Chị kế toán này phát hiện "sai sai" trong đoạn chat với đối tác công ty, quyết định làm một việc ai cũng phải khen!
Chị Trần là kế toán trưởng gạo cội tại một công ty ở Giang Tô, Trung Quốc. Chia sẻ trên 163, chị kể rằng sáng 27/8/2023, chị bỗng thấy mình được thêm vào một nhóm làm việc trên QQ (kiểu Zalo của Trung Quốc ấy).
Ngoài chị Trần, nhóm này còn có sếp Khương - Giám đốc công ty và một anh tên Tống. Theo tin nhắn giới thiệu, anh này là đối tác của công ty. Ngay đầu cuộc trò chuyện, sếp Khương báo đang bận công tác, không xử lý được việc ngay nên add kế toán vào nhóm để làm việc trực tiếp với đối tác.
Cụ thể là công ty chị Trần vừa ký hợp đồng với công ty của anh Tống. Liên quan đến khoản đặt cọc trong hợp đồng, chị Trần được yêu cầu chuyển 1,9 triệu NDT (tầm 6,6 tỷ đồng) cho đối tác. Để "chắc kèo", anh Tống còn chụp và gửi ảnh hợp đồng có chữ ký của sếp Khương vào nhóm nữa.
Tuy nhiên, có một điểm khiến chị thấy "không ổn". Đó là sau 10 năm làm việc tại công ty, chị chưa bao giờ thấy sếp yêu cầu giao dịch số tiền khủng như vậy chỉ qua vài dòng tin nhắn!
Vẫn còn nghi ngờ, chị Trần gọi luôn cho sếp. Nhưng do sếp Khương đang trên máy bay nên không nhấc máy được. Thấy gần 30 phút rồi mà chị vẫn không chuyển tiền, anh Tống bắt đầu "thúc" rằng nhiều công ty khác muốn ký hợp đồng này lắm, nếu không nộp tiền cọc thì nhường cho người khác. Đọc tin nhắn này, chị kế toán càng hoang mang.
Để chắc ăn, chị liên hệ luôn với Phó Giám đốc công ty. Vị này cho biết công ty chưa từng ký kết hợp đồng nào như vậy cả! Chị Trần liền gửi cả ảnh hợp đồng nhận từ anh Tống. Vị lãnh đạo khẳng định chắc nịch không có đối tác nào như vậy. Lúc này chị Trần hiểu ngay: mình suýt nữa bị lừa rồi! Các đối tượng đã mạo danh sếp Khương để chiếm đoạt tài sản. Không chần chừ, chị âm thầm liên hệ với cảnh sát.
Sau khi nhận thông tin, cảnh sát mời chị đến trụ sở làm việc. Tại đây, cảnh sát cho biết trong khoảng 1 tháng trở lại đây, họ liên tục nhận đơn trình báo về trường hợp tương tự. Cảnh sát đang thu thập dữ liệu điều tra và sẽ thông báo kết quả sớm nhất.
Sau khoảng 1 tháng làm rõ, cảnh sát mời chị Trần đến để thông báo kết quả. 2 người tự xưng sếp Khương và anh Tống là thành viên của một đường dây lừa đảo online. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát địa phương, nhóm này có hơn 40 đối tượng, hoạt động rộng khắp. Nhưng tất cả đã bị tóm gọn và xử lý theo pháp luật.
May mắn là chị Trần đã không sập bẫy! Ngay khi về từ chuyến công tác và biết tin, sếp Khương quyết định thưởng nóng 10% tháng lương để tuyên dương chị. Vì chị đã vô cùng tỉnh táo, giúp công ty tránh được thiệt hại nặng nề.
Để tránh trường hợp tương tự, ban lãnh đạo còn tổ chức đào tạo nội bộ về an ninh mạng cho toàn thể nhân viên. Mục đích là nâng cao cảnh giác với các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi.
Nguồn: soha.vn
Chị Trần là kế toán trưởng gạo cội tại một công ty ở Giang Tô, Trung Quốc. Chia sẻ trên 163, chị kể rằng sáng 27/8/2023, chị bỗng thấy mình được thêm vào một nhóm làm việc trên QQ (kiểu Zalo của Trung Quốc ấy).
Ngoài chị Trần, nhóm này còn có sếp Khương - Giám đốc công ty và một anh tên Tống. Theo tin nhắn giới thiệu, anh này là đối tác của công ty. Ngay đầu cuộc trò chuyện, sếp Khương báo đang bận công tác, không xử lý được việc ngay nên add kế toán vào nhóm để làm việc trực tiếp với đối tác.
Cụ thể là công ty chị Trần vừa ký hợp đồng với công ty của anh Tống. Liên quan đến khoản đặt cọc trong hợp đồng, chị Trần được yêu cầu chuyển 1,9 triệu NDT (tầm 6,6 tỷ đồng) cho đối tác. Để "chắc kèo", anh Tống còn chụp và gửi ảnh hợp đồng có chữ ký của sếp Khương vào nhóm nữa.
Tuy nhiên, có một điểm khiến chị thấy "không ổn". Đó là sau 10 năm làm việc tại công ty, chị chưa bao giờ thấy sếp yêu cầu giao dịch số tiền khủng như vậy chỉ qua vài dòng tin nhắn!
Vẫn còn nghi ngờ, chị Trần gọi luôn cho sếp. Nhưng do sếp Khương đang trên máy bay nên không nhấc máy được. Thấy gần 30 phút rồi mà chị vẫn không chuyển tiền, anh Tống bắt đầu "thúc" rằng nhiều công ty khác muốn ký hợp đồng này lắm, nếu không nộp tiền cọc thì nhường cho người khác. Đọc tin nhắn này, chị kế toán càng hoang mang.
Để chắc ăn, chị liên hệ luôn với Phó Giám đốc công ty. Vị này cho biết công ty chưa từng ký kết hợp đồng nào như vậy cả! Chị Trần liền gửi cả ảnh hợp đồng nhận từ anh Tống. Vị lãnh đạo khẳng định chắc nịch không có đối tác nào như vậy. Lúc này chị Trần hiểu ngay: mình suýt nữa bị lừa rồi! Các đối tượng đã mạo danh sếp Khương để chiếm đoạt tài sản. Không chần chừ, chị âm thầm liên hệ với cảnh sát.
Sau khi nhận thông tin, cảnh sát mời chị đến trụ sở làm việc. Tại đây, cảnh sát cho biết trong khoảng 1 tháng trở lại đây, họ liên tục nhận đơn trình báo về trường hợp tương tự. Cảnh sát đang thu thập dữ liệu điều tra và sẽ thông báo kết quả sớm nhất.
Sau khoảng 1 tháng làm rõ, cảnh sát mời chị Trần đến để thông báo kết quả. 2 người tự xưng sếp Khương và anh Tống là thành viên của một đường dây lừa đảo online. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát địa phương, nhóm này có hơn 40 đối tượng, hoạt động rộng khắp. Nhưng tất cả đã bị tóm gọn và xử lý theo pháp luật.
May mắn là chị Trần đã không sập bẫy! Ngay khi về từ chuyến công tác và biết tin, sếp Khương quyết định thưởng nóng 10% tháng lương để tuyên dương chị. Vì chị đã vô cùng tỉnh táo, giúp công ty tránh được thiệt hại nặng nề.
Để tránh trường hợp tương tự, ban lãnh đạo còn tổ chức đào tạo nội bộ về an ninh mạng cho toàn thể nhân viên. Mục đích là nâng cao cảnh giác với các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi.
Nguồn: soha.vn