Chị KOL này xây dựng cả một "vũ trụ" câu chuyện thu mua kim cương ở nước ngoài khiến hội chị em "đổ đầu tư" ầm ầm không phanh
Gần đây, những phiên livestream bán đá quý, kim cương trên MXH Trung Quốc liên tục gây sốt nặng. Cả tá KOL và streamer xuất hiện với visual sang xịn mịn, liên tục flex "kim cương thiên nhiên", "đá quý Myanmar" hay các món trang sức hứa hẹn tăng giá chóng mặt, thậm chí còn cam kết thu mua lại trong tương lai luôn á
Giữa lúc trend này đang lên như diều gặp gió, cư dân mạng Trung Quốc lại đồng loạt nhắc lại vụ việc từng gây drama: Một nữ KOL livestream bán "kim cương" đã khiến một chị phụ nữ tin sái cổ đến mức chốt đơn hơn 380 lần, chi luôn 160.000 NDT (tầm 624 triệu đồng) để rinh gần 500 món trang sức về nhà
Điểm gây choáng nhất là trong suốt các buổi livestream, chị bán hàng liên tục khẳng định những món đồ này là "kim cương tự nhiên 100%", thậm chí còn hứa sẽ thu mua lại với giá trên trời sau một thời gian. Nhưng kết quả kiểm định sau đó lại khiến ai cũng phải "ơ hàng"
## Drama được lên sóng cả đài truyền hình luôn
Vụ việc được chương trình dân sinh của đài Vân Nam (Trung Quốc) đưa tin và nhanh chóng trở thành hot topic trên MXH. Nhiều netizen cho rằng đây là case điển hình cho kiểu livestream "bán mơ làm giàu", tận dụng niềm tin của người xem vào hình ảnh hào nhoáng và những câu chuyện đầu tư sinh lời nghe sướng tai vô cùng
Theo chia sẻ của bà Ly (tên đã đổi nha), vào đầu tháng 1, bà vô tình xem một phiên livestream bán trang sức của một nữ streamer trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Trong các buổi phát sóng, chị này liên tục giới thiệu những món trang sức lấp lánh là "kim cương", thậm chí nhấn mạnh đây là "kim cương tự nhiên authentic" luôn đó.
Không chỉ bán hàng đơn thuần, nữ streamer còn xây dựng hình ảnh như một người chuyên thu mua đá quý ở nước ngoài, thường xuyên kể các câu chuyện phía sau nguồn hàng để tăng độ tin tưởng với hội chị em đang xem
## Plot twist: Dựng drama "bị cướp hộ chiếu" để kêu gọi hỗ trợ
Nữ KOL lúc này có lượng follower khủng trên mạng xã hội, xây dựng câu chuyện nghe realistic đến mức nhiều người tin luôn không suy nghĩ.
Trong một buổi livestream, chị này kể rằng mình đang thu mua kim cương tại Myanmar nhưng gặp phải drama với đối tác địa phương vì bán hàng "quá rẻ". Theo lời kể, phía đối tác muốn hủy deal và yêu cầu trả thêm tiền, dẫn tới conflict nghiêm trọng. Nữ streamer còn xuất hiện với gương mặt có vết thương, nói rằng mình bị cướp mất hộ chiếu nên không thể về Trung Quốc
Chị ấy liên tục kêu gọi những "chị em trong livestream" hỗ trợ bằng cách mua giúp số "kim cương" này để đưa hàng về nước, đồng thời hứa sau đó sẽ thu mua lại với giá siêu cao.
Những lời quảng cáo và câu chuyện kịch tính này khiến bà Ly tin tưởng 1000%.
"Ví dụ chiếc nhẫn đó, sau này họ sẽ mua lại với giá 800.000 NDT (tầm 3,6 tỷ đồng luôn á). Có món thì nói sẽ thu mua lại với giá 150.000 NDT (khoảng 580 triệu đồng), có món là 450.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng)", bà kể lại trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình.
## Chốt đơn 380 lần không ngừng nghỉ
Theo lịch sử giao dịch được công bố, bà Ly đã đặt hơn 380 đơn hàng khác nhau, mỗi đơn có từ 3-4 món trang sức gồm nhẫn, dây chuyền và khuyên tai. Tổng cộng số lượng sản phẩm bà mua lên tới khoảng 400-500 món luôn đó các bạn ơi
Giá mỗi món dao động từ hơn 500 đến khoảng 800 NDT. Vì tin rằng chỉ sau vài tháng, số "kim cương" này sẽ được thu mua lại với giá cao, bà Ly liên tục xuống tiền với mindset đây là cơ hội kiếm lời hiếm có trong đời.
