Ngày 16/9, Công an xã Hải Châu (Nghệ An) thông báo đã vận động thành công Ngô Thị Oanh (sinh năm 2000, trú xóm Đông Mỹ) ra đầu thú sau gần 10 ngày kiên trì thuyết phục.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 4/9, khi Công an xã Hải Châu nhận được quyết định truy nã Ngô Thị Oanh do liên quan đến đường dây mua bán thận rúng động dư luận. Tuy nhiên lúc này cô gái sinh năm 2000 đã "nhảy khỏi radar" - không có mặt tại nơi cư trú.
Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, lực lượng chức năng đã ngay lập tức xác minh hoạt động của đối tượng, thường xuyên nắm bắt, phát hiện thông tin biến động cư trú của Ngô Thị Oanh.
Theo thông tin trên PLO, lực lượng chức năng đã tiếp xúc, gặp gỡ, thuyết phục gia đình, người thân của Oanh động viên đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau gần 10 ngày kiên trì thuyết phục, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Châu phối hợp Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vận động thành công Ngô Thị Oanh về đầu thú.
Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận khi đường dây mua bán thận bị phát hiện, các đối tượng cầm đầu bị bắt, cô nhanh chân "trốn thẳng cẳng" sang Campuchia. Biết khó có thể trốn thoát được nữa, sau khi được vận động, thuyết phục, Oanh quyết định về Việt Nam đầu thú.
Plot twist kinh hoàng: Giả vợ ký giấy hiến thận để nhận tiền
Theo thông tin ban đầu trên VnExpress, Oanh bị các đối tượng trong đường dây mua bán nội tạng (thận) lôi kéo, giả mạo làm vợ của người hiến tạng để ký vào hồ sơ hiến tạng nhằm nhận tiền. Vụ án đang được điều tra mở rộng, công an hiện chưa công bố số tiền Oanh nhận được sau mỗi phi vụ mua bán nội tạng.
Công an xã Hải Châu đã bàn giao Ngô Thị Oanh cho Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Pháp luật nghiêm khắc thế nào?
Theo Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người:
• Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người của người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 4/9, khi Công an xã Hải Châu nhận được quyết định truy nã Ngô Thị Oanh do liên quan đến đường dây mua bán thận rúng động dư luận. Tuy nhiên lúc này cô gái sinh năm 2000 đã "nhảy khỏi radar" - không có mặt tại nơi cư trú.
Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, lực lượng chức năng đã ngay lập tức xác minh hoạt động của đối tượng, thường xuyên nắm bắt, phát hiện thông tin biến động cư trú của Ngô Thị Oanh.
Theo thông tin trên PLO, lực lượng chức năng đã tiếp xúc, gặp gỡ, thuyết phục gia đình, người thân của Oanh động viên đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau gần 10 ngày kiên trì thuyết phục, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Châu phối hợp Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vận động thành công Ngô Thị Oanh về đầu thú.
Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận khi đường dây mua bán thận bị phát hiện, các đối tượng cầm đầu bị bắt, cô nhanh chân "trốn thẳng cẳng" sang Campuchia. Biết khó có thể trốn thoát được nữa, sau khi được vận động, thuyết phục, Oanh quyết định về Việt Nam đầu thú.
Plot twist kinh hoàng: Giả vợ ký giấy hiến thận để nhận tiền
Theo thông tin ban đầu trên VnExpress, Oanh bị các đối tượng trong đường dây mua bán nội tạng (thận) lôi kéo, giả mạo làm vợ của người hiến tạng để ký vào hồ sơ hiến tạng nhằm nhận tiền. Vụ án đang được điều tra mở rộng, công an hiện chưa công bố số tiền Oanh nhận được sau mỗi phi vụ mua bán nội tạng.
Công an xã Hải Châu đã bàn giao Ngô Thị Oanh cho Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Pháp luật nghiêm khắc thế nào?
Theo Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người:
• Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người của người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Nguồn: soha.vn