Từ khi còn ngồi trên ghế năm 2 đại học, Nguyễn Hường đã trở thành MC của trường Đại học Công nghệ Đông Á và gây bão cộng đồng mạng với ngoại hình xinh xỉu, được dân tình ví như "búp bê lai" luôn nha!
Nguyễn Thị Hường (sinh năm 2002) quê ở Phủ Lý, Hà Nam, hiện đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Đông Á. Đam mê làm MC dẫn chương trình từ lâu, dù mới chỉ là sinh viên năm hai nhưng Hường đã được trường tin tương giao cho vai trò MC rồi đó. Cô bạn hiện đang là thành viên của "Team MC trường Đại học Công nghệ Đông Á". Không chỉ tài năng, Hường còn sở hữu visual xinh đẹp tựa "lai Tây" cùng phong thái tự tin, cuốn hút làm ai cũng phải ngoảnh nhìn!
Với mục tiêu không chỉ học hành mà còn phải nâng cao kỹ năng mềm, ngay từ khi lên đại học, Hường đã tích cực tìm hiểu và đăng ký tham gia các câu lạc bộ. Sau khi join CLB và phụ trách mảng MC, cô bạn đã được tham gia siêu nhiều hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Đặc biệt là được học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nói chuyện và sự tự tin khi đứng trước đám đông. Theo Hường, khi tham gia các câu lạc bộ, mình sẽ có cơ hội được sinh hoạt, rèn luyện thêm, học hỏi và giao lưu chia sẻ nhiều điều hay ho với mọi người lắm!
Tuy nhiên, hành trình theo đuổi và trở thành MC của trường cũng không hề dễ dàng tẹo nào. Thời gian đầu mới tiếp xúc với lĩnh vực MC, dù khá tự tin về ngoại hình nhưng Hường cũng không tránh khỏi cảm giác run run và e ngại khi đứng trước đám đông. Để khắc phục, trước mỗi buổi dẫn Hường đều chuẩn bị và học thuộc lòng kịch bản, tập đứng trước gương hoặc đứng trước mặt bạn bè để thuyết trình thử nghiệm. Cộng thêm sự chỉ dẫn, giúp đỡ từ các anh chị và bạn bè trong CLB. Sau một thời gian, cô bạn đã khắc phục được khuyết điểm của bản thân, tự tin hơn rất nhiều khi thuyết trình rồi nè!
Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ, Nguyễn Hường tâm sự: "Có lần, trong một buổi sự kiện ra mắt các ngành kỹ thuật của trường. Khi được đề cử nói đoạn kết thúc, mình đã bị nói nhầm với một phần khác. May là khi đó chưa đọc quá nhiều nên khi phát hiện ra, mình đã xin lỗi và đọc lại đoạn kết. Thật sự, khi đó mình cũng cảm thấy khá bối rối và xấu hổ, nhưng mình nghĩ, đó cũng là bài học để mình chú ý và làm tốt hơn cho lần sau. Mỗi một lần vấp ngã sẽ là bài học cho mình sau này. Và hiện tại, mình đã có thể hoàn toàn tự tin khi đứng trên sân khấu".
Bên cạnh đó, Hường cũng chia sẻ thêm: "Mình đã trải qua khá nhiều chuyện vui buồn và mình nghĩ, cuộc đời ai cũng sẽ trải qua những chuyện lớn nhỏ khác nhau, cũng sẽ có câu chuyện và bài học của riêng mình. Nhưng chúng ta đều có một lý tưởng sống, một chân lý riêng nên hãy sống hết mình, luôn suy nghĩ tích cực. Vì chúng ta, ai cũng đều xứng đáng có một cuộc sống tốt và thật nhiều kỉ niệm đẹp".
Ước mơ của Hường là có thể trở thành một nhà đầu tư kinh doanh xịn sò. Do đó, dự định trong tương lai, cô bạn sẽ cố gắng trau dồi bản thân, hoàn thành tốt việc học, song song đó rèn luyện thêm kỹ năng sống cũng như kinh nghiệm và có thật nhiều trải nghiệm trước khi ra trường.
Nguồn: svvn.tienphong.vn