Mới đây, hội anh em nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký ghé thăm chị Phụng Nghi – một nghệ sĩ đang sống neo đơn trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thực sự mà nói, cảnh tượng khiến ai cũng phải đau lòng
Chị Phụng Nghi hiện không có nhà cửa, phải sống trong một phòng trọ cấp 4 chật hẹp chỉ rộng hơn 10 mét vuông tý tẹo, đồ đạc ngổn ngang đủ thứ.
Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Chị Phụng Nghi ngày xưa từng đi hát tất cả các đoàn, hát chung với NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Giang Châu, Thanh Hằng, Cẩm Tiên, vào các vai đào nhì, đào võ.
Năm nay chị Phụng Nghi đã 71 tuổi rồi, có duy nhất một đứa con gái nhưng cũng khổ sở, bệnh tật liên miên, không lo cho được cho chị. Chị phải đi bán vé số mưu sinh kiếm từng đồng.
Một ngày chị bán vé số được một trăm mấy chục ngàn mà tiền trọ đã 3 triệu một tháng. Chị phải đi lượm ve chai thêm buổi tối để có tiền đóng tiền trọ".
Nghe chị Phụng Nghi kể lại hoàn cảnh của mình mà nước mắt cứ rơi mãi: "Tôi nhiều bệnh lắm, bị huyết áp, tim mạch, khớp, giãn tĩnh mạch. Con gái tôi thì bị gan, cũng đi bán vé số như tôi. Hai mẹ con tôi cùng đi bán vé số.
Tôi đang thiếu tiền trọ đến ba tháng rồi, không có tiền đóng nên người ta cho ở ngày nào hay ngày đấy. Tôi không có tiền đóng trọ vì kiếm bao tiền phải lo thuốc men hết.
Ba năm nay tôi nằm viện liên tục vì bệnh tật. Tôi bị tràn dịch khớp gối và khô khớp, phải đi chích. Năm nay tôi cũng phải vào viện nằm 3 tuần, riêng tiền thuốc không cũng 3 triệu đồng rồi.
Con gái tôi hồi nhỏ ở với bà ngoại, cũng học ít rồi bệnh tật nên hiểu biết kém, trong người đau ốm nên không biết cách làm ăn. Nó cũng từng lập gia đình, có 1 đứa con nhưng nuôi không nổi, phải để cho người ngoài đường nuôi.
Hồi đó chúng tôi đi bán vé số thiếu nợ người ta, không có tiền nuôi cháu, phải đưa cháu cho người ta để họ nuôi, sống với họ. Họ cũng tốt, lo cho cháu tôi như con cháu. Cháu tôi năm nay 17 tuổi rồi, cũng biết tôi và mẹ nó".
Nguồn: soha.vn
Chị Phụng Nghi hiện không có nhà cửa, phải sống trong một phòng trọ cấp 4 chật hẹp chỉ rộng hơn 10 mét vuông tý tẹo, đồ đạc ngổn ngang đủ thứ.
Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Chị Phụng Nghi ngày xưa từng đi hát tất cả các đoàn, hát chung với NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Giang Châu, Thanh Hằng, Cẩm Tiên, vào các vai đào nhì, đào võ.
Năm nay chị Phụng Nghi đã 71 tuổi rồi, có duy nhất một đứa con gái nhưng cũng khổ sở, bệnh tật liên miên, không lo cho được cho chị. Chị phải đi bán vé số mưu sinh kiếm từng đồng.
Một ngày chị bán vé số được một trăm mấy chục ngàn mà tiền trọ đã 3 triệu một tháng. Chị phải đi lượm ve chai thêm buổi tối để có tiền đóng tiền trọ".
Nghe chị Phụng Nghi kể lại hoàn cảnh của mình mà nước mắt cứ rơi mãi: "Tôi nhiều bệnh lắm, bị huyết áp, tim mạch, khớp, giãn tĩnh mạch. Con gái tôi thì bị gan, cũng đi bán vé số như tôi. Hai mẹ con tôi cùng đi bán vé số.
Tôi đang thiếu tiền trọ đến ba tháng rồi, không có tiền đóng nên người ta cho ở ngày nào hay ngày đấy. Tôi không có tiền đóng trọ vì kiếm bao tiền phải lo thuốc men hết.
Ba năm nay tôi nằm viện liên tục vì bệnh tật. Tôi bị tràn dịch khớp gối và khô khớp, phải đi chích. Năm nay tôi cũng phải vào viện nằm 3 tuần, riêng tiền thuốc không cũng 3 triệu đồng rồi.
Con gái tôi hồi nhỏ ở với bà ngoại, cũng học ít rồi bệnh tật nên hiểu biết kém, trong người đau ốm nên không biết cách làm ăn. Nó cũng từng lập gia đình, có 1 đứa con nhưng nuôi không nổi, phải để cho người ngoài đường nuôi.
Hồi đó chúng tôi đi bán vé số thiếu nợ người ta, không có tiền nuôi cháu, phải đưa cháu cho người ta để họ nuôi, sống với họ. Họ cũng tốt, lo cho cháu tôi như con cháu. Cháu tôi năm nay 17 tuổi rồi, cũng biết tôi và mẹ nó".
Nguồn: soha.vn