Nữ nghệ sĩ làm thất thoát tiền, bị kỷ luật: "Tôi run muốn chết"

"Rồi tôi bị kỷ luật, sa thải khỏi đoàn, không cho làm nữa, chỉ còn mình ba tôi làm" – nghệ sĩ Phi Phụng tâm sự.

Mới đây tại chương trình Jimmy TV, nghệ sĩ Phi Phụng đã kể lại một trong những giai đoạn "dark" nhất sự nghiệp của mình. Nghe mà thấy thương luôn á!

Bà chia sẻ: "Hồi xưa khi tôi mới vào đoàn cải lương làm việc, lúc đó đoàn đang thiếu người giữ tiền, nên họ kêu tôi làm thủ quỹ luôn, giữ tiền vé sau mỗi đêm diễn.

d61525d426da7e783cd4.jpg


Thời điểm đó tôi đi làm toàn đạp xe đạp thôi, bỏ túi tiền bán vé vào một cái túi vải rồi móc lại để trong giỏ xe ở phía trước. Còn ba tôi (nghệ sĩ Phi Thoàn) thì chạy xe máy Honda bên cạnh.

Tôi phải làm đủ thứ việc luôn á, nhiều vcl. Vừa làm thủ quỹ, kế toán, bán vé, phát lương... một mình gánh hết. Thế mà cuối cùng tôi lại để mất tiền vé của đoàn. Tôi nhớ đó là năm tám mấy gì đó, tôi làm hao hụt, thất thoát luôn 800 nghìn.

Thời điểm đó 800k là số tiền khủng lắm nha, vì ngay cả ba tôi là nghệ sĩ nổi tiếng mà mỗi đêm diễn cũng chỉ nhận có 12 nghìn thôi đó!

Đoàn là đoàn tập thể mà, cứ 3 năm lại có một ông trưởng đoàn mới về. Mỗi lần như vậy thì người thủ quỹ phải bàn giao sổ sách cho trưởng đoàn. Đến lúc cộng tới cộng lui sổ sách tôi mới phát hiện là mất tiền.

8991642a8269b36874ef.jpg


Tôi run muốn chết luôn, sợ ba tôi biết lắm. Nhưng rồi ba tôi cũng biết được và la tôi quá trời quá đất. Thế là hai cha con tôi phải làm không công cho đoàn một thời gian để trả nợ số tiền thất thoát đó. Rồi tôi bị kỷ luật, sa thải khỏi đoàn, không cho làm nữa, chỉ còn mình ba tôi làm.

Được một thời gian sau, đoàn diễn một vở cải lương cần có người nhắc tuồng, nên họ kêu tôi quay lại làm nghề nhắc tuồng cho vở đó để trừ nợ.

Má tôi là thợ may đấy, may đẹp lắm luôn. Tôi thấy thế cũng đi học may theo nghề má. Người ta bảo tôi đóng 5 chỉ vàng để vào học. Tôi nghĩ mình sẽ đổi sang làm nghề may cho lành, nên đóng luôn 5 chỉ vàng trong lúc đang bị sa thải khỏi đoàn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top