Nữ NSND đầu tiên có bằng tiến sĩ: "Nếu tôi dốt nát quá sẽ làm hại luôn"

Cao2k74459

New member
"Nếu tôi quá dốt nát sẽ làm hại cải lương, nên cứ giữ sự học" – NSND Bạch Tuyết tâm sự, và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải respect!

Mới đây, tại chương trình Nhân Humanity, NSND Bạch Tuyết đã kể về danh xưng "Cải lương chi bảo" siêu đỉnh của mình.

ceded0a1f3b0c28d18a6.jpg


Bà kể lại: "Một hôm ngủ dậy tôi thấy báo chí gọi mình như vậy, mới đi hỏi tác giả Hoa Phượng, Hải Triều, bác Thanh Tâm về danh xưng này. Bác Thanh Tâm là chủ giải thưởng Thanh Tâm danh giá về cải lương lúc đó."

"Nghệ sĩ không biết giám khảo chấm mình là ai đâu nha. Họ là mười mấy người ở khắp nơi theo dõi nghệ sĩ suốt một năm trời, tới cuối năm kêu tên ai lên nhận giải thì người đó mới giật mình hốt hoảng luôn."

"Suốt một năm trời tôi phải phấn đấu về nghề nghiệp, đạo đức, có cống hiến thì mới nhận được giải Thanh Tâm. Sau đó, tôi được báo chí gọi là 'Cải lương chi bảo'. Thời đó đang có từ 'chi bảo' du nhập từ phim Hong Kong sang nên có lẽ thành phong trào, mọi người hay đặt danh xưng như vậy."

"Lúc tôi hỏi mấy bác về danh xưng này, mấy bác bảo rằng tôi tuy còn nhỏ xíu nhưng so về học lực trong mấy cô đào hát thì học giỏi nhất. Tôi cứ hát vài ba năm lại nghỉ đi học tiếp vì không muốn bỏ học."

Và lý do thì thật sự quá đáng nể: "Tôi thấy nghệ thuật cải lương quý báu quá, nếu tôi quá dốt nát sẽ làm hại cải lương, nên cứ giữ sự học. Mấy bác nói tôi là cô đào cải lương trí thức, ham hát ham học, chưa làm gì bậy bạ, nên được gọi là 'Cải lương chi bảo'." ✨

579282d979674fd41892.jpg


"Nhưng cái đó chỉ là một phần thôi, cái chính là tôi có được những tác giả viết tuồng rất hay, đo ni đóng giày cho tôi. Họ viết cho tôi những vai hợp tới mức khán giả tin tôi là nhân vật đó luôn á."

"Các bác biết giọng tôi bén nên cho hát những bài có nhiều dấu sắc, dấu ngã… Tuồng nào tôi cũng được viết cho những bài như thế. Nhờ sự chăm chút đó mà tôi mới được khán giả yêu thích. Đó là sự may mắn của tôi, trong nghề gọi là Tổ nghề thương."

"Hơn nữa, tôi được diễn với những người đồng nghiệp quá xuất sắc như nghệ sĩ Hùng Cường, Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu… toàn người hàng đầu. Muốn nổi bật trong nghề, tôi phải có tác phẩm, nhạc sĩ, đạo diễn, đồng nghiệp."

NSND Bạch Tuyết được biết đến là nữ nghệ sĩ cải lương cũng như nữ NSND đầu tiên có bằng tiến sĩ – một thành tích vô cùng ấn tượng!

Năm 1964, bà về hát cho đoàn Dạ Lý Hương, hợp tác với các soạn giả danh tiếng bấy giờ là Hà Triều – Hoa Phượng, tài năng của bà càng được khẳng định. Năm sau, vở "Tần nương thất" đã mang lại cho bà Huy chương Vàng giải Thanh Tâm cho Diễn viên xuất sắc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top