Chuyện gì xảy ra với biểu tượng sexy một thời này mà giờ ai cũng "né" như né tà?
Kpop không thiếu các nữ thần xinh đẹp trong trẻo kiểu "con nhà người ta", nhưng luôn có những "bad girl" vượt chuẩn sắc đẹp, phá vỡ những khuôn mẫu mà xã hội đặt ra cho phụ nữ. Những cô nàng này không theo đuổi hình tượng ngọt ngào, nhu mì mà toả ra vibe gai góc, sexy và mạnh mẽ hơn nhiều.
Bây giờ thì định kiến đã được nới lỏng, nhiều nhóm nhạc hay nghệ sĩ solo được tự do thể hiện cá tính và phong cách riêng. Nhưng trước khi có Hwasa, Sunmi, Jessie... thì Gain (Brown Eyed Girls) đã là "chị đại" tiên phong tung hoành một thời rồi nha!
Gain, tên thật Son Gain (sinh 1987), là một trong những gương mặt mang tính biểu tượng nhất của Kpop gen 2. Cô debut năm 2006 với vai trò em út nhóm Brown Eyed Girls (BEG) cùng 3 chị đại JeA, Narsha và Miryo. Khác hẳn xu hướng "thanh xuân vườn trường" hồi đó, Brown Eyed Girls chọn con đường khác biệt: trưởng thành, mạnh mẽ và phóng khoáng. Dù khởi đầu khá im ắng, nhóm vẫn kiên trì với chất nhạc riêng, tập trung vào vocal, trình diễn và thần thái sân khấu hơn là visual.
Bước ngoặc đến năm 2009 khi nhóm thả bom Abracadabra – bài hát không chỉ càn quét các BXH mà còn tạo trend "viral choreography" với vũ đạo lắc hông huyền thoại! Người người nhà nhà đều cover, giai điệu gây nghiện đến mức ai cũng phải hát theo. Sau đó, BEG tiếp tục thành công với Sign, Sixth Sense, Cleansing Cream...
Gain, với đôi mát sắc lẹm và phong thái quyến rũ, đã trở thành biểu tượng sexy gen 2 – không phải kiểu "gợi cảm ngây thơ" hay "phản cảm", mà là sự quyến rũ nghệ thuật, táo bạo và tự tin. Cô góp phần thay đổi cách nhìn về idol nữ: phụ nữ có thể chủ động nói về ham muốn, tình yêu và quyền tự do cơ thể qua âm nhạc. Cách cô thể hiện được đánh giá là dũng cảm, mở đường cho thế hệ sau như Hyuna, Sunmi hay Hwasa
Năm 2010, Gain ra mắt mini album đầu tay Step 2/4 với ca khúc chủ đề Irreversible – phong cách tango kết hợp nhạc điện tử cực đỉnh! Những bước nhảy nóng bỏng, biểu cảm đa dạng, đặc biệt là ánh mắt và cách kể chuyện qua vũ đạo khiến cô được khen là "một trong những nữ nghệ sĩ solo có phong cách trình diễn nghệ thuật đỉnh nhất Kpop".
Thành công của Irreversible mở đường cho loạt sản phẩm bomb tấn như Bloom, Truth Or Dare và Paradise Lost. Đặc biệt, Bloom được coi là đỉnh cao sự nghiệp của Gain. MV này gây bão vì mô tả chân thực cảm xúc và thể xác của phụ nữ khi trải qua tình yêu đầu tiên – chủ đề từng bị xem là "vùng cấm" trong Kpop. Nhưng thay vì bị ném đá, Bloom nhận về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, được xem như tuyên ngôn nữ quyền đầy táo bạo!
Sau chuỗi thành công vang dội, Gain mở rộng sang diễn xuất và show truyền hình. Cô từng gây sốt khi tham gia We Got Married cùng Jo Kwon (2AM), tạo nên một trong những "cặp đôi ảo" hot nhất thời đó. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều phim như The Huntresses, Love Forecast... cũng như thời trang và nhạc kịch.
Năm 2019, Brown Eyed Girls tổ chức fanmeeting chào mừng album mới Revive. Trong buổi này, Gain tiết lộ lý do nhóm tạm ngưng hoạt động 4 năm là do cô muốn có thời gian riêng cho bản thân. Cô liên tục trì hoãn vì suốt sự nghiệp, chưa từng có kỳ nghỉ dài thực sự nào. Dù vậy, nhóm cũng không thể quảng bá album lần này vì... Gain tiếp tục vắng mặt
Sau giai đoạn đỉnh cao từ 2014-2016, Gain bắt đầu xuống dốc rõ rệt. Lịch trình dày đặc cùng áp lực duy trì hình tượng hoàn hảo khiến cô gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ và tâm lý. Từ 2017, fan nhận ra cô dần rút lui khỏi các hoạt động nhóm lẫn solo, hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình. Nhiều lần, cô công khai thừa nhận bị rối loạn lo âu và mất ngủ kinh niên, phải điều trị bằng thuốc lâu dài.
Gain từng gây chú ý khi nói rằng một người bạn của bạn trai (báo chí nhắc đến Joo Ji Hoon là bạn trai lúc đó) có gợi ý cô thử marijuana để chữa trầm cảm/khó ngủ; sau đó cô bị cơ quan điều tra thẩm vấn liên quan đến phát ngôn này. Sự việc này từng gây xôn xao MXH và báo Hàn đưa tin rầm rộ.
Đến tháng 7/2021, plot twist kinh hoàng: cảnh sát Hàn Quốc thông báo Gain bị điều tra vì sử dụng propofol trái phép trong thời gian dài Theo kết quả xác minh, cô đã nhiều lần tiêm propofol tại các cơ sở y tế tư nhân không có chỉ định hợp pháp, kéo dài từ tháng 8/2019. Sau quá trình xét xử, Gain thừa nhận toàn bộ, bày tỏ hối lỗi và cho biết làm vậy trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Tòa án tuyên phạt tiền án hành chính thay vì án tù vì cô hợp tác điều tra và không có tiền sử phạm pháp.
Từ đó đến nay, tính từ khoảng thời gian bị điều tra, Gain đã không hoạt động nghệ thuật được hơn 6 năm rồi! Cô bị cả showbiz "tẩy chay ngầm" vì khán giả Hàn luôn cực kỳ khắt khe với những scandal liên quan đến chất cấm. Cuối 2024, có tin đồn cô rục rịch comeback sau đợt "ở ẩn" nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
Nguồn: kenh14.vn