TraNana6906
New member
Ngọc Huyền chia sẻ về cơ duyên bước vào làng phim ảnh, tự túi tiền bỏ ra tiền tỷ để sản xuất tới hai bộ phim luôn nha các bạn ơi!
Mới đây thôi, tại chương trình "Showbiz Việt có gì?", nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có những chia sẻ cực kỳ thú vị về cơ duyên đến với nghề của mình.
Chị kể lại: "Từ hồi còn bé xíu tôi đã mê mẩn mẹ Lệ Thủy rồi, nghe mẹ hát các vở cải lương cổ trang là ghiền luôn, rồi cô Mỹ Châu nữa. Có quá trời vai tôi yêu thích nên cứ học theo mãi.
Có những vở tuồng tôi hát suốt cả sự nghiệp, giờ vẫn còn hát đó, nhưng có những vở lâu không hát thì quên béng mất rồi. Mẹ Lệ Thủy cũng theo dõi tôi khá nhiều, thương yêu tôi nên nhận tôi làm con luôn.
Hồi đó mới 3 tuổi mà tôi đã thuộc nằm lòng hết các vở cải lương rồi, thuộc cả vở tuồng Nửa đời hương phấn của cô Thanh Nga nữa. Đến giờ, đã hơn 44 năm trong nghề rồi mà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô Thanh Nga trong vở đó. Một thần tượng siêu lớn của tôi là mẹ Lệ Thủy.
Từ lúc còn nhỏ, tôi được đóng chung video với anh Minh Phụng. Cái này tôi phải xin lỗi trước nhé. Anh Minh Phụng yêu cầu tôi gọi là anh nhưng tính đúng tuổi thì anh đáng tuổi cha chú tôi cơ, hơn tôi tận 26 tuổi luôn á.
Các con của anh Minh Phụng đều gọi tôi là chị mà tôi lại gọi anh Minh Phụng là anh.
Tiếp đó, tôi được hát với chú Tấn Tài, anh Minh Cảnh, chú Thanh Tuấn và đặc biệt là ba Minh Vương nữa".
Sau đó, Ngọc Huyền tiếp tục chia sẻ về cơ duyên đến với phim ảnh, tự bỏ tiền tỷ sản xuất tới hai bộ phim - nghe mà choáng luôn ý!
Chị kể: "Lúc tôi lớn lên, phim truyền hình bùng nổ và tôi cũng được đạo diễn Xuân Cường mời đóng phim truyền hình, vào vai một cô đào hát. Nhưng khi anh mời tôi đóng phim đó, tôi đang mang bầu con gái đầu lòng nên đành phải từ chối. Tôi thương con lắm nên đành hi sinh cơ hội đóng phim để chăm con.
Đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội đóng phim trở lại nhờ đạo diễn Khương Dừa. Tôi đã được Khương Dừa mời làm giám khảo đến 3 mùa Ngôi sao miệt vườn, thấy Khương Dừa cũng hay làm mấy phim nhỏ nhỏ nên mới nảy ra ý định đầu tư làm phim, mời Khương Dừa làm đạo diễn luôn. Thế là tôi đã làm được hai phim là Sầu riêng và Kén cá chọn chồng rồi đó".
Ngọc Huyền còn chia sẻ thêm về dự định tương lai nữa: "Ở miền Tây không ai là không biết hát cải lương cả nên tôi mong muốn tổ chức một chương trình về cải lương cho mọi người.
Tôi sẽ làm ở Việt Nam thôi, làm ở nước ngoài khó lắm vì các bác lớn tuổi đã ra đi hoặc già yếu rồi, người trung tuổi như tôi còn bận lo gia đình, các bạn trẻ lại có quá nhiều cái khác để theo dõi mất rồi.
Nhiều người thì chẳng cần biết đến vọng cổ, cải lương là gì nữa. Bản thân tôi đi hát cũng chủ yếu là Bolero, nhạc tình, nhạc xưa, không thì nhạc dance, lâu lâu mới được ca một bài vọng cổ thôi".
