Nữ nghệ sĩ cả nước biết mặt, sang Mỹ không ai biết: "Tôi phải làm lại từ đầu"

Voi025712

New member
"Khi tôi chuyển sang hài, cũng không ai biết tôi là ai" – nghệ sĩ Hồng Đào tâm sự với nỗi buồn từng trải

Mới đây, tại chương trình I See You Podcast, chị Hồng Đào đã mở lòng chia sẻ về hành trình "reset cuộc đời" khi quyết định sang Mỹ định cư.

28610d837dbca41b3fe9.jpg


Chị kể: "Nhiều người hay hỏi tôi tại sao năm 1994, đang nổi như cồn ở trong nước mà lại quyết định xuất ngoại. Lý do thật ra rất đơn giản thôi.

Từ bé đến lớn tôi đều sống cùng cha mẹ, gắn bó với gia đình. Khi cả nhà đều sang Mỹ định cư rồi thì tôi buộc phải theo. Dù lúc đó sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nhưng tôi vẫn chọn gia đình là trên hết

Sang bên kia đại dương, tôi như bắt đầu lại từ con số 0. Hồi đó đâu có mạng xã hội, Youtube, Facebook gì đâu nên khán giả hải ngoại chẳng ai biết tôi là ai luôn.

Ở Việt Nam thì ra đường ai cũng nhận ra, gọi tên mình. Còn bên Mỹ? Không một ai biết mặt cả, phải làm lại từ đầu thật sự.

Nhiều đồng nghiệp từng hỏi: 'Sao ở Việt Nam toàn đóng vai đào chánh, đào thương mà sang đó lại đi diễn hài?' Nhưng mà mỗi nơi một hoàn cảnh, mỗi xã hội một cuộc sống khác nhau mà ‍♀️

3015ae5854c5653a6eaa.jpg


Bên nước ngoài mọi người đi làm bận rộn lắm, lúc rảnh chỉ muốn xem gì đó ngắn gọn, vui vẻ, giải trí cho nhẹ đầu thôi. Còn nếu tôi cứ làm kịch dài, lại toàn drama lâm li bi đát thì chắc chắn không tồn tại được.

Tôi buộc phải tự transform bản thân để tồn tại, để tiếp tục làm nghề được. Nhưng khi chuyển sang diễn hài, vẫn không ai biết tôi là ai cả

Lần đầu lên sân khấu diễn, mọi người nhìn tôi như người lạ hoàn toàn. Tưởng rằng cùng là người Việt thì dễ thôi, nhưng hóa ra người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài có cách thưởng thức nghệ thuật khác hẳn. Tôi phải cập nhật lại toàn bộ xu hướng để diễn cho hợp.

Hồi mới qua, hay bị phản hồi: 'Chị diễn kiểu Việt Nam quá, bọn em xem không hiểu.' Tôi ngạc nhiên vô cùng, nghĩ trong đầu: 'Tôi là người Việt thì phải diễn kiểu Việt Nam chứ, khán giả ngồi dưới cũng là người Việt cơ mà?'

Nhưng rồi tôi mới ngộ ra rằng mình chưa thật sự thấu hiểu, chưa update được cuộc sống của người Việt mình bên đó. Vì ở nước ngoài mọi thứ đều khác: từ đồ ăn, sinh hoạt, xã hội đến môi trường sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top