TổngTàiMầmNon
New member
Clip mẹ bỉm sữa dẫn 2 đứa nhỏ bị 2 người tự nhận là bảo vệ Aeon Long Biên sỉ nhục vu khống ăn trộm đang làm dậy sóng MXH, dân tình kêu gào đòi "thanh trừng" gấp!
Chuyện một chị chị mua sắm bình thường mà bị "bay màu" danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) đang hot rần rần khắp nơi, ai xem clip cũng phải bức xúc hết nấc.
Theo như lời chị N. (nạn nhân chính trong drama này), tầm 21h45 tối 7/6, chị dẫn 2 đứa con ra cổng 8 của mall để gọi taxi về nhà. Ai ngờ đang đi qua chỗ gửi xe máy thì bị 2 anh chàng lao vào chặn đầu, ép phải về công an phường vì "tội danh" ăn cắp đồ.
Điểm sus nhất là 2 người này mặc đồ thường, không đeo thẻ gì hết; 1 anh bịt khẩu trang kín mít, anh còn lại đeo kính. Dù chị N. cãi đi cãi lại rằng mình mua hàng minh bạch có hóa đơn, sẵn sàng check ngay tại chỗ, thì vẫn có 1 anh quyết tâm gọi xe ô tô để ép ba mẹ con lên xe, khiến mấy đứa nhỏ sợ khóc thét luôn.
Chỉ khi nào chị N. kiên cường phản kháng, hét lớn để mọi người chú ý, thì 1 trong 2 anh chàng mới lúng túng lấy thẻ ra đeo và nói mình là nhân viên an ninh. Cuối cùng check túi đồ đối chiếu với hóa đơn thì... trùng khớp 100%, không có món nào gian lận cả!
Chị N. tức ói máu vì bị nghi ngờ vô căn cứ, xô đẩy và ép lên xe khi chưa xác minh gì hết, làm tổn hại danh dự và tâm lý các con nặng nề. Phía Aeon Mall Long Biên cho biết đang xác minh, rà soát camera để làm rõ chuyện gì xảy ra.
Clip viral tốc độ ánh sáng trên MXH, đa số netizen đều bức xúc với cách xử lý của mấy người tự xưng là bảo vệ siêu thị, đồng loạt kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc trả lại công bằng cho chị. Mọi người đang chờ ban quản lý mall check camera, làm rõ quy trình và phải có lời xin lỗi thật thà nếu sai.
Fanpage của Aeon Mall Long Biên đang hứng chịu "bão" phẫn nộ, thậm chí bị ném đá tới tấp 1 sao trên Google Maps. "Ngay cả khi 2 ông kia chỉ là bảo vệ giả, thì việc họ có thể hành xử kiểu đó trong khuôn viên cũng chứng tỏ an ninh ở đây yếu xìu rồi", một bạn netizen viết.
Bạn Minh Hoàng bức xúc: "Không mặc đồng phục, không đeo thẻ, lại còn bịt khẩu trang kín mít rồi tự xưng an ninh để ép người ta lên xe? Giữa ban ngày ban mặt mà hành xử vô lý quá đi. Chưa check hóa đơn, chưa xem camera mà đã xông vào áp sát, chặn đường như bắt tội phạm. Nếu là giả thì sao dám ngông cuồng thế. Kể cả là bảo vệ thật thì quy trình kiểu này cũng sai bét rồi".
Chị Thu Trang lo sợ cho an toàn của trẻ nhỏ và nghi ngờ có âm mưu bắt cóc: "Đọc mà nổi da gà hết á, giả sử lúc đó chị này không tỉnh táo la lớn thì ba mẹ con bị ép lên ô tô rồi chở đi đâu? Mặc thường phục không thẻ ai biết là bảo vệ thật hay kẻ xấu giả dạng bắt cóc, tống tiền? Tội 2 đứa trẻ, đi chơi với mẹ mà gặp cảnh này chắc trauma nặng lắm. Aeon Mall Long Biên cần xác minh gấp, làm việc với công an để xử lý đúng người đúng tội".
Anh Tuấn cho rằng nếu 2 người kia thực sự là nhân viên bảo vệ, Aeon Mall Long Biên cần xin lỗi công khai và đền bù danh dự ngay: "Đã check tại chỗ và đối chiếu hóa đơn trùng khớp 100% thì ban quản lý siêu thị phải lập tức xin lỗi công khai gia đình chị N. Hành vi vu khống, xô đẩy người mua hàng đúng luật (có hóa đơn) ngay nơi công cộng là bôi nhọ danh dự nghiêm trọng. Mong công an phường vào cuộc làm rõ xem 2 thanh niên kia có vi phạm pháp luật không?".
Bạn Trâm Anh hoang mang về công tác bảo vệ tại Aeon Mall Long Biên: "Nhà mình ngay gần Long Biên, tuần nào cũng cho con vào đây ăn uống, mua sắm mà giờ đọc tin này thấy bất an thực sự. Khách hàng chi tiền để mua dịch vụ và sự an tâm. Nếu 2 người kia không phải bảo vệ thật mà dám mạo danh ngay tại đó thì công tác an ninh quá tệ, đáng lo lắm".
Đám đông netizen yêu cầu trích xuất camera công khai để làm rõ đúng sai. Bạn Quốc Khánh bình luận: "Sự việc đã nóng MXH từ hôm qua đến giờ, tốt nhất là phía Aeon Mall nên nhanh chóng trích xuất camera toàn bộ quá trình từ lúc chị N. thanh toán ở quầy đến lúc ra bãi xe để công khai cho dư luận. Nếu nhân viên an ninh làm sai quy trình, lạm quyền và vu khống khách thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Ngày 8/6, đại diện Công an phường Long Biên, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc người phụ nữ tố bị quy chụp ăn trộm đồ ở trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và đang xác minh.
