Nữ MC huyền thoại nuốt 300 viên thuốc ngủ tự tử, bác sĩ cấp cứu 7 ngày 7 đêm, giờ 74 tuổi sống ẩn dật bên con gái

618fa6f42f24c1a6f8a3.webp


Trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn! Cuộc đời của chị MC huyền thoại Cố Vĩnh Phi cứ như phim drama vậy, từng nuốt tận 300 viên thuốc ngủ để tự tử, được bác sĩ cứu chữa liên tục 7 ngày 7 đêm mới kéo được về từ cõi chết, giờ 74 tuổi đang sống yên bình cùng con gái.

Phải nói luôn là Gala đêm giao thừa ở Trung Quốc đỉnh lắm, ai được lên dẫn chương trình đó cũng là người có tầm ảnh hưởng cực khủng. Nghĩ mà xem, xuất hiện trước hơn một tỷ người xem thì phải là vinh dự level max rồi! ✨

f612afd545e9ccfb64d4.jpg


Nhắc đến Gala đêm 30 Tết, ai cũng nghĩ ngay đến cặp đôi MC huyền thoại Nghê Bình và Triệu Trung Tường. Nhưng ít ai biết rằng, Triệu Trung Tường còn từng dẫn chương trình cùng một nữ MC tài năng khác, mà câu chuyện của chị ấy nghe xong mà muốn khóc luôn á – đó chính là Cố Vĩnh Phi.

Cuộc đời chị Cố Vĩnh Phi drama quá trời drama, gặp toàn sóng gió, stress đến mức nuốt luôn 300 viên thuốc ngủ để tự tử. May quá, các bác sĩ đã cố gắng hết mình cứu chữa suốt 7 ngày 7 đêm, kéo chị từ tay tử thần về. Lần tái sinh này đã khiến chị quyết tâm sống thật tốt, thật có ý nghĩa. Nhưng mà trời không thương người tốt, cả hai lần kết hôn của chị đều đổ vỡ toang hoác luôn

ceb0f4d3fdd9ec44fe78.jpg


Chị Cố Vĩnh Phi sinh năm 1946 trong một gia đình nghệ thuật xịn sò nha. Ba là họa sĩ nổi tiếng, mẹ là phát thanh viên truyền hình. Lớn lên trong môi trường đó, chị được học hỏi bao nhiêu là kiến thức hay ho. Từ bé, chị đã học giỏi lắm, tài năng đầy mình, ước mơ lớn nhất là được lên tivi như mẹ.

Ban đầu chị là diễn viên kịch, sau đó cố gắng học hành và đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện Sân khấu Thượng Hải luôn. Học vài năm, kỹ năng diễn xuất của chị tiến bộ vèo vèo. Tưởng đâu sự nghiệp sáng lạng rồi, ai dè chị bị phân công về làm việc ở... nhà máy hóa chất. Ôi giời ơi, tài năng mà không được phát huy thì buồn biết bao!

Thời gian làm ở nhà máy hóa chất, chị bị bắt nạt, bị đối xử lạnh lùng. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất đời chị. Ngày nào cũng phải kéo cày, đào đất, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại nhàm chán vô cùng. Dù không muốn nhưng chị cũng chẳng thể thay đổi gì. Rồi một ngày, chị nghĩ ra cách ngu ngốc nhất để kết thúc cuộc đời mình là tự tử...

4c867cc5f74905e0d374.jpg


Sau khi tan ca, chị về ký túc xá, lén lút lấy ra 300 viên thuốc ngủ và nuốt hết vào bụng. May mắn là bạn cùng phòng phát hiện kịp, đưa chị đến bệnh viện cấp cứu ngay. Bác sĩ phải chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm mới cứu được mạng chị. Ba mẹ ôm chị khóc nức nở, van xin con đừng bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy nữa

Từ đó, chị Cố Vĩnh Phi quyết tâm sống cuộc đời tốt đẹp hơn. Mãi đến năm 1974, chị mới được Đoàn Nghệ thuật Quân khu Tân Cương tuyển làm diễn viên kịch, chính thức bước chân vào showbiz. Nhờ tác phẩm đầu tay "Phong lãng" (Sóng gió) mà tên tuổi chị bắt đầu được khán giả biết đến.

8d7b3ccf7cc99b898abb.jpg


Sau khi nổi tiếng, chị được nhiều đạo diễn để mắt và mời đóng các phim như "Ước nguyện đời người lâu dài", "Sau cơn mưa", "Truyền kỳ về người đất sét", "Hồng Kông không bình lặng", "Lôi vũ"... Tất cả đều được đánh giá cao và khán giả mê mẩn.

Đỉnh cao nhất là năm 1986, chị Cố Vĩnh Phi xuất hiện trên sân khấu Đêm gala giao thừa, làm MC cùng với huyền thoại Triệu Trung Tường của CCTV luôn. Lúc đó Triệu Trung Tường cũng là một icon đình đám lắm nha!

Tuy sự nghiệp suôn sẻ như vậy nhưng đời tư của chị lại toàn drama. Người chồng đầu do ba mẹ sắp đặt, hai người không có tình yêu gì cả. Chị cưới chỉ vì nghe lời ba mẹ thôi. Kết cục dễ đoán rồi đúng không? Ly hôn chứ sao nữa!

8686962ba308090fdb28.jpg


Người chồng thứ hai là trưởng đoàn ca múa nhạc Tân Cương. Lúc chị mới vào đoàn, ông ấy bị thu hút bởi khí chất của chị ngay. Hai người yêu nhau và quyết định cưới luôn. Nhưng mà, sự nghiệp chị ngày càng lên như diều gặp gió, chị lao vào công việc sau khi sinh con gái, không có thời gian chăm sóc gia đình. Thế là ông chồng thứ hai bắt đầu... trăng hoa bên ngoài rồi Chị quyết định ly hôn và giành được quyền nuôi con gái.

Để con gái được cảm nhận tình thương mẹ đầy đủ nhất, chị Cố Vĩnh Phi quyết định rời xa showbiz, lui về sống ẩn và chăm sóc con. Giờ đây, con gái chị đã trưởng thành, còn chị thì đã 74 tuổi rồi, nhưng vẫn giữ được sức khỏe và phong thái ngời ngời, sống bình yên bên cạnh con gái yêu

500f69438baa68ebbd41.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top