"Hồi xưa tui ra sân khấu chửi, mấy ông thương binh ngồi gần còn giơ nạng lên bảo: Bà này mà ra ngoài đời tôi đánh bà luôn" – nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất sự nghiệp
Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, nghệ sĩ Hồng Sáp đã có những chia sẻ chân thành về nghề nghiệp của mình. Bà tâm sự: "Nghệ sĩ có cống hiến chứ, đó là việc hát cho đồng bào, làm sao cho khán giả yêu thích, thương mình, mến mình, muốn được xem mình diễn.
Hồi trước tui hát vai mẹ Cám ở Long Xuyên. Lúc tui ra sân khấu chửi, mấy ông thương binh ngồi gần còn giơ nạng lên nói: Bà này mà ra ngoài đời tôi đánh bà luôn".
Tui diễn đạt tới mức khán giả còn chửi tui, muốn đánh tui như vậy. Tui diễn vai đào độc hay lắm, khán giả xem xong rất cảm xúc, ghét tui vô cùng. Nhưng bây giờ khán giả vẫn yêu quý tui, tui đi ăn các cháu vẫn nhận ra để chào đón. Đời nghệ sĩ bôn ba lắm, trắng tay, chẳng có gì, làm hôm nay ăn hết, mai lại đi kiếm việc khác".
Nghe xong ai cũng phải nể phục độ "nhập vai" của bà. Diễn mà đến mức bị khán giả muốn "solo ngoài đời" thì thật sự là đỉnh của chóp rồi
Tuổi 87 vẫn phải đi hát kiếm sống, ở nhà thuê 3 triệu/tháng
Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Sáp tâm sự về cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xót xa: "Giờ tui vẫn ở nhà thuê, một tháng 3 triệu chưa bao gồm điện nước. Tiền điện nước tui đóng thêm gần 500 nghìn nữa. Tui đi cả ngày, sáng đi tối về nhưng vẫn tốn nhiều tiền điện nước vì có thằng cháu ở nhà.
Tui đang buồn vì từ giờ tới cuối tháng chưa có show nào, cứ chờ đợi từ giờ tới tháng sau mới có show đi hát ở Châu Đốc. Tháng này Bình Tinh đang đi Pháp, tháng sau nó mới về đi Châu Đốc thì tui đi cùng. Tui đi hát ở Châu Đốc được nhiều người gặp và cho tiền.
Một show đi làm phục trang như thế tui được 400 nghìn đồng nhưng phải làm nhiều việc lắm. Về nhà tui còn phải giặt đồ, ủi đồ rồi xếp đồ lên, cũng chỉ trong 400 nghìn đó. Và phải có show mới có 400 nghìn, không có show thì làm gì có tiền.
Cuộc đời tui khổ vậy nhưng tui không già, 87 tuổi rồi vẫn không già vì tính tình tui trẻ trung, vui vẻ lắm, không hay buồn phiền. Nhiều khi tui đi đường có mấy người hỏi tui bao tuổi, tui nói 87 tuổi người ta không tin"
Nghe mà thương quá! 87 tuổi rồi mà vẫn phải chạy show, làm phục trang chỉ được 400k còn phải tự giặt ủi xếp đồ. Nhưng tinh thần của bà thì đáng học hỏi vô cùng luôn ấy
Từ "ác nữ" đình đám màn ảnh đến cuộc sống khó khăn tuổi xế chiều
Nghệ sĩ Hồng Sáp tên đầy đủ là Bùi Hồng Sáp, sinh năm 1937 tại Hà Nội. 10 tuổi, bà cùng cha mẹ vào Sài Gòn mưu sinh rồi bén duyên với sân khấu cải lương với những vai diễn nhỏ.