Nguồn: soha.vn
Chuyện một chị chị mua sắm bình thường mà bị "bay màu" danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) đang hot rần rần khắp nơi, ai xem clip cũng phải bức xúc hết nấc.
Theo như lời chị N. (nạn nhân chính trong drama này), tầm 21h45 tối 7/6, chị dẫn 2 đứa con ra cổng 8 của mall để gọi taxi về nhà. Ai ngờ đang đi qua chỗ gửi xe máy thì bị 2 anh chàng lao vào chặn đầu, ép phải về công an phường vì "tội danh" ăn cắp đồ.
Điểm sus nhất là 2 người này mặc đồ thường, không đeo thẻ gì hết; 1 anh bịt khẩu trang kín mít, anh còn lại đeo kính. Dù chị N. cãi đi cãi lại rằng mình mua hàng minh bạch có hóa đơn, sẵn sàng check ngay tại chỗ, thì vẫn có 1 anh quyết tâm gọi xe ô tô để ép ba mẹ con lên xe, khiến mấy đứa nhỏ sợ khóc thét luôn.
Chỉ khi nào chị N. kiên cường phản kháng, hét lớn để mọi người chú ý, thì 1 trong 2 anh chàng mới lúng túng lấy thẻ ra đeo và nói mình là nhân viên an ninh. Cuối cùng check túi đồ đối chiếu với hóa đơn thì... trùng khớp 100%, không có món nào gian lận cả!
Chị N. tức ói máu vì bị nghi ngờ vô căn cứ, xô đẩy và ép lên xe khi chưa xác minh gì hết, làm tổn hại danh dự và tâm lý các con nặng nề. Phía Aeon Mall Long Biên cho biết đang xác minh, rà soát camera để làm rõ chuyện gì xảy ra.
Clip viral tốc độ ánh sáng trên MXH, đa số netizen đều bức xúc với cách xử lý của mấy người tự xưng là bảo vệ siêu thị, đồng loạt kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc trả lại công bằng cho chị. Mọi người đang chờ ban quản lý mall check camera, làm rõ quy trình và phải có lời xin lỗi thật thà nếu sai.
Fanpage của Aeon Mall Long Biên đang hứng chịu "bão" phẫn nộ, thậm chí bị ném đá tới tấp 1 sao trên Google Maps. "Ngay cả khi 2 ông kia chỉ là bảo vệ giả, thì việc họ có thể hành xử kiểu đó trong khuôn viên cũng chứng tỏ an ninh ở đây yếu xìu rồi", một bạn netizen viết.
Bạn Minh Hoàng bức xúc: "Không mặc đồng phục, không đeo thẻ, lại còn bịt khẩu trang kín mít rồi tự xưng an ninh để ép người ta lên xe? Giữa ban ngày ban mặt mà hành xử vô lý quá đi. Chưa check hóa đơn, chưa xem camera mà đã xông vào áp sát, chặn đường như bắt tội phạm. Nếu là giả thì sao dám ngông cuồng thế. Kể cả là bảo vệ thật thì quy trình kiểu này cũng sai bét rồi".
Chị Thu Trang lo sợ cho an toàn của trẻ nhỏ và nghi ngờ có âm mưu bắt cóc: "Đọc mà nổi da gà hết á, giả sử lúc đó chị này không tỉnh táo la lớn thì ba mẹ con bị ép lên ô tô rồi chở đi đâu? Mặc thường phục không thẻ ai biết là bảo vệ thật hay kẻ xấu giả dạng bắt cóc, tống tiền? Tội 2 đứa trẻ, đi chơi với mẹ mà gặp cảnh này chắc trauma nặng lắm. Aeon Mall Long Biên cần xác minh gấp, làm việc với công an để xử lý đúng người đúng tội".
Anh Tuấn cho rằng nếu 2 người kia thực sự là nhân viên bảo vệ, Aeon Mall Long Biên cần xin lỗi công khai và đền bù danh dự ngay: "Đã check tại chỗ và đối chiếu hóa đơn trùng khớp 100% thì ban quản lý siêu thị phải lập tức xin lỗi công khai gia đình chị N. Hành vi vu khống, xô đẩy người mua hàng đúng luật (có hóa đơn) ngay nơi công cộng là bôi nhọ danh dự nghiêm trọng. Mong công an phường vào cuộc làm rõ xem 2 thanh niên kia có vi phạm pháp luật không?".
Bạn Trâm Anh hoang mang về công tác bảo vệ tại Aeon Mall Long Biên: "Nhà mình ngay gần Long Biên, tuần nào cũng cho con vào đây ăn uống, mua sắm mà giờ đọc tin này thấy bất an thực sự. Khách hàng chi tiền để mua dịch vụ và sự an tâm. Nếu 2 người kia không phải bảo vệ thật mà dám mạo danh ngay tại đó thì công tác an ninh quá tệ, đáng lo lắm".
Đám đông netizen yêu cầu trích xuất camera công khai để làm rõ đúng sai. Bạn Quốc Khánh bình luận: "Sự việc đã nóng MXH từ hôm qua đến giờ, tốt nhất là phía Aeon Mall nên nhanh chóng trích xuất camera toàn bộ quá trình từ lúc chị N. thanh toán ở quầy đến lúc ra bãi xe để công khai cho dư luận. Nếu nhân viên an ninh làm sai quy trình, lạm quyền và vu khống khách thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Ngày 8/6, đại diện Công an phường Long Biên, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc người phụ nữ tố bị quy chụp ăn trộm đồ ở trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và đang xác minh.
Nguồn: soha.vn