Nữ MC miền Nam trẻ nhất trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Vượt nhiều vòng tuyển chọn, nén khóc khi lên sóng vì lý do đặc biệt

BoMai6382

New member
db910bf6ca25cf209c5f.jpg


Xa nhà làm nhiệm vụ đầy vinh dự và nhận được nhiều tình cảm của người dân Điện Biên là những gì mà Ngọc Hân sẽ không thể quên trong hành trình đặc biệt của mình.

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khép lại nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó nhen nhóm trong lòng mọi người ✨ Dù có mặt trực tiếp hay chỉ ngồi nhà xem tivi, ai cũng không giấu được niềm tự hào và tinh thần yêu nước đang bùng lên mạnh mẽ. Trên MXH lúc này toàn là những video, hình ảnh về Lễ diễu binh siêu hoành tráng, cùng với cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khắp nơi - vibe ái quốc lên level max luôn!

Và nếu nhắc đến Lễ diễu binh này, chắc hẳn nhiều người đang tò mò lắm về danh tính của đội thuyết minh - những người âm thầm sau hậu trường nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh. Dù không lộ mặt nhưng những giọng đọc truyền cảm, hào hùng đó đã góp phần tạo nên một buổi Lễ kỷ niệm thật trọn vẹn và đáng nhớ.

7e79c75c351b33d7d9b9.jpg


Được biết thì đội thuyết minh gồm 6 chiến sĩ đang công tác ở nhiều đơn vị và tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh giọng nữ miền Bắc khiến ai nghe cũng "sởn da gà" ngay từ đầu, thì một chất giọng miền Nam nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng không kém phần gây chú ý đâu nhé!

"Khối nữ du kích miền Nam đang tiến vào lễ đài. Những cô ba dũng sĩ với chiếc khăn rằn và nón tai bèo bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc mọi nơi cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu" - đó chính là giọng của chị Lê Ngọc Hân (SN 1991), đang công tác tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo chia sẻ thì chị Ngọc Hân là nhân viên của Ban Tuyên huấn phòng Chính trị của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cách đây 10 năm, trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chị còn tham gia trong khối nữ du kích miền Nam luôn. Và giờ khi quay trở lại Điện Biên, chị mang trên mình một vai trò mới - phát thanh viên, người đọc thuyết minh cho Lễ diễu binh, diễu hành.

2afe585bb48aecdb384c.jpg


"Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng có đợt sơ tuyển tìm phát thanh viên để đọc trong lễ diễu binh, mình đã tham gia. Vòng sơ tuyển có 36 người, chọn ra 9 người và tiếp tục chọn lọc còn 6 người. Mình đậu vào vòng trong cùng 5 người nữa. Bình thường, ngoài làm công tác báo chí tuyên truyền ở cơ quan, mình cũng là phát thanh viên của chuyên mục Quốc phòng toàn dân, phát sóng trên HTV9", chị Ngọc Hân chia sẻ.

Là một người con miền Nam được góp phần trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chị Ngọc Hân cho hay bản thân cảm thấy cực kỳ may mắn, vinh dự và tự hào. "Đây giống như một mốc son trong sự nghiệp của mình. Khi nhận được thông tin được tuyển chọn, lúc đó mình khóc nguyên ngày luôn. Một phần vì mừng, một phần cảm thấy biết ơn và may mắn trong nhiệm vụ lần này", Ngọc Hân nói thêm.

Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Ngọc Hân đã có 4 tuần ở Hà Nội và 2 tuần ở Điện Biên. Dù trải qua không ít khó khăn vì khác biệt thời tiết nhưng chị vẫn tập trung cao độ, cùng các anh chị em trong đội thuyết minh miệt mài luyện tập.

b2a8278f36b8467d14e9.jpg


1cd1ff011f295f5f5c32.jpg


Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình đặc biệt này, Ngọc Hân xúc động tâm sự: "Hôm nay sau khi mình đọc xong, có một bác lớn tuổi là cựu chiến binh tới chụp hình và tặng cho mình mũ cối chiến sĩ Điện Biên. Bác nói với mình rằng: 'Cảm ơn cô bộ đội miền Nam'. Bác còn khen giọng người miền Nam của mình rất ngọt ngào và mong lớp trẻ chúng mình sẽ tiếp bước truyền thống.

Lúc đó mình thật sự rất xúc động vì khi xuất quân đến đây, được đón nhận tình cảm nồng nhiệt của người dân ở đây. Bên cạnh đó được tiếp xúc, nghe những lời căn dặn của thế hệ đi trước khiến mình cảm thấy đây là một trách nhiệm mà mình cần làm thật tốt".

73bc0d36a7f15741bedb.jpg


4b7118cf2f9492a10c87.jpg


Ngoài ra Ngọc Hân cũng tiết lộ, trong thời gian làm nhiệm vụ hay tin bà ngoại ở nhà lâm bệnh nặng. Do đó dù rất muốn khóc nhưng chị vẫn phải nén lại để tránh ảnh hưởng đến giọng đọc cũng như công việc. "Sáng nay khi mình làm nhiệm vụ, mọi người cũng mở tivi lên để ngoại nghe tiếng mình. Sau đó khi xong việc, mình cũng có gọi điện về, ngoại cũng ráng nhìn mình và giơ tay lên chào, lúc đó thật sự vỡ oà.

Bà ngoại mình là thợ may, ngày xưa may cờ Tổ Quốc và may khẩu hiệu, ông ngoại mình cũng là liệt sĩ nên mọi người tự hào lắm khi có mình làm bộ đội. Mình đã từng chùn bước vì muốn ở nhà với ngoại nhưng bà là người động viên mình tiếp bước vì nhiệm vụ này thật sự vinh dự. Giờ khi mọi việc đã hoàn thành, mình muốn trở về nhà thật nhanh bên bà và gia đình", Ngọc Hân tâm sự.

Được biết ngoài đời Ngọc Hân là mẹ của 3 em bé rồi đó. Dù vậy, chị vẫn sở hữu ngoại hình và vóc dáng ưa nhìn, cuốn hút khiến ai gặp cũng phải trầm trồ. Dưới bài đăng của Ngọc Hân, cư dân mạng đã để lại vô số bình luận cảm ơn và bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng thuyết minh ngọt ngào, truyền cảm của chị.

d7e37da06d4b81e55316.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top