Nữ nghệ sĩ mặc đẹp hơn cả Lisa, Jisoo tại Met Gala từng có 2 màn lột xác triệu view gây sốt

Một trong những biểu tượng thời trang của Met Gala vừa khiến dân tình choáng váng khi diện chiếc váy "lai" giữa công nghệ và thiên nhiên lên thảm xanh của đại tiệc thời trang khủng nhất năm 2026 đây nè! ✨

Met Gala 2026 vừa hạ màn và cái tên quen thuộc Janelle Monáe lại một lần nữa flex cực mạnh, chứng minh chị không chỉ "mặc đẹp" mà còn biết kể chuyện qua outfit. Lần này còn nâng tầm hơn nữa khi biến trang phục thành... một hệ sinh thái sống luôn ấy chứ!

c316216896ebf1e021ff.jpg


Với dress code "Fashion is Art", Janelle Monáe xuất hiện như một sinh vật lai giữa tự nhiên và công nghệ - vibe dystopian nhưng mà aesthetic vô cùng! Bộ váy custom từ NTK Christian Siriano mà chị mặc không chỉ là váy thông thường đâu, mà nó là cả một hệ sinh thái hoạt động luôn: có rêu thật, dây điện, và cả những con bướm, chuồn chuồn cơ học đang chuyển động ngay trên người. Xịn sò phô mai que chưa!

8c27fcfd58ee3230a4c0.jpg


f4c3a4d2842d946ca89b.jpg


Nhìn tổng thể thì vibe như một tác phẩm nghệ thuật từ thế giới hậu nhân loại, nơi thiên nhiên và máy móc không đối đầu mà hoà quyện vào nhau. Nhưng càng xem càng thấy outfit này có nhiều tầng nghĩa: đây không phải tương lai bị công nghệ "nuốt chửng", mà là viễn cảnh tự nhiên "tái chiếm" cơ thể con người á. Những chi tiết như dây cáp, mảnh bo mạch và hệ thống cơ khí không hề bị che giấu, mà được phô bày rõ ràng, tạo cảm giác nửa cyberpunk, nửa như đang điêu khắc chính bộ gen sinh học.

Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở phần chuyển động nha! Những con côn trùng cơ học như chuồn chuồn, bướm không chỉ để trang trí cho đẹp, mà thực sự vận hành được, vỗ cánh trên người chị, tạo cảm giác bộ outfit đang sống, đang thở luôn ý. Khi Monáe di chuyển, toàn bộ hệ thống rung nhẹ, khiến chị giống nhân vật từ phim viễn tưởng hơn là một celeb trên thảm đỏ. Too cool for school!

Chiếc váy của Janelle gây ấn tượng không chỉ bởi ý tưởng mà còn bởi chuyển động vỗ cánh của bướm và chuồn chuồn - literally một kiệt tác sống!

Với màn xuất hiện này tại Met Gala 2026, Janelle được tạp chí Vogue xếp hạng thứ 32/68 ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện. Thứ hạng này còn vượt mặt cả Lisa (hạng 34), Jisoo (hạng 41), Kylie Jenner (hạng 42) hay Kendall Jenner (hạng 53) nữa đó! Đỉnh nóc kịch trần rồi!

Nữ ca sĩ có "đồng phục" là các bộ tuxedo

Để hiểu tại sao Janelle Monáe luôn là một trong những cái tên được mong chờ nhất mỗi mùa Met Gala, phải nhìn sâu hơn vào background của chị, nơi hình thành tư duy thẩm mỹ rất riêng của mình.

Sinh ra vào năm 1985 tại Mỹ và thuộc gia đình tầng lớp lao động phổ thông, Janelle Monáe lớn lên với những trải nghiệm rất xa vời với thế giới thời trang cao cấp. Mẹ chị làm lao công, ba là tài xế xe tải - những công việc gắn liền với đồng phục, tính kỷ luật và sự lặp lại. Chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn hình ảnh mang tính lặp lại của chị với các bộ tuxedo đen–trắng. Có thể nói, đây là cách nữ nghệ sĩ 8X vừa tôn vinh tầng lớp lao động, đồng thời tạo nên bản sắc thị giác rõ ràng cho riêng mình.

f3f677deb3ec5e6d9e7a.jpg


Janelle Monáe từng chia sẻ: "Khi bắt đầu sự nghiệp bản thân tôi không có đủ kinh phí để đầu tư những bộ trang phục mới cho mỗi show diễn, vì vậy tôi phải biến tuxedo đen - trắng thành signature của bản thân." Real talk luôn!

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Janelle Monáe gần như chỉ xuất hiện với tuxedo đen–trắng. Nhưng đó chưa bao giờ là lựa chọn "an toàn" mà là một chiến lược hình ảnh cực kỳ có ý thức đó nha! Trong một ngành công nghiệp nơi nữ nghệ sĩ thường bị kỳ vọng phải thay đổi liên tục, khoe cơ thể hoặc chạy theo trend, Janelle Monáe làm điều ngược lại. Chị tự "đóng khung" mình trong một bộ đồng phục. Chính sự lặp lại này tạo ra nhận diện mạnh mẽ, nhưng quan trọng hơn, nó đặt ra câu hỏi về bản dạng giới, quyền lực và cái nhìn trong thời trang.

