Trưa 30/5, Thiếu tá Phan Minh Hoàng - Phó trưởng Công an TP Thái Bình đã lên tiếng trên VTV24: "Ngay hôm qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định. Đồng thời ra lệnh tạm giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Các lệnh này đều được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn rồi nha".
Thông tin hot: Đại diện Công an TP Thái Bình xác nhận người bị bắt là Phương Quỳnh Anh - nhân viên phụ trách đưa đón học sinh bằng xe của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình). Chị Anh có trình độ trung cấp dược.
Còn lái xe trong vụ việc này là ông Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965, ở phường Quang Trung, TP Thái Bình). Đáng chú ý là ông Lâm mới nhận việc từ ngày 22/5, do lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại.
Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu khiến ai nghe cũng xót xa: Cháu bé nằm trên xe trong khoảng thời gian dài, trời thì nắng nóng kinh khủng, trong dạ dày không có thức ăn gì. Sức lực cháu suy kiệt hoàn toàn, kết hợp với không gian hẹp nên các chuyên gia nhận định cháu bị suy hô hấp
Diễn biến vụ việc: Khoảng 6h20 sáng 29/5/2024, ông Nguyễn Văn Lâm lái xe 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu T.G.H (sinh 20/9/2019) và 9 học sinh khác đi học.
Đến trường, ông Lâm mở cửa xe cho giáo viên và các em tự đi vào lớp. Sau đó lái xe đỗ ở cổng trường rồi ra về luôn.
Điểm đáng chú ý: Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh gửi lên phần mềm quản lý và phát hiện vắng cháu H, nhưng lại KHÔNG thông báo cho gia đình
Mãi đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, anh T.Đ.A - cậu ruột của cháu đến đón thì phát hiện ra sự việc đau lòng: cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón và đã tử vong.
Nguồn: soha.vn