6 tháng sau, chồng tỷ phú đồng ý ly hôn nhưng chị Bạch Tuyết lại là người tự nguyện rời khỏi căn biệt thự triệu đô như một nữ hoàng thực thụ!
**NSND Bạch Tuyết** tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang, trong một gia đình gia giáo, có học thức. Mẹ chị mất năm chị 8 tuổi nên Bạch Tuyết từ nhỏ đã tự lập, trưởng thành hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa.
Cha lấy vợ hai nên Bạch Tuyết dù còn nhỏ nhưng chỉ muốn tìm cách đi ra khỏi nhà. Trước khi vào đoàn hát, chị có hát trên truyền hình một phân đoạn và gây ấn tượng cực mạnh với báo chí, được gọi là "con chim lạ bay vào làng nghệ thuật"
Bạch Tuyết vừa vào đoàn Thống Nhất thì cô đào chính trong đoàn gần tới giờ diễn bỗng đi đâu mất, không diễn nữa, nên chị được thế vai, làm đào chính khi mới 16 tuổi. Plot twist ngay từ đầu luôn!
Như vậy, Bạch Tuyết là ca sĩ trẻ nhất được làm đào chính và nổi danh vang dội, được trả mức cát xê cao ngất ngưởng mà tính theo mệnh giá tiền ngày nay là cả trăm triệu đồng. Xịn sò thật sự!
NSND Bạch Tuyết cũng là học trò cưng của NSND Phùng Há, được đích thân NSND Phùng Há dạy dỗ và coi như con cái.
Nhờ danh tiếng và tài năng, Bạch Tuyết được đóng thế vai Thái hậu Dương Vân Nga sau khi Thanh Nga qua đời. Trong thập niên 70, chị và danh ca Hùng Cường được mệnh danh là "cặp đôi sóng thần", nổi danh khắp chốn, cháy vé mọi đêm diễn.
Nhờ những cống hiến của mình, Bạch Tuyết được phong NSƯT năm 1988 và NSND năm 2012. Năm 1995, chị bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam. Đỉnh của chóp luôn!
**Về đời tư nè các bạn ơi**
NSND Bạch Tuyết kết hôn lần đầu với cầu thủ bóng đá Tam Lang năm 1967 nhưng sớm đổ vỡ vì không có con. Bạch Tuyết tâm sự, dù chồng không muốn li hôn nhưng chị vẫn quyết tâm trả tự do cho chồng để tìm người phụ nữ khác, sinh con đẻ cái. Tự trọng quá mức cho phép!
Sau đó, Bạch Tuyết đi chơi và gặp một tỷ phú Việt kiều giàu có, hơn chị mười mấy tuổi tại Pháp. Chỉ sau vài tuần gặp gỡ, Bạch Tuyết phát hiện mang thai và được vị tỷ phú này đón về ở tại biệt thự rộng lớn, rồi kết hôn. Con trai duy nhất của cả hai được đặt tên Bảo Giang Valery Bauduin, hiện đang sinh sống tại Mỹ.
Bạch Tuyết tâm sự, khi phát hiện có thai, chị nói với chồng tỷ phú rằng thích làm mẹ đơn thân, nên cứ để chị tự giải quyết, ông ấy không cần phải có trách nhiệm gì trong chuyện này. Nhưng ông ấy lại bảo, cải hai đã lớn rồi, làm người đàng hoàng thì phải tính mọi chuyện đàng hoàng, không làm thế được. Real man energy!
Vị tỷ phú về Pháp, 3 tháng sau trở về Việt Nam, dẫn Bạch Tuyết tới một biệt thự và hỏi chị chỗ ấy có được không.
Tiếp đó, ông ta mở chiếc tủ sắt ra bảo Bạch Tuyết: "Tôi đang tính cho em. Tôi đi làm việc khắp thế giới, ngồi máy bay suốt. Lỡ tôi có chết thì em cũng sống yên vui được trong chục năm". Trách nhiệm 100 điểm!
Cả hai sống với nhau được 31 năm, trong căn biệt thự trị giá hơn triệu đô ở TP.HCM. Nhưng một ngày nọ, Bạch Tuyết đi hát về nhìn thấy chồng, thương quá liền bảo chồng:
"Ông tới tuổi già rồi, cần một người phụ nữ để chăm sóc. Còn em bất tài vô dụng không thể chăm nom được. Em là người nổi tiếng, làm việc cho mọi người, nên khi người đàn ông cần thì em không có mặt được.
Mỗi đêm em trở về nhà lúc 12 giờ thì ông đã ngủ lúc 8 giờ tối. Em không giúp ích được cho ông hết. Vậy nên bây giờ mình giải thoát cho nhau đi! Nếu ông tìm thấy người phụ nữ nào tốt đẹp thì hãy mạnh dạn tiến tới.
Ông làm được điều đó, em sẵn sàng đệ đơn ly hôn. Dù sao cũng cần phải trả ơn cho một người đã sống với em 31 năm mà không được gì hết".
6 tháng sau, chồng tỷ phú đồng ý ly hôn nhưng Bạch Tuyết lại là người ra khỏi nhà. Chị nói: "Tôi đồng ý luôn, đi ra khỏi căn biệt thự hơn 1 triệu đô, trả lại căn biệt thự đó cho chồng để bù đắp 31 năm, tay trắng ra đi.
Nhưng từng việc một cứ xảy ra và đến 8 tháng sau, tôi có được một căn biệt thự còn đẹp hơn căn biệt thự trước".
Karma is real các bạn ơi! Người tử tế, trời không phụ
Nguồn: kenh14.vn