Ai cũng tưởng chị đang an nhiên tận hưởng cuộc sống slow life ở vùng quê nào đó, ai ngờ sự thật lại đau lòng đến vậy
Kawagoe Miwa sinh năm 1973, thập niên 90s chị là một trong những cái tên HOT nhất làng giải trí Nhật Bản nha các bạn ơi!
Ban đầu Miwa theo nghiệp ca hát, nhưng sau đó chị quẹo lái sang diễn xuất và dân tình "đu" theo nồng nhiệt lắm luôn. Chăm chỉ cày cuốc, chỉ trong thời gian ngắn mà Miwa đã bỏ túi mấy chục bộ phim, toàn những tác phẩm chất lượng xịn sò. Phải kể đến những bộ phim đình đám như Open House, Countdown, A Painful Pair,...
Ngoài tài năng, Miwa còn sở hữu nhan sắc cực phẩm hiếm có khó tìm. Nhiều người tin rằng chị sẽ trở thành "bức tường thành" của làng giải trí Nhật, bất chấp quy luật "đào thải tàn nhẫn" của showbiz.
Nhưng mà plot twist đến năm 2007, Miwa bất ngờ tuyên bố giải nghệ, khiến fan choáng váng vì thời điểm đó sự nghiệp chị đang lên như diều gặp gió. Có tin đồn chị chuyển sang làm việc tại một công ty bất động sản, hoàn toàn không liên quan gì đến nghề cũ.
Dù sốc nặng nhưng khán giả vẫn respect quyết định của Miwa, tin rằng chị đang sống cuộc đời peaceful và hạnh phúc với nghề nghiệp không drama, không thị phi.
Nhưng ôi thôi, đúng 10 năm sau, cả nước Nhật Bản rúng động trước thông tin Miwa đã qua đời được 9 năm rồi, nghĩa là chị chỉ sống thêm đúng 1 năm sau khi rời showbiz Theo báo chí, Miwa mất vì suy tim, ra đi trong cô đơn đến mức 1 tuần sau người ta mới phát hiện thi thể đang phân hủy của chị...
Những năm tháng cuối đời, Miwa sống một mình trong căn nhà cũ kỹ, chỉ có hai chú cún bầu bạn. Chị nghèo đến mức không có tiền cắt tóc, phải nhờ người ta cắt free rồi xin luôn việc làm ở salon nhưng bị từ chối
Nguyên nhân bi kịch này là do Miwa đầu tư bất động sản nhưng thiếu kinh nghiệm nên thua lỗ nặng. Lúc đó bạn bè, người thân khuyên chị comeback đóng phim, ít nhất cũng đủ tiền trang trải cuộc sống, nhưng vì tự ti và xấu hổ, chị đã từ chối... Kết cục là sống trong cô độc và đau khổ
Nguồn: soha.vn