Nữ nghệ sĩ liệt 1 chân, gãy 4 đốt sống mấy năm không bước ra ngoài: "Tôi muốn chết"

Khoai2k84930

New member
"Mấy năm nay rồi không chỉ ở trong nhà, không dám bước ra đường" – nghe mà thương quá đi nghệ sĩ Uyên Trinh ơi!

Mới đây thôi, nghệ sĩ Phương Dung, Thụy Mười và nghệ sĩ Phi Phụng đã tới thăm nghệ sĩ Uyên Trinh. Cảnh tượng khiến ai cũng phải xót xa.

f892265f4a7b807f88de.png


Nhắc lại một chút cho những bạn nào chưa biết nha, nghệ sĩ Uyên Trinh là một nghệ sĩ kịch nói gạo cội đấy. Bà từng gắn bó lâu năm với sân khấu của Đoàn kịch nói Kim Cương, tham gia nhiều vở kịch đình đám có tên như Bông Hồng Cài Áo, Lá Sầu Riêng, Lôi Vũ, Người Tình Trễ Xe... Về mảng phim thì bà đóng từ tiểu phẩm, phim ngắn đến phim truyền hình, phim điện ảnh luôn.

Nhưng giờ đây, ở tuổi 77, tình hình sức khỏe của bà yếu quá trời yếu, mắc nhiều bệnh tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bà hiện sống trong một căn nhà chật hẹp, chân yếu tới mức phải chống gậy và đi lại khó khăn. Không ai nhận ra nghệ sĩ Uyên Trinh đã già tới mức này, ai cũng phải xót xa hết.

Bà chia sẻ: "Tôi sinh năm 1948. Tôi đang bị nhiều bệnh lắm, nói ra không ai tin nổi luôn.

Tôi bị tiểu đường biến chứng dẫn đến lãng tai. Tôi bị tiểu đường nhưng không biết, mãi tới đợt đi mổ mắt vì mắt yếu quá không nhìn thấy gì, thì bác sĩ mới xét nghiệm ra tiểu đường. Mắt tôi lúc đó yếu tới mức không còn nhìn thấy đường.

Tôi mổ mắt xong rồi nhưng nhìn vẫn mờ lắm vì thần kinh tôi yếu quá rồi. Người ta mổ mắt xong nhìn được 9 thì tôi chỉ nhìn được 6 thôi.

Tôi còn vừa phải đi mổ xương sống nữa. Hôm đó tôi đi đám cưới bị ngã sụt mất 4 đốt sống lưng nên phải mổ cả 4 đốt. Do thần kinh tôi yếu nên đang đi thì ngã chứ không bị trơn trượt gì cả.

987f4cf13ea2e483fe56.jpg


Tôi mổ 1 đốt xương sống là 52 triệu, 4 đốt là hơn 200 triệu, may mà có bảo hiểm trả cho một phần. Giờ tôi bị liệt một chân nên chỉ chống gậy đi lại trong nhà, không dám đi ra ngoài đường. Mấy năm nay rồi tôi chỉ ở trong nhà, không dám bước ra đường.

Cũng có một số đạo diễn nhớ tới tôi, gọi điện mời tôi đi diễn, nhưng tôi yếu quá rồi không đi đâu được. Hạnh Thúy cũng hay gọi tôi lắm nhưng tôi chán đời quá chẳng bắt máy. Tôi cứ nghe điện thoại là không nghe thấy gì.

Tôi đang phải giữ lắm, ăn kiêng nhiều. Hôm nọ, tôi còn tưởng bị liệt hẳn, muốn chết cho xong. Tôi có một thằng con trai, nó đi làm từ sáng đến tối, nên có mình tôi ở nhà, buồn lắm. Con trai bảo mua tôi cái ti vi trả góp để tôi xem cho đỡ buồn, nhưng tôi không đồng ý, xem rồi lại nhớ nghề thêm."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top