Nữ NSND đầu tiên hát Bài ca thống nhất lịch sử, đứng ra bảo vệ Long Nhật vì một điều

BanhXanh585

New member
"Nhưng tôi là người đi theo dòng nhạc trữ tình quê hương này, nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ, lắng nghe người ca sĩ hát Bolero như Long Nhật" – NSND Thu Hiền chia sẻ. Câu chuyện này nghe mà xúc động quá đi thôi!

Chị đẹp đầu tiên hát Bài ca thống nhất ngày giải phóng miền Nam

NSND Thu Hiền tên thật là Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh năm 1952 tại Thái Bình, trong một gia đình toàn nghệ sĩ xịn sò. Cha bà là NSƯT Nguyễn Hoài Ân, nổi tiếng với biệt danh Tám Kèn của Đoàn Dân ca liên khu V (tiền thân của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định), mẹ bà là diễn viên chèo tuồng Thanh Hảo – con gái một ông bầu hát nổi danh. Gen nghệ thuật chắc là quá trời luôn!

91e91f0fed41bbc80272.jpg


Từ nhỏ, Thu Hiền đã được ngâm mình trong những làn điệu dân ca cổ truyền, đặc biệt là dân ca miền Trung (do cha là nghệ nhân hát bài chòi). Nhờ đó, bà sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát. Mới 10 tuổi đã đi hát và theo đoàn Văn công Giải phóng vào chiến trường rồi nha – tài năng từ thuở còn thơ bé!

Nhận thức được vai trò của một nghệ sĩ trong thời kỳ chiến tranh căng đét, từ năm 1967 đến 1968, Thu Hiền cùng đoàn quân khu Tây Bắc vào miền Trung phục vụ động viên tinh thần chiến đấu, cụ thể là công tác tại quân khu 4 – nơi khói lửa ác liệt nhất. Tại đây, nữ nghệ sĩ miệt mài dùng tiếng hát át tiếng bom, không sợ gian khổ hay hiểm nguy, hát ngày hát đêm giữa làn bom đạn. Nghị lực và tinh thần phục vụ phải nói là cực kỳ cảm phục!

Bà xúc động nhớ lại tại chương trình Giai điệu kết nối: "Lúc đó đất nước chưa thống nhất, chúng tôi phải vào Đường 9, vào chiến trường, hát không có micro, phải cắm que tre vào ống bơ để hát cho giọng vang ra. Nhiều lúc còn không có những cái đó, chúng tôi phải hát bo trên địa đạo, nhưng vẫn cứ vui và hát, miễn là phục vụ được cho quân dân". Nghe mà thấy quá khó khăn luôn ấy!

Cũng nhờ thời gian này, Thu Hiền ngày càng gắn bó với mảnh đất miền Trung, thấu hiểu tình cảm và cốt cách người dân nơi đây. Đó là lý do vì sao Thu Hiền hát dân ca theo giọng miền Trung rất hay, ngọt ngào và thấm đậm cảm xúc, dù bà là người Bắc. Sau đó, Thu Hiền cùng đoàn văn công vượt tuyến vào miền Nam luôn.

Sau những năm tháng cống hiến ở chiến trường, năm 1971, NSND Thu Hiền ra Bắc vào đoàn ca nhạc dân tộc Trung ương để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Bà được Đoàn Ca nhạc Dân tộc gửi lên Nhạc viện học thanh nhạc. Người đầu tiên bà được học là NSƯT Thúy Hiền, sau đó là NSND Trung Kiên. Lên đời luôn nha!

adde0aebb3cab5d8893f.jpg


Thời gian ở trường, Thu Hiền học luyện thanh theo những bài hát cổ điển của Tây. Bà từng chia sẻ: "Nói thật là lúc đầu cũng khó khăn với tôi lắm vì nó quá mới mẻ, xa lạ. Từ một người quê mùa từ chiến trường ra như tôi, vào Nhạc viện đã lạ rồi, lại luyện thanh theo phương pháp cổ điển thì khó quá.

Hồi xưa tôi luyện hát là chỉ luyện sao cho âm thanh phát ra to để hát được trong chiến trường và hát bằng sự nhiệt tình của trái tim. Tới lúc vào Nhạc viện, tôi học mấy cái đó mới khó". Quá trình chuyển đổi nghe mà thấy gian nan!

Sau này, NSND Thu Hiền về nhà hát và được học NSND Thanh Huyền cách hát dân ca.