Ban đầu, chị phụ nữ này dùng tiền tiết kiệm cá nhân để mua hàng. Tuy nhiên càng theo dõi livestream, bà càng tin rằng mình đang nắm trong tay cơ hội đổi đời thật sự.
"Khi đó trong tay tôi còn chút tiền nên đổ hết vào. Sau này không còn tiền nữa thì nền tảng cho vay hạn mức, tôi lại dùng hạn mức vay để mua tiếp", bà nói
Chưa dừng lại ở đó, sau khi dùng hết hạn mức tín dụng trên tài khoản cá nhân, bà còn lấy điện thoại của chồng để tiếp tục đặt hàng vì trong máy có liên kết thẻ tín dụng. Hic hic
Tổng cộng, bà Ly đã chi khoảng 160.000 NDT (hơn 624 triệu đồng) cho những món trang sức được quảng cáo là kim cương tự nhiên.
Nếu đúng như lời nữ streamer cam kết, số "kim cương" này sau đó có thể được mua lại với giá lên tới vài triệu NDT. Nhưng đúng lúc bà Ly còn đang mơ mộng về viễn cảnh đổi đời, mọi chuyện bắt đầu sai sai
## Streamer "bay màu", đi kiểm định mới sốc nặng
Khoảng đầu tháng 4, nữ streamer bất ngờ ngừng livestream. Trước đó, chị này từng hứa sẽ "đối soát" và thu mua lại sản phẩm từ tháng 2 nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng.
"Khi tôi hỏi phía chăm sóc khách hàng, họ cứ kéo dài mãi nên tôi bắt đầu thấy ổ nhỉ", bà Ly kể.
Chị phụ nữ này lập tức yêu cầu trả hàng hoàn tiền nhưng được thông báo đã quá thời hạn hậu mãi rồi. Khi liên hệ nền tảng thương mại điện tử, bà tiếp tục nhận câu trả lời rằng cửa hàng chưa đóng tiền ký quỹ nên nền tảng không thể hoàn tiền, đồng thời yêu cầu bà tự thương lượng với người bán
Trong lúc desperate, bà Ly mang một đôi khuyên tai đi kiểm định.
Kết quả cho thấy loại đá được gắn trên sản phẩm không phải kim cương tự nhiên như quảng cáo, mà là cubic zirconia (CZ) - một loại đá tổng hợp thường dùng để mô phỏng kim cương. CZ có vẻ ngoài khá giống kim cương khi nhìn bằng mắt thường nhờ độ sáng và độ lấp lánh cao, tuy nhiên giá trị thực tế thấp hơn rất nhiều và thường xuất hiện trong các dòng trang sức thời trang giá rẻ
Điều này đồng nghĩa với việc số "kim cương" mà bà Ly tin tưởng mua suốt nhiều tháng thực chất không phải kim cương tự nhiên nào cả.
"Tôi muốn dùng chính trải nghiệm của mình để cảnh báo mọi người", bà nói trên sóng truyền hình.
## Netizen: "Suy nghĩ tí là thấy lỗ hổng rồi mà"
Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng điều đáng sợ nhất không nằm ở vài món trang sức fake, mà ở cách livestream hiện nay tạo ra cảm giác "ai cũng đang kiếm được tiền".
Nhiều comment cho rằng chỉ cần suy nghĩ kỹ tí sẽ thấy mô hình này đầy lỗ hổng: Nếu thật sự là kim cương tự nhiên, giá bán sẽ không thể chỉ vài trăm NDT mỗi món, càng vô lý hơn khi hứa thu mua lại với giá hàng trăm nghìn NDT. Logic đâu rồi trời? 
Hiện livestream liên quan đã ngừng hoạt động, trong khi bộ phận CSKH của cửa hàng thường xuyên "seen" không rep. Sau buổi phỏng vấn, đài truyền hình cho biết phía nền tảng thương mại điện tử đã liên hệ lại với bà Ly để tiếp tục xác minh các đơn hàng.
