Nữ nghệ sĩ đình đám một thời tuổi 80: Không nhận ra cả người chăm sóc hàng ngày

NaHN3490

New member
Từng là "nữ hoàng" cải lương với hàng trăm vai diễn làm mưa làm gió, giờ đây ở tuổi 80, nữ nghệ sĩ thậm chí không còn nhớ mặt người chăm sóc mình mỗi ngày nữa

Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1945, từng là cái tên hot nhất với những vai đào độc, đào lẳng trên sân khấu cải lương. Chị ghi dấu ấn qua siêu nhiều vở đình đám như: Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp...

Nghệ sĩ Hồng Nga có 5 người con. 3 người ở Thụy Sĩ, Áo đều đã có gia đình, sống ổn định, 2 người còn lại ở trong nước. Sau hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, giờ đây chị đã về hưu dưỡng già. Tuy đông con nhưng bà chọn sống một mình để không làm phiền con cháu.

Nghệ sĩ Hồng Nga hiện sống trong một căn nhà nhỏ đường Cao Bá Nhạ, quận 1, TPHCM. Chị sống cùng người chăm sóc tên Nguyễn Thị Bảy đã gần 30 năm qua. Con trai ở gần đó, cứ 1-2 ngày lại chạy qua thăm mẹ một lần.

099519793644571a2ef5.jpg


Hồi năm ngoái, khi nhóm nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng, Thụy Mười tới thăm thì nữ nghệ sĩ đã lẫn nhiều rồi. Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ trên báo Thanh Niên: "Người nhà nói năm nay cô bị lẫn nhiều và cô muốn nói gì thì nói. Đôi khi cô không kiểm soát lời nói của mình".

Trong một lần đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga, NSƯT Thoại Mỹ cho biết, chị gần như không thể ra khỏi nhà. Trong clip mà Thoại Mỹ quay lại, nghệ sĩ Hồng Nga gầy, sắc mặt xanh xao, gần như không nhận ra ai, lúc khóc lúc cười đau lòng quá...

Trong suốt buổi gặp mặt, nghệ sĩ Hồng Nga liên tục thay đổi cảm xúc, tâm lý cũng không ổn định. Chị mất khả năng nhận thức về bản thân khi xưng "con", gọi "chị" với NSƯT Thoại Mỹ. "Con cũng khổ lắm bà ơi. Con là Hồng Nga, giờ con phải bỏ nghề. Con sợ quá!", nghệ sĩ nói với NSƯT Thoai Mỹ.

Thậm chí khi NSƯT Thoại Mỹ hỏi muốn ăn gì không thì chị lại khóc và nói không muốn ăn, sợ bị chửi Dù đang ở nhà riêng nhưng lại lo lắng người khác không cho ở. Sau đó, chị nói: "Nhà này không phải của tôi, họ không cho tôi ở đâu, ghê gớm lắm".

Cô Bảy - người trông nom nghệ sĩ Hồng Nga giải thích biểu hiện khóc cười lộn xộn do chị đang xem cải lương trên tivi và hát theo. Khi người trong tivi "hát mất phần", chị bật khóc vì nghĩ "bị giành hát".

6a4828bed14dc95d3310.jpg


cb62786c1d120896bd59.jpg


1db62f2919e954a9ab5f.jpg


Mới đây, báo VietNamNet đưa tin, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga ngày càng giảm sút nặng. Bà Bảy – người cận kề nữ nghệ sĩ hàng ngày suốt mấy chục năm qua cho biết: "Nhiều khi tôi chăm sóc hàng ngày mà cô Nga còn không nhận ra tôi nữa. Cô Nga cũng quên luôn các con của mình", cô Bảy tâm sự trên VietNamNet.

Theo lời cô Bảy thì dù trí nhớ của chị suy giảm nhưng vẫn có những giây phút thoáng nhớ về thời hoàng kim trên sân khấu cải lương. Khi nghe các bài hát cải lương quen thuộc trên tivi, chị vẫn cố gắng hát theo dù không còn chính xác như xưa nữa

Dù sức khỏe và trí nhớ hạn chế nhiều nhưng chế độ và giờ giấc sinh hoạt của nữ nghệ sĩ vẫn rất khoa học. Sau giờ ăn sáng, uống cà phê, nữ nghệ sĩ được đưa vào phòng nghỉ ngơi.

Tới 12 giờ trưa được đưa ra ăn cơm, rửa mặt, ngồi chơi một lúc. Đến khoảng 3 giờ chiều, cô Bảy lại đưa chị vào nằm đến 5-6 giờ chiều lại đưa ra ăn tối. Thức ăn của nữ nghệ sĩ đều là đồ ăn mềm, dễ tiêu như hủ tiếu, phở, thịt xay nhuyễn.

May mắn là có con ở nước ngoài đều đặn gửi tiền về cho mẹ cũng như có sự quan tâm, hỗ trợ định kỳ của NSND Trịnh Kim Chi, Hội Nghệ sĩ sân khấu cũng như Sở Văn hóa thành phố nên cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Nga vẫn được đảm bảo ✨

c2634a9b821f35522a01.png


54892d8fb9b5f4d9b875.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top