Ghê quá trời ghê! Theo Times of India, ngày 6/7/2025, một con rắn hổ mang chúa to khổng lồ dài tận 4,2m (14-15 foot), nặng đến 20kg bất ngờ xuất hiện gần khu vực Peppara, huyện Thiruvananthapuram, bang Kerala, Ấn Độ.
Con rắn này còn trườn thẳng vào một con suối mà dân làng hay đến tắm, ai cũng sợ mất mật luôn! NDTV cho biết "Con rắn trườn vào một khu dân cư ở Anchumaruthumoot, Peppara, gần thành phố Thiruvananthapuram, nơi người dân phát hiện ra nó khi đang tắm ở một con suối gần đó". Ngay lập tức, lực lượng Kiểm lâm Ấn Độ phải điều cả 5 người đến xử lý tình huống "nguy to" này.
Và đây là phần hay nhất: Một trong những người hùng của câu chuyện chính là chị G.S. Roshni - một nữ kiểm lâm với gần 8 năm kinh nghiệm chinh chiến. Plot twist là đây là lần đầu tiên chị ấy gặp và giải cứu rắn hổ mang chúa nha mọi người ơi!
Trong đoạn video viral khắp mạng xã hội, chị Roshni cực kỳ bình tĩnh tiếp cận con rắn bằng cây móc chuyên dụng và chiếc bao bắt động vật. Times of India mô tả chị "bình tĩnh bắt giữ con rắn dài 14-15 foot trong suốt 6 phút".
Đáng yêu nhất là chị còn liên tục nói "làm ơn" với con rắn trong suốt quá trình giải cứu, kiên nhẫn uốn nắn đuôi rắn vào túi một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, chị Roshni đã khống chế thành công và đưa con hổ mang vào bao an toàn mà không làm hại nó hay các thành viên khác trong đội. Respect!
Chị Roshni chia sẻ với báo chí rằng "đây là giấc mơ của tôi" vì được giải cứu một con rắn hổ mang chúa. Chị cho biết thêm loài rắn này rất hiếm gặp ở khu vực Thiruvananthapuram nên lần gặp này thực sự là "cơ hội có một không hai" trong sự nghiệp. Sau đó, con rắn dài hơn 4m và nặng khoảng 20kg đã được thả về khu rừng an toàn, cách xa khu dân cư.
Video của chị Roshni viral cực mạnh trên mạng xã hội và thu về hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày. Dân mạng ai cũng mê mẩn sự dũng cảm và bình tĩnh của nữ kiểm lâm này. Một comment viết: "Xin nghiêng mình chào nữ kiểm lâm dũng cảm Roshni." Một người khác khen "kỹ năng của cô ấy thật xuất sắc". Nhiều ý kiến còn nói hành động của chị Roshni sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ kiểm lâm trẻ và mong chị luôn an toàn trong những nhiệm vụ tiếp theo.
Tuy nhiên không phải ai cũng khen hết đâu nha! NDTV ghi nhận cộng đồng mạng có phản ứng trái chiều với cả khen ngợi và góp ý. Có người cho rằng chị Roshni có chút lúng túng khi công cụ cứu hộ rơi ra ngoài nhưng vẫn giữ bình tĩnh đến cuối cùng.
Ông Muralee Thummarukudy (đại diện tổ chức UNCCD) trong một bài viết trên Facebook bày tỏ kính trọng vì biết đây là lần đầu chị giải cứu hổ mang chúa, đồng thời nhắc nhở ngành kiểm lâm cần trang bị bảo hộ tốt hơn cho nhân viên khi xử lý rắn độc.
Không chỉ netizen, cả các chính trị gia cũng dành lời khen cho chị Roshni. Trên X (Twitter), Nghị sĩ Đảng Quốc Đại Shashi Tharoor đăng video và viết: "Thật đáng kinh ngạc về dũng khí và năng lực của kiểm lâm Roshni! Hy vọng chính phủ Kerala ghi nhận công lao của cô một cách xứng đáng." Ông Tharoor nhấn mạnh rằng những hành động dũng cảm như vậy cần được ghi nhận và tôn vinh.
Theo NDTV, Times of India
Nguồn: soha.vn