HuouLovely9518
New member
"Lúc đó bực muốn chết luôn á, là con gái còn trẻ trẻ vậy mà vừa bước vào đã bị đạo diễn mắng sấp mặt, xấu hổ và quê với mọi người luôn đó" - NSƯT Cát Tường tâm sự.
Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ câu chuyện về việc tuyển nhân viên cho quán của mình - nghe mà thấy mệt hộ luôn
Cô nói: "Quán em chưa khai trương mà nhân viên làm em mệt mỏi quá rồi, hẹn đến thử việc rồi mất tích luôn hoặc thử việc xong thì bay màu không thấy đâu.
Chốc nữa em sẽ ra quán thử việc 3 nhân viên mới, mấy nhân viên cũ chỉ làm một hai bữa rồi nghỉ, em mệt mỏi quá rồi. Em tuyển người rất tâm huyết nhưng họ không coi trọng em.
Bây giờ em phải sống ghê gớm hơn, tuyển một lần 4 người vào làm để người này nghỉ còn người kia, ai tốt thì giữ.
Hồi nãy em mới đóng vai ác, mới hù dọa một bạn sinh năm 2001 đến chỗ em xin việc nhưng không có đạo đức. Em mắng cho một trận hoảng hồn luôn.
Em nhớ năm em 19 tuổi, còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Ngày tập kịch đầu tiên, em đi trễ có 15 phút thôi mà bị đạo diễn mắng xối xả vào mặt luôn á.
Ông ấy bảo em: "Em có biết điều đầu tiên của nghề diễn viên là gì không. Đó là đạo đức. Nếu không có đạo đức, em không theo nghề này được".
Lúc đó bực muốn chết luôn á, em là con gái, còn trẻ, vừa bước vào đã bị đạo diễn mắng kiểu đó là bị xấu hổ, quê với mọi người, trong khi em chỉ đi trễ có 15 phút thôi. Nhưng đó cũng là bài học nhớ đời cho em để đi đúng giờ.
Vậy mà bạn 2001 này, em không biết là diễn viên ở sân khấu nào, nhưng em điên máu lên nói luôn: "Này con, con nhận việc chỗ cô và hẹn cô sáng nay 6 giờ con đi làm chính thức. Sáng nay, con tự ý nghỉ việc luôn thì cũng phải đem chìa khóa đến cho cô bằng mọi cách. Con lại bảo mai con mới rảnh đem đến. Con không có trách nhiệm, đạo đức. Đem chìa khóa tới ngay cho cô, còn không cô sẽ tìm tới sân khấu con đang làm".
Đừng tưởng em hiền mà ăn hiếp nha! Quán thì chưa khai trương mà tuyển nhân viên nào cũng vậy, nghỉ việc không nói trước, hẹn không tới. Đào tạo cho đã rồi tới ngày đi làm không đi, nghỉ luôn ".
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ câu chuyện về việc tuyển nhân viên cho quán của mình - nghe mà thấy mệt hộ luôn
Cô nói: "Quán em chưa khai trương mà nhân viên làm em mệt mỏi quá rồi, hẹn đến thử việc rồi mất tích luôn hoặc thử việc xong thì bay màu không thấy đâu.
Chốc nữa em sẽ ra quán thử việc 3 nhân viên mới, mấy nhân viên cũ chỉ làm một hai bữa rồi nghỉ, em mệt mỏi quá rồi. Em tuyển người rất tâm huyết nhưng họ không coi trọng em.
Bây giờ em phải sống ghê gớm hơn, tuyển một lần 4 người vào làm để người này nghỉ còn người kia, ai tốt thì giữ.
Hồi nãy em mới đóng vai ác, mới hù dọa một bạn sinh năm 2001 đến chỗ em xin việc nhưng không có đạo đức. Em mắng cho một trận hoảng hồn luôn.
Em nhớ năm em 19 tuổi, còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Ngày tập kịch đầu tiên, em đi trễ có 15 phút thôi mà bị đạo diễn mắng xối xả vào mặt luôn á.
Ông ấy bảo em: "Em có biết điều đầu tiên của nghề diễn viên là gì không. Đó là đạo đức. Nếu không có đạo đức, em không theo nghề này được".
Lúc đó bực muốn chết luôn á, em là con gái, còn trẻ, vừa bước vào đã bị đạo diễn mắng kiểu đó là bị xấu hổ, quê với mọi người, trong khi em chỉ đi trễ có 15 phút thôi. Nhưng đó cũng là bài học nhớ đời cho em để đi đúng giờ.
Vậy mà bạn 2001 này, em không biết là diễn viên ở sân khấu nào, nhưng em điên máu lên nói luôn: "Này con, con nhận việc chỗ cô và hẹn cô sáng nay 6 giờ con đi làm chính thức. Sáng nay, con tự ý nghỉ việc luôn thì cũng phải đem chìa khóa đến cho cô bằng mọi cách. Con lại bảo mai con mới rảnh đem đến. Con không có trách nhiệm, đạo đức. Đem chìa khóa tới ngay cho cô, còn không cô sẽ tìm tới sân khấu con đang làm".
Đừng tưởng em hiền mà ăn hiếp nha! Quán thì chưa khai trương mà tuyển nhân viên nào cũng vậy, nghỉ việc không nói trước, hẹn không tới. Đào tạo cho đã rồi tới ngày đi làm không đi, nghỉ luôn ".
Nguồn: kenh14.vn