"Biển có thật sự biết buồn hay chúng ta đang nhìn biển với ánh mắt buồn?" – câu hỏi sâu sắc này chính là động lực để Hương Giang tạo nên bộ ảnh nghệ thuật đỉnh cao. "The dark blue - the beauty of the sad ocean" đã thực sự gây bão, mang đến một vibe cảm xúc rất riêng và góc nhìn unique của tác giả.
Đỗ Thị Hương Giang (sinh năm 1999) vốn đã nổi tiếng là người mẫu "High-fashion" tài năng với những thành tích khủng. Cô nàng từng viral với nhiều bộ ảnh đẹp mê ly, toàn những thông điệp ý nghĩa. Lần này, với góc nhìn độc đáo và rất tâm hồn, Hương Giang lại một lần nữa khiến netizen phải xuýt xoa với bộ ảnh mang tên "The dark blue - the beauty of the sad ocean" (tạm dịch: Vẻ đẹp của nỗi buồn)
Trước khi thực hiện bộ ảnh, Hương Giang từng đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình: "Biển có thật sự biết buồn hay chúng ta đang nhìn biển với ánh mắt buồn?". Với sự tò mò và trăn trở đó, cô bạn đã quyết định thực hiện bộ ảnh này, gửi gắm nỗi niềm của mình vào từng tác phẩm.
Hương Giang tâm sự: "Dưới tình hình căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, biển luôn vắng bóng du khách, mình đã tự hỏi rằng, liệu biển có cô đơn? Mang nỗi niềm đó, đặt chân đến biển, mình phát hiện ra rằng, sự cô đơn ấy lại mang cho mình một vẻ đẹp rất khác lạ. Đó là vẻ đẹp của sự nguyên thủy và hoang sơ, thậm chí ngay cả khi biển giận dữ nổi sóng bão, biển lại đẹp theo một cách hùng vĩ. Đây cũng là nguồn cảm hứng khiến mình và ekip cho ra đời shooting này"
Dưới góc nhìn của Hương Giang, biển được khai thác theo một cách rất đặc biệt. Không giống những bộ ảnh "sống ảo" thông thường, "The dark blue - the beauty of the sad ocean" được khai thác với concept "vẻ đẹp của nỗi buồn". Giống như con người vậy, buồn cũng là một loại cảm xúc rất đẹp, chỉ thật sự đáng buồn khi ta không còn cảm xúc gì cả. Bộ ảnh được thực hiện khi chúng ta bỏ lại đám đông chen lấn ngoài kia, một mình đối diện với sự bao la của biển cả – nhưng đó là một sự cô đơn thật đẹp!
Nguồn: svvn.tienphong.vn