Chuyện đau lòng quá trời quá đất ở Hà Nam đã có diễn biến mới khiến ai nghe cũng xót xa. Ngày 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) xác nhận bà Trương Thị H. (sinh năm 1952, sống ở thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn) đã không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.
Bà H. chính là nạn nhân trong vụ việc bị con gái ruột là Lê Thị Loan (41 tuổi) tẩm xăng thiêu sống gây chấn động dư luận.
Nhìn lại vụ việc kinh hoàng
Rạng sáng 2/5 vừa qua, sau khi cãi vã với mẹ, Loan đã mua xăng về nhà rồi làm một việc không ai ngờ tới. Cô ta chốt cửa từ bên ngoài, sau đó đổ xăng qua cửa sổ vào ngay chiếc giường nơi mẹ mình đang nằm ngủ, rồi bật lửa đốt luôn
Ông L. (bố ruột của Loan) phát hiện sự việc liền chạy ra mở cửa nhưng bị chốt nên không được. Ông quay lại cứu vợ, dùng tay đấm vỡ ô kính rồi kêu cứu hàng xóm. Ông L. bị bỏng nhẹ, còn bà H. bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu ngay.
Sau khi gây án, Loan đã bỏ trốn về phía Thanh Hóa nhưng chỉ chạy được đến thị xã Bỉm Sơn thì bị công an bắt giữ.
Profile của nghi phạm: Cuộc đời đầy bi kịch
Theo lãnh đạo Công an xã Thanh Sơn, Loan đã ly hôn và chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ ở thôn Thanh Nộn 2 từ nhiều năm trước. Cô này thuộc diện đối tượng cá biệt, có nghiện cờ bạc và lô đề. Còn chuyện có liên quan đến ma túy hay không thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra.
Cuộc sống của Loan với bố mẹ cứ mâu thuẫn, cãi vã hoài không dứt. Cô không có việc làm ổn định, và gần đây còn có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
Không chỉ với bố mẹ, Loan còn hay gây sự với anh em họ hàng và hàng xóm láng giềng nữa.
Nguồn: soha.vn