Câu chuyện của bà Ly cũng khiến nhiều người liên tưởng tới làn sóng "đầu tư cảm xúc" trên livestream hiện nay. Chỉ cần một câu chuyện đủ kịch tính, vài lời hứa lợi nhuận khổng lồ cùng hiệu ứng đám đông trong phòng livestream, không ít người sẵn sàng bỏ qua những dấu hỏi rất cơ bản
Nguồn: soha.vn
Gần đây, những phiên livestream bán đá quý, kim cương trên MXH Trung Quốc liên tục gây sốt nặng. Cả tá KOL và streamer xuất hiện với visual sang xịn mịn, liên tục flex "kim cương thiên nhiên", "đá quý Myanmar" hay các món trang sức hứa hẹn tăng giá chóng mặt, thậm chí còn cam kết thu mua lại trong tương lai luôn á
Giữa lúc trend này đang lên như diều gặp gió, cư dân mạng Trung Quốc lại đồng loạt nhắc lại vụ việc từng gây drama: Một nữ KOL livestream bán "kim cương" đã khiến một chị phụ nữ tin sái cổ đến mức chốt đơn hơn 380 lần, chi luôn 160.000 NDT (tầm 624 triệu đồng) để rinh gần 500 món trang sức về nhà
Điểm gây choáng nhất là trong suốt các buổi livestream, chị bán hàng liên tục khẳng định những món đồ này là "kim cương tự nhiên 100%", thậm chí còn hứa sẽ thu mua lại với giá trên trời sau một thời gian. Nhưng kết quả kiểm định sau đó lại khiến ai cũng phải "ơ hàng"
## Drama được lên sóng cả đài truyền hình luôn
Vụ việc được chương trình dân sinh của đài Vân Nam (Trung Quốc) đưa tin và nhanh chóng trở thành hot topic trên MXH. Nhiều netizen cho rằng đây là case điển hình cho kiểu livestream "bán mơ làm giàu", tận dụng niềm tin của người xem vào hình ảnh hào nhoáng và những câu chuyện đầu tư sinh lời nghe sướng tai vô cùng
Theo chia sẻ của bà Ly (tên đã đổi nha), vào đầu tháng 1, bà vô tình xem một phiên livestream bán trang sức của một nữ streamer trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Trong các buổi phát sóng, chị này liên tục giới thiệu những món trang sức lấp lánh là "kim cương", thậm chí nhấn mạnh đây là "kim cương tự nhiên authentic" luôn đó.
Không chỉ bán hàng đơn thuần, nữ streamer còn xây dựng hình ảnh như một người chuyên thu mua đá quý ở nước ngoài, thường xuyên kể các câu chuyện phía sau nguồn hàng để tăng độ tin tưởng với hội chị em đang xem
## Plot twist: Dựng drama "bị cướp hộ chiếu" để kêu gọi hỗ trợ
Nữ KOL lúc này có lượng follower khủng trên mạng xã hội, xây dựng câu chuyện nghe realistic đến mức nhiều người tin luôn không suy nghĩ.
Trong một buổi livestream, chị này kể rằng mình đang thu mua kim cương tại Myanmar nhưng gặp phải drama với đối tác địa phương vì bán hàng "quá rẻ". Theo lời kể, phía đối tác muốn hủy deal và yêu cầu trả thêm tiền, dẫn tới conflict nghiêm trọng. Nữ streamer còn xuất hiện với gương mặt có vết thương, nói rằng mình bị cướp mất hộ chiếu nên không thể về Trung Quốc
Chị ấy liên tục kêu gọi những "chị em trong livestream" hỗ trợ bằng cách mua giúp số "kim cương" này để đưa hàng về nước, đồng thời hứa sau đó sẽ thu mua lại với giá siêu cao.
Những lời quảng cáo và câu chuyện kịch tính này khiến bà Ly tin tưởng 1000%.
"Ví dụ chiếc nhẫn đó, sau này họ sẽ mua lại với giá 800.000 NDT (tầm 3,6 tỷ đồng luôn á). Có món thì nói sẽ thu mua lại với giá 150.000 NDT (khoảng 580 triệu đồng), có món là 450.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng)", bà kể lại trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình.
## Chốt đơn 380 lần không ngừng nghỉ
Theo lịch sử giao dịch được công bố, bà Ly đã đặt hơn 380 đơn hàng khác nhau, mỗi đơn có từ 3-4 món trang sức gồm nhẫn, dây chuyền và khuyên tai. Tổng cộng số lượng sản phẩm bà mua lên tới khoảng 400-500 món luôn đó các bạn ơi
Giá mỗi món dao động từ hơn 500 đến khoảng 800 NDT. Vì tin rằng chỉ sau vài tháng, số "kim cương" này sẽ được thu mua lại với giá cao, bà Ly liên tục xuống tiền với mindset đây là cơ hội kiếm lời hiếm có trong đời.