Tuxedo vốn là biểu tượng của menswear và quyền lực nam giới nhưng khi được nữ ca sĩ mặc lại trở thành một vùng trung tính. Chị không cố "nữ tính hóa" nó, cũng không "nam tính hóa" bản thân, mà giữ nó ở trạng thái lửng lơ, nơi danh tính không còn bị gò bó. Gender fluid at its finest! ✨

eca8ca6b6ba6fbf63d9d.jpg


Sau khi đã có nhiều thành công trong sự nghiệp, Janelle vẫn giữ nguyên bản sắc của mình với hàng loạt outfit tone màu đen trắng, hay cảm hứng từ tuxedo. Nhưng những outfit này luôn kèm theo cú twist trong phom dáng, chất liệu và đậm tinh thần avant-garde. Sáng tạo không ngừng nghỉ luôn!

Đồng thời, lựa chọn này cũng mang tính cá nhân sâu sắc. Janelle Monáe từng xem tuxedo như một cách tôn vinh tầng lớp lao động, những con người mặc đồng phục mỗi ngày nhưng hiếm khi được nhìn nhận trong thời trang cao cấp. Bằng cách "đồng phục hoá" lên thảm đỏ và sân khấu, chị đảo ngược hệ giá trị: thứ bình thường trở thành biểu tượng. Queen energy right there!

62150ac62e8208a80afe.jpg


Dù menswear, tuxedo là sở trường nhưng mỗi khi Janelle diện váy dạ hội hay các thiết kế nữ tính nhiều hơn cũng đều tạo ra các moment được lòng tín đồ thời trang. Versatile queen!

Chiến thần mặc đẹp có 2 màn lột đồ triệu view trên thảm đỏ Met Gala

Met Gala chính là nơi Janelle Monáe phá bỏ giới hạn mà chính cô từng dựng lên. Từ nền tảng tuxedo tối giản, chị dần bước vào những thiết kế mang tính ảo giác, đa lớp, rồi đến các cấu trúc gần như siêu thực. Evolution at its peak!

Janelle Monáe đã có 12 lần tham dự Met Gala. Dù những lần xuất hiện đầu tiên, vì nhiều lý do khác nhau, nữ ca sĩ không để lại nhiều ấn tượng trong lòng giới mộ điệu thế nhưng Janelle đã để thời gian chứng minh gu thẩm mỹ của bản thân. Trong khoảng 8 năm trở lại đây, Janelle luôn khiến các tín đồ thời trang phải bàn tán về outfit của mình tại đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh. Glow up của năm đây rồi! ✨

c951376e0199ec424378.jpg


Nữ ca sĩ lần đầu debut Met Gala vào năm 2011. Với vài lần tham dự đầu tiên tại sự kiện này, chị chưa để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu thời trang. Tuy nhiên Janelle vẫn giữ vững bản sắc trong phong cách cá nhân bằng những outfit đen - trắng. Consistent là phải thế!

82e12dd4de13ca1d10ad.jpg


Bắt đầu từ năm 2017 trở đi, Janelle Monáe liên tục có những màn xuất hiện "đỉnh chóp" tại Met Gala và được nhiều người khen ngợi là "chiến thần mặc đẹp". Chị chơi với trompe-l'œil (nghệ thuật ảo thị giác) để đánh lừa người xem, hoặc tạo ra các outfit như một sân khấu thu nhỏ. Và điểm chung vẫn không thay đổi: mỗi lần xuất hiện là một concept hoàn chỉnh, không phải chỉ là một bộ đồ đẹp. That's the art!

Mỹ nhân 8X cũng từng có 2 màn lột đồ triệu view ngay trên thảm đỏ Met Gala vào năm 2023 và 2025. Cả hai khoảnh khắc "để đời" của Janelle Monáe tại Met Gala đều gắn liền với thương hiệu Thom Browne, nhưng điều khiến chúng trở nên đặc biệt không nằm ở việc chị mặc gì, mà ở cách bộ đồ được kích hoạt ngay trên thảm đỏ. Viral moments chỉ có thể là đây!



Hai outfit ấn tượng của nữ ca sĩ tại Met Gala 2023 và Met Gala 2025 - iconic af!

3 năm trước, nữ hoàng tuxedo đã gây bão với 1 look biến hình 3 trong 1 được thiết kế custom bởi nhà mốt Thom Browne. Với chủ đề tôn vinh NTK Karl Lagerfeld ở Met Gala 2023, Janelle Monáe xuất hiện trong một chiếc coat đen–trắng phồng lớn, silhouette tròn trịa gần như "nuốt" toàn bộ cơ thể. Ở trạng thái ban đầu, thiết kế này gợi nhắc trực tiếp đến tinh thần đồ họa và kỷ luật thị giác của cố NTK: cứng, kín và mang tính biểu tượng. Nhưng chỉ vài phút sau, chị bắt đầu tháo bỏ lớp vỏ khổng lồ ấy. Khi lớp áo choàng rơi xuống, phần bên trong lộ ra một cấu trúc hoàn toàn khác với set đồ nội y kết hợp với khung crinoline trong suốt. Plot twist cực mạnh luôn!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top