Nữ nghệ sĩ lấy chồng Việt kiều lớn hơn 24 tuổi: "Tôi nổi điên lên, hỏi anh, tôi đi làm như vậy đó"

d22d675d13fda9e4bd05.jpg


"Lúc chấp nhận cưới, tôi cũng hoang mang, lo lắng lắm tại vì anh Long lớn hơn tôi 2 con giáp" - nghệ sĩ Mỹ Châu tâm sự. Nghe mà thấy drama đời thật quá trời!

Mới đây, chương trình "Thuận vợ thuận chồng" đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ cải lương Cao Mỹ Châu - người đang hoạt động tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

4023fafa0c35c9469a80.jpg


Câu chuyện tình yêu vượt 24 tuổi này bắt đầu từ... livestream!

Nghệ sĩ Cao Mỹ Châu đã lấy chồng Việt kiều Mỹ là anh Ngọc Long, hiện đã 61 tuổi, hơn cô tới tận 24 tuổi luôn á. Cả hai match nhau qua livestream ca hát của Mỹ Châu vào năm 2021. Lúc đó, do dịch Covid nên Mỹ Châu không đi diễn được, phải ở nhà livestream. Anh Long là fan cứng cải lương nên xem được rồi... trúng tiếng sét ái tình luôn! ⚡

Mỹ Châu kể lại: "Anh biết tôi trong mùa dịch không đi hát được rồi cảm thương. Qua tìm hiểu, tôi cũng biết anh từng có một đời vợ và đổ vỡ hôn nhân. Khi chưa gặp nhau, chúng tôi không có ý định kết hôn.

Anh Long lo ngại sự khác biệt tuổi tác có thể gây ra bất đồng. Nhưng anh Long bất ngờ về Việt Nam ngay lúc sinh nhật tôi, tôi rất xúc động nè. Dù ban đầu anh nói không cưới tôi, nhưng tôi muốn cưới. Đối với tôi, ai yêu thương tôi hết lòng thì tôi cũng sẽ yêu thương và chăm lo cho người đó hết lòng.

Lúc chấp nhận cưới, tôi cũng hoang mang, lo lắng lắm tại vì anh Long lớn hơn tôi 2 con giáp. Tính tôi thì sợ bị dị nghị lắm luôn.

Khó khăn đầu tiên chính là... thuyết phục ba ruột!

Khi bắt đầu mối quan hệ với anh Long, điều đầu tiên tôi phải giải quyết là ba ruột của tôi. Ba tôi chỉ lớn chồng mấy tuổi thôi á. (Tưởng tượng cảnh này là thấy căng rồi )

52e6f390bc087135837e.jpg


Sau khi thuyết phục được ba, tôi lại lo lắng về sự đánh giá của người ngoài. Mọi người nghĩ tôi lấy anh này vì vấn đề gì, vì anh là người nước ngoài hay vì tiền? Sau đó tôi lại nghĩ, mình yêu cho bản thân mình, mình lấy và lựa chọn cho người của mình chứ không phải là cho họ. Bây giờ, ai muốn phán xét như thếnào thì tùy". Chuẩn mindset phải có đây rồi!

Về phía mình, chồng Mỹ Châu tâm sự: "Lúc quen nhau, tôi e ngại vì cô ấy còn quá nhỏ. Tôi không lo sợ điều gì, vì cuộc sống của mình thì mình tự bước đi.

Chấp nhận lấy Mỹ Châu là một người nghệ sĩ, tôi biết vợ mình giờ giấc đi diễn hay đi sớm về khuya, có sự khác biệt về văn hóa nên không khó chịu về điều đó.

Với tôi, đã thương thì phải tin tưởng vào người đó. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đi diễn này nọ mình ghen. Tại sao tôi phải ghen, đó là nghệ thuật, ăn thua là suy nghĩ thôi."

Nhưng drama vẫn không tránh khỏi!

Tuy nhiên, trong cuộc sống, cả hai vẫn không tránh được những cuộc cãi vã. Mỹ Châu hay ngủ trễ vì phải bận chỉnh sửa trang phục đi diễn, điều đó khiến anh Long cảm thấy bực bội vì sợ vợ ngủ không đủ giấc.

Để gìn giữ hôn nhân, Mỹ Châu tiết lộ: "Tôi đi đâu cũng phải nói với chồng. Tối đến, anh ấy thường sẽ hỏi tôi trước, ngày mai kế hoạch của vợ như thế nào. Tôi nhớ gì trả lời đó.

Đôi khi, chồng hay phàn nàn về việc tôi đi làm chưa thấy về nhà, dẫn đến những cuộc tranh cãi.

Có lần tôi đi tập tuồng mệt mỏi, khi về phải ghé nơi này nơi kia lấy đồ. Chồng thấy tôi không đúng giờ giấc bèn trách móc. Tôi nổi điên lên, hỏi anh, tôi đi làm như vậy đó, có được không, không được thì chia tay đi."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top