Ăn no căng rồi thản nhiên bỏ đi không trả tiền, thậm chí còn "múa tay chân" với nhân viên khi bị nhắc thanh toán - drama này xảy ra thật và cực kỳ sốc luôn các bạn ơi!
Vụ việc nóng hổi diễn ra tối 19/6 vừa rồi tại một nhà hàng hải sản kiểu Trung Quốc ở khu phố người Hoa, Adelaide, bang South Australia, Úc. Nhân vật chính là một chị 48 tuổi với thái độ "quá là đỉnh".
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, chị này cùng bạn vào nhà hàng gọi nửa con cá nướng. Nhưng plot twist là quán chỉ bán nguyên con thôi nhé! Dù hơi bất mãn nhưng chị vẫn gật đầu đồng ý gọi món.
Nhưng khi thanh toán thì drama nổ ra ầm ầm! Chị khẳng định mình chỉ nhận nửa con cá mà sao phải trả tiền cả con, rồi thẳng tay từ chối thanh toán đầy đủ và kéo bạn thân bỏ đi luôn. Vibe "ăn xong phủi tay" cực mạnh!
Khi anh nhân viên 19 tuổi chạy theo nhắc nhở thì chị này lại càng "bùng nổ" hơn - cào cấu, dùng túi xách siết cổ, và thậm chí còn CẮN vào tay anh chàng bồi bàn này luôn đó các bạn! Kiểu gì mà savage vậy trời!
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi police xuất hiện giải tán đám đông.
Anh nhân viên phải vào bệnh viện xử lý với đầy vết cắn, trầy xước, chảy máu và sưng tấy ở tay trái. Còn chị khách hàng "quái chiêu" thì bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
"Người phụ nữ thản nhiên rời khỏi nhà hàng mà không chịu thanh toán hóa đơn. Khi nhân viên phục vụ bàn yêu cầu trả tiền, bà ta liền cắn chảy máu tay của anh này rồi cố gắng siết cổ nạn nhân bằng túi xách", đại diện cảnh sát bang South Australia chia sẻ.
Nguồn: soha.vn