CunSaigon4817
New member
"Lễ hằng thuận của tôi với ông xã hiện tại, tôi mời nguyên sân khấu Idecaf, còn bạn cải lương thì chỉ mời mấy người thôi", NSƯT Phương Hồng Thủy chia sẻ.
Mới đây, tại chương trình Kịch và Nghệ, NSƯT Phương Hồng Thủy đã bật mí lý do cô quyết định sang Mỹ định cư.
Chị kể lại: "Hồi còn ở Việt Nam thì tôi cho con gái du học Úc, nghĩ bụng là đợi nó tốt nghiệp đi làm ổn thì tôi bay qua sống với con luôn, vì cuộc đời chỉ có hai mẹ con mình thôi mà.
Nhưng mà rồi bẵng đi một thời gian, tôi kết hôn lần hai và theo chồng qua Mỹ luôn, thành ra mẹ con tôi xa nhau đến tận 15 năm nha".
Nhớ lại ngày cưới lần hai với ông xã hiện tại, Phương Hồng Thủy cho biết cô chỉ mời ít nghệ sĩ cải lương, và phản ứng của cố nghệ sĩ Vũ Linh lúc đó khá... đặc biệt
"Lễ hằng thuận của tôi với ông xã hiện tại, tôi mời nguyên sân khấu Idecaf, còn bạn cải lương thì chỉ mời mấy người thôi. Anh Vũ Linh khi ấy còn bảo: Nó nghĩ sao mà mời tôi? Tôi có thể ngồi dưới coi nó đi lấy chồng được không?".
Phản ứng của cố nghệ sĩ Vũ Linh ở thời điểm đó như vậy là có lý do đó nha, bởi vì ông và Phương Hồng Thủy là một cặp nghệ sĩ ăn khách, thường xuyên diễn cùng nhau lắm. Việc chị lấy chồng, định cư ở Mỹ khiến cả hai ít có cơ hội gặp gỡ, hợp tác nữa
Chia sẻ thêm về cô con gái, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy kể, con gái từng vét sạch tiền để tổ chức show cải lương tại Úc luôn nè.
"Một ngày nọ tôi đang ở Mỹ thì con gái tôi bên Úc gọi điện nói rằng: "Mẹ ơi, bên này người ta thích coi cải lương lắm mà không ai tổ chức. Con sẽ tổ chức cho mẹ, mẹ cứ mời mấy cô chú nghệ sĩ cải lương ở chỗ mẹ sang Úc diễn, con lo hết".
Thế là con gái tôi bỏ hết tiền dành dụm bao năm trời để lo cho chúng tôi sang Úc biểu diễn. Đợt đó đi có anh Bảo Quốc, anh Chí Tâm, Linh Tâm, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền... diễn ở hẳn Sydney luôn.
Tôi nhớ lúc đó chúng tôi diễn xong, khán giả đứng vỗ tay mãi không chịu về, cảm giác đỉnh lắm á
Con gái tôi lúc đó còn nhờ tôi đếm vé nhưng tôi sợ nhức đầu, đổ mồ hôi nên không đếm. Thế rồi nó tự đếm rồi cầm vé gửi người nọ người kia dù nó không hề biết ai trong nghề, không có quan hệ với ai và cũng không ai biết nó là con tôi vì nó giấu luôn.
Ở Mỹ thì chúng tôi cũng tự mở chương trình cải lương được mấy lần nhưng sau khi chị Ngọc Đáng mất thì ngưng vì không có ai lo cho chúng tôi. Chị Ngọc Đáng khi còn sống lo lắng cho chúng tôi đủ thứ, từ phục trang tới tuồng, nhắc thoại...
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tại chương trình Kịch và Nghệ, NSƯT Phương Hồng Thủy đã bật mí lý do cô quyết định sang Mỹ định cư.
Chị kể lại: "Hồi còn ở Việt Nam thì tôi cho con gái du học Úc, nghĩ bụng là đợi nó tốt nghiệp đi làm ổn thì tôi bay qua sống với con luôn, vì cuộc đời chỉ có hai mẹ con mình thôi mà.
Nhưng mà rồi bẵng đi một thời gian, tôi kết hôn lần hai và theo chồng qua Mỹ luôn, thành ra mẹ con tôi xa nhau đến tận 15 năm nha".
Nhớ lại ngày cưới lần hai với ông xã hiện tại, Phương Hồng Thủy cho biết cô chỉ mời ít nghệ sĩ cải lương, và phản ứng của cố nghệ sĩ Vũ Linh lúc đó khá... đặc biệt
"Lễ hằng thuận của tôi với ông xã hiện tại, tôi mời nguyên sân khấu Idecaf, còn bạn cải lương thì chỉ mời mấy người thôi. Anh Vũ Linh khi ấy còn bảo: Nó nghĩ sao mà mời tôi? Tôi có thể ngồi dưới coi nó đi lấy chồng được không?".
Phản ứng của cố nghệ sĩ Vũ Linh ở thời điểm đó như vậy là có lý do đó nha, bởi vì ông và Phương Hồng Thủy là một cặp nghệ sĩ ăn khách, thường xuyên diễn cùng nhau lắm. Việc chị lấy chồng, định cư ở Mỹ khiến cả hai ít có cơ hội gặp gỡ, hợp tác nữa
Chia sẻ thêm về cô con gái, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy kể, con gái từng vét sạch tiền để tổ chức show cải lương tại Úc luôn nè.
"Một ngày nọ tôi đang ở Mỹ thì con gái tôi bên Úc gọi điện nói rằng: "Mẹ ơi, bên này người ta thích coi cải lương lắm mà không ai tổ chức. Con sẽ tổ chức cho mẹ, mẹ cứ mời mấy cô chú nghệ sĩ cải lương ở chỗ mẹ sang Úc diễn, con lo hết".
Thế là con gái tôi bỏ hết tiền dành dụm bao năm trời để lo cho chúng tôi sang Úc biểu diễn. Đợt đó đi có anh Bảo Quốc, anh Chí Tâm, Linh Tâm, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền... diễn ở hẳn Sydney luôn.
Tôi nhớ lúc đó chúng tôi diễn xong, khán giả đứng vỗ tay mãi không chịu về, cảm giác đỉnh lắm á
Con gái tôi lúc đó còn nhờ tôi đếm vé nhưng tôi sợ nhức đầu, đổ mồ hôi nên không đếm. Thế rồi nó tự đếm rồi cầm vé gửi người nọ người kia dù nó không hề biết ai trong nghề, không có quan hệ với ai và cũng không ai biết nó là con tôi vì nó giấu luôn.
Ở Mỹ thì chúng tôi cũng tự mở chương trình cải lương được mấy lần nhưng sau khi chị Ngọc Đáng mất thì ngưng vì không có ai lo cho chúng tôi. Chị Ngọc Đáng khi còn sống lo lắng cho chúng tôi đủ thứ, từ phục trang tới tuồng, nhắc thoại...
Nguồn: soha.vn