NaiMoon7311
New member
Ở tuổi U50, nghệ sĩ Kim Huyền vẫn giữ được visual xinh đẹp, trẻ trung nhưng vẫn FA và sống chủ yếu ở Phan Thiết cùng mẹ.
Kim Huyền là gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam. Chị sinh ra và lớn lên tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong một gia đình có 2 chị em, cha mất sớm, mẹ trở thành trụ cột chính trong gia đình.
Kim Huyền sớm có niềm đam mê với nghệ thuật dù chị sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao 1m50 và cả những khó khăn về kinh tế khi theo nghề này.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Kim Huyền đăng ký thi vào trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM nhưng không đậu vì không đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình.
Dù vậy, Kim Huyền không từ bỏ mà ở lại Sài Gòn học nghề may và chờ năm sau thi lại. Lần thứ 2 cũng vẫn trượt nên Kim Huyền theo học hệ B khoa Diễn viên của trường do NSƯT Công Ninh phụ trách.
Khóa học đi được nửa đường thì phải dừng lại, Kim Huyền gặp muôn vàn khó khăn. Đúng lúc này, cô gặp NSƯT Hữu Châu và được anh cưu mang như em gái và cho ở chung nhà.
Những năm 90, Kim Huyền tham gia nhóm hài kịch cùng NSƯT Hữu Châu, Nhật Cường và được giao nhiều vai phụ trong các vở kịch truyền hình hot hit thời đó.
Từ cơ duyên này, Kim Huyền gặp NSND Hồng Vân và đầu quân về sân khấu kịch Phú Nhuận, đảm nhận nhiều vai diễn có số phận đặc biệt và nhanh chóng tỏa sáng trong nhiều vở diễn như: Người vợ ma, Nước mắt người điên, Yêu, Sám hối, chị Dậu…
Đặc biệt, vai người mẹ trong vở "Nước mắt người điên" do Kim Huyền thủ vai đã mang về cho chị chiếc huy chương bạc Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012.
Năm 2015, chị rinh về huy chương vàng Liên hoan kịch nói ngành Công an nhân dân với vai Duyên trong "Người đàn bà uống rượu".
Đang lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Kim Huyền bất ngờ tạm gác lại công việc để sang Nhật du học 3 năm. Thời điểm đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp tiếc nuối cho Kim Huyền, bản thân chị cũng phân vân bởi tuổi trẻ, chọn sai còn có thể làm lại nhưng Kim Huyền khi ấy đã ngoài 40 rồi. Cơ hội quay lại thật sự không dễ dàng chút nào
Suy đi tính lại, Kim Huyền vẫn chọn thực hiện những giấc mơ mình ấp ủ bấy lâu nay là đi du học. Kim Huyền học tiếng Nhật tại Việt Nam rồi tiếp tục học tiếng Nhật 2 năm tại Nhật rồi mới học dự bị đại học.
Sống cuộc sống sinh viên khi đã ở ngoài 40 tuổi là một trải nghiệm mới mẻ với Kim Huyền. Vì có tuổi nên Kim Huyền không học nhanh như các bạn trẻ, lại phải cân đối giờ học và giờ đi làm nên chị thiếu ngủ nghiêm trọng, luôn ở tình trạng tranh thủ đọc sách, tranh thủ ngủ trên tàu điện ngầm.
Để có tiền trang trải cuộc sống cũng như học tập, Kim Huyền phải làm thêm nhiều công việc, từ rửa bát, phụ bếp ở quán ăn đến làm thu ngân, kiểm hàng, xếp hàng cho siêu thị mini. Vì học và làm quá nhiều nên giai đoạn đó, nữ diễn viên cao 1m50 gầy đi trông thấy, tiều tụy vì thiếu ngủ
Kể một kỷ niệm khi ở Nhật, Kim Huyền nói: "Những ngày đầu nhập học, tôi đã được dặn luôn để hộ chiếu ở đầu giường và chuẩn bị sẵn balo nhỏ với nước uống, đồ ăn khô, chăn mền nhỏ. Nếu có động đất, tôi sẽ ôm hết những thứ đó đi sơ tán.
Một hôm, Tokyo chịu dư chấn động đất lúc 4h sáng, điện thoại báo động inh ỏi. Nhưng vì mệt quá, tôi nhét hộ chiếu vào bụng rồi ngủ tiếp. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ nếu có mệnh hệ gì, người ta nhìn hộ chiếu còn biết nhà tôi ở đâu để báo tin (cười). May mắn là động đất hôm đó không gây ảnh hưởng lớn, tôi vẫn an toàn", Kim Huyền chia sẻ trên báo Ngôi sao.
Quyết tâm đến vậy với việc học nhưng rồi sau 3 năm, Kim Huyền cũng quyết định dừng lại và trở lại với nghệ thuật khi mẹ bệnh nặng, 2 lần đột quỵ, bị liệt một bên người.
Những ngày mới về nước, Kim Huyền rất đắt show. Chị nhận được nhiều lời mời nhưng hầu như đều từ chối, vì muốn dành thời gian bên mẹ, chăm sóc mẹ. Dự án lớn nhất Kim Huyền nhận tham gia là một vai phụ trong phim truyền hình "Cát đỏ" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh vì bối cảnh quay tại quê nhà chị - Phan Thiết.
Nguồn: soha.vn