chưa chắc được như những gì mình muốn nên tôi không bao giờ vỗ ngực tự xưng mình giỏi. Tôi còn phải học hỏi rất nhiều để thay đổi bản thân."
Nữ nghệ sĩ tâm sự thêm rằng chị không còn mưu cầu tiền bạc hay vật chất nữa. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy thấy mình khỏe mạnh, chăm sóc nhà cửa, vườn tược, uống ly cà phê hay chén trà, trò chuyện cùng bạn bè là đủ. Đó là niềm vui đơn giản nhất sau những thăng trầm trong nghệ thuật.
"Con gái tôi cũng thường chở tôi đi chùa bên Mỹ để tu tập, ăn chay, sám hối. Tôi còn được đi chùa tu tập cùng mẹ chồng. Bà đã 87 tuổi nhưng vẫn cùng tôi đi các khóa an tu, tu học đến tận 10 ngày mà vẫn mạnh khỏe, vui vẻ, không hề mệt mỏi.
Đó là niềm vui lớn với tôi, một nàng dâu chân ướt chân ráo qua Mỹ, không biết một cái gì, tới giờ này tôi cũng chỉ biết một việc là tu tập".
Nguồn: soha.vn