Nữ nhân viên thoát chết thần kỳ trong vụ cháy thảm khốc ở Sài Gòn: "Lửa bao trùm, tôi tưởng không qua khỏi"

GamerBunUwu

New member
2e83d98fc4a720ec82be.png


Chị gái duy nhất sống sót trong vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng ở Sài Gòn vẫn chưa hết bàng hoàng Cứ nhớ lại khoảnh khắc lửa ngùn ngụt phía sau là chị lại run rẩy...

Ngôi nhà "bẫy tử thần" - chỉ có một lối ra duy nhất

Mãi đến gần trưa 10/6, Công an TP. HCM mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy thương tâm khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương tại số 423 đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú.

c0e78f27142c3b21ebca.jpg


Nhìn hiện trường mà lòng tức như dao cắt Ngôi nhà kiểu ống, chỉ có đúng 1 lối thoát ở mặt tiền thôi các bạn ơi!

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy rụi không còn gì, bếp từ, máy lạnh... chỉ còn trơ khung sắt. Ngôi nhà 2 tầng thiết kế kiểu ống, xung quanh bị "bao vây" bởi các nhà khác, không có lối thoát hiểm nào khác luôn. Nguy hiểm vậy mà...

4110d4ae7617b1083a6b.jpg


Tầng 1 cháy tan hoang, cả bảng hiệu cũng rớt xuống ngoài đường rồi.

a302342fb8014ab85366.jpg


Người dân xung quanh vẫn chưa hết shock. Ai chứng kiến vụ cháy lúc rạng sáng cũng đều thương xót khi biết 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài

Các bếp từ shop đang bán giờ chỉ còn đống tro tàn...

Bác Bảy - người có mặt từ 6h sáng tại hiện trường kể lại: "Lúc nghe tiếng kêu cứu của chị phụ nữ, bác xe ôm hoảng quá, tìm mọi cách phá cửa. May quá lúc đó có xe máy xúc đi qua, bác ấy chặn lại ngay. Anh lái máy xúc quay cần xúc vào cửa kéo thật mạnh. Cả 2 lớp cửa kiên cố bị sập xuống, chị phụ nữ kia cũng ngã theo. Sau đó mọi người mới gọi cơ quan chức năng".

999785000efa63404f2a.jpg


Theo bác Bảy, ngôi nhà này được thuê làm shop bán bếp từ và đồ điện gia dụng. Chủ không ở đây, chỉ có nhân viên ở lại trông coi. Hôm đó cả 4 nạn nhân có tụ tập ăn uống nên ngủ say, không kịp phát hiện lửa

f04bdf999b75c8235b34.jpg


Bác Bảy kể lại câu chuyện cứu người đầy cảm động của bác xe ôm và anh lái máy xúc

"Lửa bao trùm phía sau, tôi tưởng chết chắc"

4 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi, quê Thái Bình), Bùi Thế Thảo (22 tuổi, quê Thái Bình), Phùng Nam Anh (23 tuổi, quê Thái Bình), Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng). Chỉ có bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ) thoát chết trong gang tấc, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú.

a9b0e05af4d61d797ce9.jpg


Lớp cửa sắt bị máy xúc kéo bay để cứu người - khoảnh khắc sinh tử đấy các bạn ơi

Khi chúng tôi đến khoa Cấp cứu (BV quận Tân Phú), bà Lý vẫn chưa hết hoảng sợ, liên tục khóc và thương tiếc các nạn nhân. May là sức khỏe bà tạm ổn khi được bác sĩ cứu chữa kịp thời. Theo bác sĩ, bà Lý bị thương ở tay, bỏng nhẹ và cần theo dõi thêm.

Cố kìm nén xúc động, bà Lý kể lại: "Khoảng 2h sáng, tôi đang ngủ ở lầu thì ngửi thấy mùi khét. Xuống kiểm tra thì phát hiện lửa bùng cháy dữ dội từ phía sau. Trong nhà còn 4 người đang ngủ, tôi hô hoán để thoát nhưng không ai tỉnh cả Lúc đó lửa đã gần như bao trùm toàn bộ nhà rồi. Tôi hoảng quá tìm cách thoát nhưng cửa đã đóng kín với 2 lớp kính cường lực và lớp cửa sắt".

0d04cee273fd3427ea3e.jpg


Bà Lý vẫn chưa hết shock, liên tục khóc vì quá sợ hãi

Theo bà Lý, lúc này ngọn lửa đang bùng cháy ngùn ngụt ở phía sau khiến bà hoảng loạn, la hét thất thanh kêu cứu. "Ngọn lửa đang cận kề sau lưng, tôi đập cửa ầm ầm kêu cứu. Một lát sau cửa bị phá vỡ thật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất và bị thương ở tay. Lúc đó tôi mới biết người cứu tôi là bác xe ôm và anh lái máy xúc", bà Lý rơm rớm nước mắt.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top