Ban đầu, chị phụ nữ này dùng tiền tiết kiệm cá nhân để mua hàng. Tuy nhiên càng theo dõi livestream, bà càng tin rằng mình đang nắm trong tay cơ hội đổi đời thật sự.
"Khi đó trong tay tôi còn chút tiền nên đổ hết vào. Sau này không còn tiền nữa thì nền tảng cho vay hạn mức, tôi lại dùng hạn mức vay để mua tiếp", bà nói
Chưa dừng lại ở đó, sau khi dùng hết hạn mức tín dụng trên tài khoản cá nhân, bà còn lấy điện thoại của chồng để tiếp tục đặt hàng vì trong máy có liên kết thẻ tín dụng. Hic hic
Tổng cộng, bà Ly đã chi khoảng 160.000 NDT (hơn 624 triệu đồng) cho những món trang sức được quảng cáo là kim cương tự nhiên.
Nếu đúng như lời nữ streamer cam kết, số "kim cương" này sau đó có thể được mua lại với giá lên tới vài triệu NDT. Nhưng đúng lúc bà Ly còn đang mơ mộng về viễn cảnh đổi đời, mọi chuyện bắt đầu sai sai
## Streamer "bay màu", đi kiểm định mới sốc nặng
Khoảng đầu tháng 4, nữ streamer bất ngờ ngừng livestream. Trước đó, chị này từng hứa sẽ "đối soát" và thu mua lại sản phẩm từ tháng 2 nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng.
"Khi tôi hỏi phía chăm sóc khách hàng, họ cứ kéo dài mãi nên tôi bắt đầu thấy ổ nhỉ", bà Ly kể.
Chị phụ nữ này lập tức yêu cầu trả hàng hoàn tiền nhưng được thông báo đã quá thời hạn hậu mãi rồi. Khi liên hệ nền tảng thương mại điện tử, bà tiếp tục nhận câu trả lời rằng cửa hàng chưa đóng tiền ký quỹ nên nền tảng không thể hoàn tiền, đồng thời yêu cầu bà tự thương lượng với người bán
Trong lúc desperate, bà Ly mang một đôi khuyên tai đi kiểm định.
Kết quả cho thấy loại đá được gắn trên sản phẩm không phải kim cương tự nhiên như quảng cáo, mà là cubic zirconia (CZ) - một loại đá tổng hợp thường dùng để mô phỏng kim cương. CZ có vẻ ngoài khá giống kim cương khi nhìn bằng mắt thường nhờ độ sáng và độ lấp lánh cao, tuy nhiên giá trị thực tế thấp hơn rất nhiều và thường xuất hiện trong các dòng trang sức thời trang giá rẻ
Điều này đồng nghĩa với việc số "kim cương" mà bà Ly tin tưởng mua suốt nhiều tháng thực chất không phải kim cương tự nhiên nào cả.
"Tôi muốn dùng chính trải nghiệm của mình để cảnh báo mọi người", bà nói trên sóng truyền hình.
## Netizen: "Suy nghĩ tí là thấy lỗ hổng rồi mà"
Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng điều đáng sợ nhất không nằm ở vài món trang sức fake, mà ở cách livestream hiện nay tạo ra cảm giác "ai cũng đang kiếm được tiền".
Nhiều comment cho rằng chỉ cần suy nghĩ kỹ tí sẽ thấy mô hình này đầy lỗ hổng: Nếu thật sự là kim cương tự nhiên, giá bán sẽ không thể chỉ vài trăm NDT mỗi món, càng vô lý hơn khi hứa thu mua lại với giá hàng trăm nghìn NDT. Logic đâu rồi trời?
Hiện livestream liên quan đã ngừng hoạt động, trong khi bộ phận CSKH của cửa hàng thường xuyên "seen" không rep. Sau buổi phỏng vấn, đài truyền hình cho biết phía nền tảng thương mại điện tử đã liên hệ lại với bà Ly để tiếp tục xác minh các đơn hàng.
Câu chuyện của bà Ly cũng khiến nhiều người liên tưởng tới làn sóng "đầu tư cảm xúc" trên livestream hiện nay. Chỉ cần một câu chuyện đủ kịch tính, vài lời hứa lợi nhuận khổng lồ cùng hiệu ứng đám đông trong phòng livestream, không ít người sẵn sàng bỏ qua những dấu hỏi rất cơ bản
Nguồn: soha.vn