Nữ kế toán suýt "bốc hơi" 12,5 tỷ vì tin nhắn giả từ sếp, may quá có cảnh sát kịp thời cứu nguy

Fan2k99966

New member
Chị kế toán này may mắn vãi nha, chút nữa là "toang" mất 12,5 tỷ đồng rồi!

59c54cb456876129547b.png


Vào 3 giờ chiều ngày 18/11, công an thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) nhận được cú điện thoại cầu cứu từ chị Trần - một cô kế toán đang làm việc cho công ty xây dựng. Chị báo là vừa bị lừa mất trắng 368 vạn NDT (tương đương 12,5 tỷ VND luôn á)

Nguyên do là hôm đó, có thằng nào đó đã hack tài khoản QQ* (app nhắn tin kiểu Zalo của Trung Quốc ý) của giám đốc Triệu, rồi nhắn tin bảo chị Trần chuyển tiền thanh toán công trình. Chị Trần nghĩ là sếp thật nên послушно chuyển luôn 4 lần, tổng cộng 368 vạn NDT (12,5 tỷ VND đó các bạn ơi ).

*QQ là phần mềm nhắn tin của Trung Quốc nha

Lúc chuyển tiền, chị cũng thấy hơi sus sus, liền gọi điện cho giám đốc để confirm lại cho chắc. Nhưng mà... sếp không bắt máy. Thế mà chị vẫn chuyển tiền theo lệnh ‍♀️

Đến khi chuyển khoản xong xuôi, chị gọi lại cho giám đốc thì MỚI phát hiện mình bị scam. Lúc này chị hoảng hết cả lên, gọi ngay cho công an cầu cứu.

4c986ce20c077250ad04.jpg


Trung tâm nghiên cứu tội phạm cùng công an tỉnh Thẩm Dương lập tức vào cuộc điều tra. Và đây là plot twist cực kỳ dramatic nè!

Dựa vào tin nhắn chị Trần cung cấp, cảnh sát tra được số tài khoản thuộc ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Nhưng khi làm việc với ngân hàng, họ bảo... số tài khoản này không tồn tại???

Cảnh sát xem lại kỹ tin nhắn, thì phát hiện ra chị Trần lúc chuyển khoản đã nhập thiếu mất 1 chữ số! Và số tài khoản "nhầm" này lại thuộc về ngân hàng Lan Châu ở tỉnh khác. Chủ tài khoản này là người vô tội đang nợ tiền ngân hàng chứ không phải tên lừa đảo

Công an liên lạc gấp với chi nhánh Bình Lương của ngân hàng Lan Châu, thông báo về vụ lừa đảo và yêu cầu đóng băng tài khoản ngay lập tức.

Sau khi xác minh, ngân hàng confirm tài khoản này đang nợ tiền và lập tức đóng băng theo yêu cầu của cảnh sát.

Cuối cùng, nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa công an và ngân hàng, toàn bộ 368 vạn NDT (12,5 tỷ VND) đã được hoàn trả về tài khoản công ty của chị Trần. Phew! ‍

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top