Hồng Sáp quen thuộc với khán giả qua các vai đào lẳng, đào độc trong một số tuồng cải lương Hồ Quảng như Tấm Cám, Tình sử A Nàng, Hai dòng sữa mẹ, Sấm dậy hận lòng thơ, Lưu Kim Đính... Khi cải lương không còn thịnh hành, nghệ sĩ rẽ lối sang phim truyền hình, sân khấu để trang trải cuộc sống.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, nghệ sĩ Hồng Sáp đã có những chia sẻ chân thành về nghề nghiệp của mình. Bà tâm sự: "Nghệ sĩ có cống hiến chứ, đó là việc hát cho đồng bào, làm sao cho khán giả yêu thích, thương mình, mến mình, muốn được xem mình diễn.
Hồi trước tui hát vai mẹ Cám ở Long Xuyên. Lúc tui ra sân khấu chửi, mấy ông thương binh ngồi gần còn giơ nạng lên nói: Bà này mà ra ngoài đời tôi đánh bà luôn".
Tui diễn đạt tới mức khán giả còn chửi tui, muốn đánh tui như vậy. Tui diễn vai đào độc hay lắm, khán giả xem xong rất cảm xúc, ghét tui vô cùng. Nhưng bây giờ khán giả vẫn yêu quý tui, tui đi ăn các cháu vẫn nhận ra để chào đón. Đời nghệ sĩ bôn ba lắm, trắng tay, chẳng có gì, làm hôm nay ăn hết, mai lại đi kiếm việc khác".
Nghe xong ai cũng phải nể phục độ "nhập vai" của bà. Diễn mà đến mức bị khán giả muốn "solo ngoài đời" thì thật sự là đỉnh của chóp rồi
Tuổi 87 vẫn phải đi hát kiếm sống, ở nhà thuê 3 triệu/tháng
Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Sáp tâm sự về cuộc sống hiện tại khiến nhiều người xót xa: "Giờ tui vẫn ở nhà thuê, một tháng 3 triệu chưa bao gồm điện nước. Tiền điện nước tui đóng thêm gần 500 nghìn nữa. Tui đi cả ngày, sáng đi tối về nhưng vẫn tốn nhiều tiền điện nước vì có thằng cháu ở nhà.
Tui đang buồn vì từ giờ tới cuối tháng chưa có show nào, cứ chờ đợi từ giờ tới tháng sau mới có show đi hát ở Châu Đốc. Tháng này Bình Tinh đang đi Pháp, tháng sau nó mới về đi Châu Đốc thì tui đi cùng. Tui đi hát ở Châu Đốc được nhiều người gặp và cho tiền.
Một show đi làm phục trang như thế tui được 400 nghìn đồng nhưng phải làm nhiều việc lắm. Về nhà tui còn phải giặt đồ, ủi đồ rồi xếp đồ lên, cũng chỉ trong 400 nghìn đó. Và phải có show mới có 400 nghìn, không có show thì làm gì có tiền.
Cuộc đời tui khổ vậy nhưng tui không già, 87 tuổi rồi vẫn không già vì tính tình tui trẻ trung, vui vẻ lắm, không hay buồn phiền. Nhiều khi tui đi đường có mấy người hỏi tui bao tuổi, tui nói 87 tuổi người ta không tin"
Nghe mà thương quá! 87 tuổi rồi mà vẫn phải chạy show, làm phục trang chỉ được 400k còn phải tự giặt ủi xếp đồ. Nhưng tinh thần của bà thì đáng học hỏi vô cùng luôn ấy
Từ "ác nữ" đình đám màn ảnh đến cuộc sống khó khăn tuổi xế chiều
Nghệ sĩ Hồng Sáp tên đầy đủ là Bùi Hồng Sáp, sinh năm 1937 tại Hà Nội. 10 tuổi, bà cùng cha mẹ vào Sài Gòn mưu sinh rồi bén duyên với sân khấu cải lương với những vai diễn nhỏ.
Hồng Sáp quen thuộc với khán giả qua các vai đào lẳng, đào độc trong một số tuồng cải lương Hồ Quảng như Tấm Cám, Tình sử A Nàng, Hai dòng sữa mẹ, Sấm dậy hận lòng thơ, Lưu Kim Đính... Khi cải lương không còn thịnh hành, nghệ sĩ rẽ lối sang phim truyền hình, sân khấu để trang trải cuộc sống.
Nguồn: kenh14.vn