"Tôi hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại" – lời nói đầy xúc động của MC Thanh Thảo đã khiến ai nấy đều phải nghẹn ngào
Mới đây thôi, chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ LyLy và diễn viên Vĩnh Đam. Chị Thanh Thảo đảm nhận vai trò MC cho chương trình lần này.
Trong số những hoàn cảnh được chia sẻ, câu chuyện của em Lê Trần Anh Thư (sinh năm 2009) – hiện đang học lớp 10 tại Trung tâm GDNN - GDTX Khu vực 10, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã khiến mọi người vô cùng xót xa.
Gia đình em chỉ có đúng ba người: bà ngoại, Thư và em trai. Câu chuyện bắt đầu từ việc cha bỏ đi lúc mẹ đang mang thai em trai, rồi hai năm sau mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác Lúc đó, Thư mới có 4 tuổi, còn em trai thì vừa tròn 2 tuổi thôi.
Bà ngoại của Thư là bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1958), hiện đang làm nghề cạo điều thuê để nuôi hai đứa cháu. Mỗi sáng từ 5 giờ, bà đã phải ra đi làm việc và đến tối mới về lo cơm nước cho các con.
Thu nhập của bà chỉ khoảng 15 ngàn đồng cho một kg điều, mỗi ngày cạo được tầm 10 kg. Dù tuổi cao, lại còn mắc bệnh xương khớp và thoái hóa cột sống, bà vẫn cố gắng làm thêm nhiều công việc khác như bán nhang, bán vé số để có tiền cho các cháu đi học. Với bà, được nhìn thấy hai cháu nên người chính là mong mỏi lớn nhất trong đời
Em trai của Thư là Lê Trần Phúc Thịnh (sinh năm 2011), hiện đang học lớp 9. Vì nhà không có phương tiện đi lại, nhiều năm qua em phải đi bộ đến trường. Đồng phục với giày dép đều đã cũ kỹ, chật chội nhưng em không dám xin mua mới vì sợ bà phải vất vả hơn. Thịnh luôn mong sớm trưởng thành để phụ giúp bà ngoại, với ước mơ sau này trở thành công an để bảo vệ mọi người Hiện tại, điều em mong muốn nhất chỉ là có một chiếc xe đạp để việc đi học được thuận tiện hơn mà thôi.
Còn Thư thì là một cô bé cực kỳ hiếu học và giàu nghị lực. Khi học lớp 9, em từng phải nghỉ học vì lo bà không đủ khả năng cho mình học tiếp. Sau đó, em đi làm thêm tại quán ăn để phụ giúp gia đình luôn. Một năm sau, được giới thiệu về Trung tâm GDNN - GDTX có chính sách hỗ trợ học phí, em quyết định quay lại trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo Toán.
Tại chương trình, em nghẹn ngào nhắn gửi đến cha ruột: "Con muốn hỏi tại sao cha lại bỏ đi. Cha có thể quay lại nhận con với em trai một lần không? Dù buồn nhưng con vẫn rất nhớ cha".
Nghe đến đây, MC Thanh Thảo đã không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở: "Tôi đau lòng vì các em còn quá nhỏ nhưng đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi".
Cô cũng nhắn nhủ tới người cha bỏ con: "Không biết hiện tại anh đang thành công hay đã có gia đình mới ở nơi đâu. Nhưng tôi hi vọng anh sẽ nhìn thấy rằng ở đây có hai đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn đang lớn lên trong vòng tay tảo tần của người bà đã không còn đủ sức lao động. Rồi tương lai của các con sẽ ra sao nếu một ngày không còn bà? Tôi hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại và trở về thăm các con của mình".
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ LyLy và diễn viên Vĩnh Đam. Chị Thanh Thảo đảm nhận vai trò MC cho chương trình lần này.
Trong số những hoàn cảnh được chia sẻ, câu chuyện của em Lê Trần Anh Thư (sinh năm 2009) – hiện đang học lớp 10 tại Trung tâm GDNN - GDTX Khu vực 10, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã khiến mọi người vô cùng xót xa.
Gia đình em chỉ có đúng ba người: bà ngoại, Thư và em trai. Câu chuyện bắt đầu từ việc cha bỏ đi lúc mẹ đang mang thai em trai, rồi hai năm sau mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác Lúc đó, Thư mới có 4 tuổi, còn em trai thì vừa tròn 2 tuổi thôi.
Bà ngoại của Thư là bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1958), hiện đang làm nghề cạo điều thuê để nuôi hai đứa cháu. Mỗi sáng từ 5 giờ, bà đã phải ra đi làm việc và đến tối mới về lo cơm nước cho các con.
Thu nhập của bà chỉ khoảng 15 ngàn đồng cho một kg điều, mỗi ngày cạo được tầm 10 kg. Dù tuổi cao, lại còn mắc bệnh xương khớp và thoái hóa cột sống, bà vẫn cố gắng làm thêm nhiều công việc khác như bán nhang, bán vé số để có tiền cho các cháu đi học. Với bà, được nhìn thấy hai cháu nên người chính là mong mỏi lớn nhất trong đời
Em trai của Thư là Lê Trần Phúc Thịnh (sinh năm 2011), hiện đang học lớp 9. Vì nhà không có phương tiện đi lại, nhiều năm qua em phải đi bộ đến trường. Đồng phục với giày dép đều đã cũ kỹ, chật chội nhưng em không dám xin mua mới vì sợ bà phải vất vả hơn. Thịnh luôn mong sớm trưởng thành để phụ giúp bà ngoại, với ước mơ sau này trở thành công an để bảo vệ mọi người Hiện tại, điều em mong muốn nhất chỉ là có một chiếc xe đạp để việc đi học được thuận tiện hơn mà thôi.
Còn Thư thì là một cô bé cực kỳ hiếu học và giàu nghị lực. Khi học lớp 9, em từng phải nghỉ học vì lo bà không đủ khả năng cho mình học tiếp. Sau đó, em đi làm thêm tại quán ăn để phụ giúp gia đình luôn. Một năm sau, được giới thiệu về Trung tâm GDNN - GDTX có chính sách hỗ trợ học phí, em quyết định quay lại trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo Toán.
Tại chương trình, em nghẹn ngào nhắn gửi đến cha ruột: "Con muốn hỏi tại sao cha lại bỏ đi. Cha có thể quay lại nhận con với em trai một lần không? Dù buồn nhưng con vẫn rất nhớ cha".
Nghe đến đây, MC Thanh Thảo đã không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở: "Tôi đau lòng vì các em còn quá nhỏ nhưng đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi".
Cô cũng nhắn nhủ tới người cha bỏ con: "Không biết hiện tại anh đang thành công hay đã có gia đình mới ở nơi đâu. Nhưng tôi hi vọng anh sẽ nhìn thấy rằng ở đây có hai đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn đang lớn lên trong vòng tay tảo tần của người bà đã không còn đủ sức lao động. Rồi tương lai của các con sẽ ra sao nếu một ngày không còn bà? Tôi hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại và trở về thăm các con của mình".
Nguồn: soha.vn