PandaGirl9266
New member
Đang buồn thiu vì thua cuộc, chị kiếm sĩ bỗng được "ông thầy" cầu hôn ngay trên sóng truyền hình - cảm xúc lên xuống nhanh hơn cả tốc độ đâm kiếm luôn á!
**Màn cầu hôn độc nhất vô nhị tại Olympic Tokyo 2020**
Belen Perez Maurice - nữ kiếm sĩ xịn xò, vô địch Liên Mỹ và là niềm tự hào của đoàn thể thao Argentina tại Olympic Tokyo 2020. Thế mà trong trận so tài với đối thủ Hungary, chị Maurice lại không phát huy được phim và phải chịu thua với tỉ số 12-15. Đau đớn quá trời!
Thất vọng với thành tích của bản thân, Maurice xuất hiện với gương mặt buồn rười rượi trong buổi phỏng vấn với kênh TyC Sports của Argentina. Thế nhưng plot twist đến nhanh hơn tia chớp khi HLV Lucas Sancedo bất ngờ lọt vào frame phía sau với tờ giấy cầu hôn cực kỳ dễ thương!
Tờ giấy viết: "Flaca (biệt danh ngọt ngào của Maurice), em có muốn kết hôn với anh không? Làm ơn đi em ơi" . Kèm theo là bức vẽ siêu cute làm sao ấy! Sau khi nhận được hint từ anh cameraman, Maurice lập tức quay phắt người lại, kéo khẩu trang xuống và hét lên sung sướng như trúng xổ số. Chị gật đầu đồng ý ngay tắp lự và cùng ông thầy của mình trao nhau nụ hôn ngọt lịm tim luôn!
HLV Lucas Sancedo cũng là võ sĩ đấu kiếm của Argentina đấy nhé, anh từng là đồng đội chiến đấu cùng Maurice ở các giải trước. Theo báo chí Argentina thì cặp đôi này đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, và ông HLV 41 tuổi quyết định chọn thời điểm đặc biệt này tại Olympic Tokyo 2020 để cầu hôn người yêu - lãng mạn muốn xỉu!
Ở tuổi 36, Maurice dự định sẽ giải nghệ và chuyển hướng làm HLV cùng với bạn đời Lucas Sancedo sau khi về từ Olympic Tokyo 2020. Đám cưới của cả hai cũng sẽ được tổ chức trong năm đó tại quê nhà Argentina. Happy ending quá đi mất thôi!
Nguồn: soha.vn