SunStar684
New member
Ôi trời ơi, vụ việc này thực sự quá đau lòng Ngày 26 tháng 3, một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra ngay tại cửa hàng Pokémon Center Mega Tokyo đông đúc ở Nhật Bản. Một nữ nhân viên đã bị đâm tử vong, và hung thủ cũng tự kết liễu ngay sau đó.
Nạn nhân là cô Moe Harukawa (21 tuổi) - một nhân viên tại Pokémon Center Mega Tokyo, đã bị Daiki Hirokawa (26 tuổi) đâm nhiều nhát vào lúc 19 giờ 20 phút tối thứ Năm (26/3). Sau khi gây án, gã hung thủ đã tự đâm vào cổ mình. Cả hai đều qua đời vì vết thương quá nặng tại bệnh viện vào tối cùng ngày
Plot twist đau lòng: Hung thủ chính là bạn trai cũ
Theo các cơ quan thông tấn Nhật Bản tiết lộ hôm nay, kẻ thủ ác chính là bạn trai cũ của nạn nhân. Và không phải ngẫu nhiên mà bi kịch này xảy ra đâu các bạn ơi
Theo tờ Asahi News, hai người đã từng hẹn hò cho đến khoảng tháng 7 năm 2025. Nhưng sau khi chia tay, cô Harukawa đã phải trình báo với cảnh sát vì bị Hirokawa bám đuôi - gã thường xuyên rình rập bên ngoài nhà và bí mật quay phim cô. Nghe mà sợ luôn á
Ngay trong ngày hôm đó, Hirokawa lại xuất hiện bên ngoài nơi ở của cô và bị bắt giữ theo Luật Chống bám đuôi của Nhật Bản. Theo TBS News Dig, một con dao gọt hoa quả đã được tìm thấy bên trong xe của Hirokawa. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, gã còn trả lời rằng mình muốn quay lại với cô - red flag cực to luôn đó!
Cố gắng thoát khỏi nhưng vẫn không tránh khỏi bi kịch
Hirokawa đã bị bắt vào tháng 1 năm nay và bị ban lệnh cách ly. Cảnh sát đã thúc giục gã đi tư vấn tâm lý nhưng gã dường như đã từ chối.
Cô Moe Harukawa sau đó đã chuyển đến nơi khác sinh sống để thoát khỏi sự bám đuôi của Hirokawa. Tuy nhiên, cô vẫn giữ công việc bán thời gian tại Pokémon Center dù biết rằng kẻ sát nhân biết rõ nơi này. Lý do khiến ai nghe cũng phải đau lòng: Cô giải thích rằng làm việc tại đây là ước mơ của mình vì cô vô cùng yêu thích Pokémon, do đó cô không muốn từ bỏ công việc
Một người quen của nạn nhân chia sẻ với TBS News rằng: "Cô ấy là một cô gái rất lịch sự và vui vẻ, luôn hòa thuận với các anh chị em của mình. Tôi thực sự đang rất sốc".
Cảnh sát Thủ đô Tokyo tin rằng Hirokawa có một sự ám ảnh cưỡng chế đối với bạn gái cũ và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc bi thương này.
Pokémon Center tạm đóng cửa
Công ty Pokémon đã đưa ra một tuyên bố thông báo về việc đóng cửa tạm thời Pokémon Center Mega Tokyo và Pikachu Sweets sau sự cố này. Trong thông báo, phía công ty gửi lời xin lỗi về sự lo lắng và bất tiện đã gây ra cho mọi người, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới nhằm ưu tiên hợp tác toàn diện với cảnh sát và đảm bảo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho đội ngũ nhân viên.
Nguồn: soha.vn
Nạn nhân là cô Moe Harukawa (21 tuổi) - một nhân viên tại Pokémon Center Mega Tokyo, đã bị Daiki Hirokawa (26 tuổi) đâm nhiều nhát vào lúc 19 giờ 20 phút tối thứ Năm (26/3). Sau khi gây án, gã hung thủ đã tự đâm vào cổ mình. Cả hai đều qua đời vì vết thương quá nặng tại bệnh viện vào tối cùng ngày
Plot twist đau lòng: Hung thủ chính là bạn trai cũ
Theo các cơ quan thông tấn Nhật Bản tiết lộ hôm nay, kẻ thủ ác chính là bạn trai cũ của nạn nhân. Và không phải ngẫu nhiên mà bi kịch này xảy ra đâu các bạn ơi
Theo tờ Asahi News, hai người đã từng hẹn hò cho đến khoảng tháng 7 năm 2025. Nhưng sau khi chia tay, cô Harukawa đã phải trình báo với cảnh sát vì bị Hirokawa bám đuôi - gã thường xuyên rình rập bên ngoài nhà và bí mật quay phim cô. Nghe mà sợ luôn á
Ngay trong ngày hôm đó, Hirokawa lại xuất hiện bên ngoài nơi ở của cô và bị bắt giữ theo Luật Chống bám đuôi của Nhật Bản. Theo TBS News Dig, một con dao gọt hoa quả đã được tìm thấy bên trong xe của Hirokawa. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, gã còn trả lời rằng mình muốn quay lại với cô - red flag cực to luôn đó!
Cố gắng thoát khỏi nhưng vẫn không tránh khỏi bi kịch
Hirokawa đã bị bắt vào tháng 1 năm nay và bị ban lệnh cách ly. Cảnh sát đã thúc giục gã đi tư vấn tâm lý nhưng gã dường như đã từ chối.
Cô Moe Harukawa sau đó đã chuyển đến nơi khác sinh sống để thoát khỏi sự bám đuôi của Hirokawa. Tuy nhiên, cô vẫn giữ công việc bán thời gian tại Pokémon Center dù biết rằng kẻ sát nhân biết rõ nơi này. Lý do khiến ai nghe cũng phải đau lòng: Cô giải thích rằng làm việc tại đây là ước mơ của mình vì cô vô cùng yêu thích Pokémon, do đó cô không muốn từ bỏ công việc
Một người quen của nạn nhân chia sẻ với TBS News rằng: "Cô ấy là một cô gái rất lịch sự và vui vẻ, luôn hòa thuận với các anh chị em của mình. Tôi thực sự đang rất sốc".
Cảnh sát Thủ đô Tokyo tin rằng Hirokawa có một sự ám ảnh cưỡng chế đối với bạn gái cũ và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc bi thương này.
Pokémon Center tạm đóng cửa
Công ty Pokémon đã đưa ra một tuyên bố thông báo về việc đóng cửa tạm thời Pokémon Center Mega Tokyo và Pikachu Sweets sau sự cố này. Trong thông báo, phía công ty gửi lời xin lỗi về sự lo lắng và bất tiện đã gây ra cho mọi người, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới nhằm ưu tiên hợp tác toàn diện với cảnh sát và đảm bảo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho đội ngũ nhân viên.
Nguồn: soha.vn