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, tại chương trình "Showbiz Việt có gì?", nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có những chia sẻ cực kỳ thú vị về cơ duyên đến với nghề của mình.
Chị kể lại: "Từ hồi còn bé xíu tôi đã mê mẩn mẹ Lệ Thủy rồi, nghe mẹ hát các vở cải lương cổ trang là ghiền luôn, rồi cô Mỹ Châu nữa. Có quá trời vai tôi yêu thích nên cứ học theo mãi.
Có những vở tuồng tôi hát suốt cả sự nghiệp, giờ vẫn còn hát đó, nhưng có những vở lâu không hát thì quên béng mất rồi. Mẹ Lệ Thủy cũng theo dõi tôi khá nhiều, thương yêu tôi nên nhận tôi làm con luôn.
Hồi đó mới 3 tuổi mà tôi đã thuộc nằm lòng hết các vở cải lương rồi, thuộc cả vở tuồng Nửa đời hương phấn của cô Thanh Nga nữa. Đến giờ, đã hơn 44 năm trong nghề rồi mà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô Thanh Nga trong vở đó. Một thần tượng siêu lớn của tôi là mẹ Lệ Thủy.
Từ lúc còn nhỏ, tôi được đóng chung video với anh Minh Phụng. Cái này tôi phải xin lỗi trước nhé. Anh Minh Phụng yêu cầu tôi gọi là anh nhưng tính đúng tuổi thì anh đáng tuổi cha chú tôi cơ, hơn tôi tận 26 tuổi luôn á.
Các con của anh Minh Phụng đều gọi tôi là chị mà tôi lại gọi anh Minh Phụng là anh.
Tiếp đó, tôi được hát với chú Tấn Tài, anh Minh Cảnh, chú Thanh Tuấn và đặc biệt là ba Minh Vương nữa".
Sau đó, Ngọc Huyền tiếp tục chia sẻ về cơ duyên đến với phim ảnh, tự bỏ tiền tỷ sản xuất tới hai bộ phim - nghe mà choáng luôn ý!
Chị kể: "Lúc tôi lớn lên, phim truyền hình bùng nổ và tôi cũng được đạo diễn Xuân Cường mời đóng phim truyền hình, vào vai một cô đào hát. Nhưng khi anh mời tôi đóng phim đó, tôi đang mang bầu con gái đầu lòng nên đành phải từ chối. Tôi thương con lắm nên đành hi sinh cơ hội đóng phim để chăm con.
Đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội đóng phim trở lại nhờ đạo diễn Khương Dừa. Tôi đã được Khương Dừa mời làm giám khảo đến 3 mùa Ngôi sao miệt vườn, thấy Khương Dừa cũng hay làm mấy phim nhỏ nhỏ nên mới nảy ra ý định đầu tư làm phim, mời Khương Dừa làm đạo diễn luôn. Thế là tôi đã làm được hai phim là Sầu riêng và Kén cá chọn chồng rồi đó".
Ngọc Huyền còn chia sẻ thêm về dự định tương lai nữa: "Ở miền Tây không ai là không biết hát cải lương cả nên tôi mong muốn tổ chức một chương trình về cải lương cho mọi người.
Tôi sẽ làm ở Việt Nam thôi, làm ở nước ngoài khó lắm vì các bác lớn tuổi đã ra đi hoặc già yếu rồi, người trung tuổi như tôi còn bận lo gia đình, các bạn trẻ lại có quá nhiều cái khác để theo dõi mất rồi.
Nhiều người thì chẳng cần biết đến vọng cổ, cải lương là gì nữa. Bản thân tôi đi hát cũng chủ yếu là Bolero, nhạc tình, nhạc xưa, không thì nhạc dance, lâu lâu mới được ca một bài vọng cổ thôi".
Nguồn: soha.vn