Từ đây, bà được chứng kiến và gắn bó sự nghiệp, tiếng hát của mình với những giai đoạn quan trọng của lịch sử cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Rất nhiều sự kiện quan trọng có sự hiện diện của Thu Hiền – đúng là nghệ sĩ gắn liền với lịch sử dân tộc! ✨

NSND Thu Hiền cũng gắn liền tên tuổi với ca khúc kinh điển Bài ca thống nhất, được viết vào chính giai đoạn lịch sử thống nhất đất nước năm 1975. Bà là người thu âm ca khúc này đầu tiên năm 1976, phát trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam và cũng là người hát nó thành công nhất, đi qua nhiều năm tháng vẫn không phai mờ. Legendary luôn!

Nhờ những đóng góp to lớn với nền nhạc Cách mạng, Thu Hiền được phong Nghệ sĩ ưu tú từ rất sớm (năm 1984 – ngay đợt phong tặng đầu tiên) và tới 1993 đã được xét duyệt phong tặng Nghệ sĩ nhân dân. Vinh quang mà bà hoàn toàn xứng đáng!

85ab2a705d4e7625f594.jpg


Dù không phải nghệ sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc và cũng không giảng dạy trực tiếp tại trường lớp, nhưng nhờ vốn liếng kinh nghiệm riêng, bà vẫn được nhiều học trò theo học. Các sinh viên Nhạc viện muốn theo đuổi dòng dân ca thường được gửi sang học riêng với Thu Hiền. Thầy nào tầm thầy ấy!

Mối ân tình với Long Nhat khiến anh không thể quên

Dù là một nghệ sĩ hát nhạc Cách mạng gạo cội nhưng NSND Thu Hiền lại có tấm lòng cởi mở, yêu nghệ sĩ, yêu tất cả các dòng nhạc khác nhau, đặc biệt với dòng nhạc Bolero. Vì thế, nữ nghệ sĩ đã đứng ra bảo vệ một ca sĩ Bolero là Long Nhat. Đây là mối ân tình lớn mà cả đời Long Nhat không thể quên. Câu chuyện này nghe mà ấm lòng quá!

Vào giai đoạn 1990, 1991, NSND Thu Hiền được mời làm giám khảo chấm rất nhiều cuộc thi, trong đó có Hội thi chuyên nghiệp quốc gia và có Long Nhat tham gia. Lúc đó, Long Nhat đã hát Bolero rồi và đem Bolero đi thi.

Bà kể lại tại chương trình Duyên phận: "Tôi nói thật, thời điểm đó, việc ca sĩ đi hát Bolero rất khó khăn, chưa cởi mở như bây giờ, nên không dễ gì chấm được cho Long Nhat.

0cbc52c6710427f791b3.jpg


Nhưng tôi là người đi theo dòng nhạc trữ tình quê hương này, nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ, lắng nghe người ca sĩ hát Bolero như Long Nhat. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe một người ca sĩ hát Bolero bằng xương bằng thịt, chứ trước đó chỉ nghe trên băng đĩa cũ của Sài Gòn xưa thôi.

Tôi nghe Long Nhat hát rất có hồn, đậm nét văn hóa vùng miền. Là một người nghệ sĩ hát nhạc dân gian, anh phải hiểu được văn hóa vùng miền mới hát ra được hơi thở của vùng miền đó.

Tôi nghe Long Nhat hát Bolero mà đi sâu vào lòng, cảm thấy rưng rưng. Anh Viet Khu ngồi đó bảo tôi, bài này hay nhưng lại là nhạc ông Hoang Thi Tho. Tôi bảo luôn, nếu là nhạc của Hoang Thi Tho thì hay quá chứ gì nữa.

Tôi đã lắng nghe chú Hoang Thi Tho rất nhiều vì chú là người Quảng Trị, mà tôi từng sống tại Quảng Trị.

Đã thế, các thầy ở trường cứ hay chấm theo học thuật, tròn vành rõ chữ, nhưng hát dân ca mà học thuật quá thì làm sao mà hay được". Nói ra hết sự thật luôn! Nghệ thuật phải có cảm xúc chứ không chỉ là kỹ thuật!

678b23143092e427b001.jpg


Mối ân tình này của Thu Hiền khiến Long Nhat luôn nhớ đến. Chính vì vậy, anh đã mời bà làm khách mời hát tại liveshow kỷ niệm 35 năm sự nghiệp ca hát của mình. Tình thầy trò đẹp quá đi mất!

Tại đây, Long Nhat còn tiết lộ được đích thân NSND Thu Hiền dạy hát. Anh nói: "Về bài Hai quê, lâu nay tôi và mọi người cứ hát theo điệu hò Hà Tĩnh. Cô Thu Hiền dạy lại cho tôi. Cô bảo Phá Tam Giang trong bài đã ở Huế nên phải hát theo điệu hò Huế". Chi tiết đến từng câu từng chữ, thấy tâm huyết của người nghệ sĩ thực thụ là đây!

c2634a9b821f35522a01.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top