Cặp ngà dài "sương sương" của "Nữ hoàng" này thực sự khiến ai cũng phải trầm trồ: ơ hay, hoá ra trên đời vẫn còn những sinh vật kỳ vĩ đến vậy sao!
Là một trong những "cư dân" cao to nhất vùng thảo nguyên Kenya, nàng voi xinh đẹp và cực kỳ quý hiếm này thật sự là main character thu hút mọi ánh nhìn. Lý do thì ai cũng hiểu thôi – nàng sở hữu một cặp ngà dài ngoằng, cong tuyệt đẹp, kéo xuống gần chạm đất luôn á!
Thuộc giống voi ngà dài hiếm đến mức "vàng mười", nên việc được chiêm ngưỡng nàng ngoài đời thực là điều phải gọi là may mắn lắm rồi. Theo ước tính thì chỉ còn chưa tới 30 con voi thuộc loài này còn tồn tại ở châu Phi thôi các bạn ơi!
Nhiếp ảnh gia người Anh Will Burrard-Lucas đã chụp được loạt ảnh đen trắng nghệ thuật về nàng voi ấn tượng này, sinh vật mà anh trân trọng gọi bằng cái tên siêu ngầu "Nữ hoàng Voi". Lúc đó, nàng đang lang thang quanh vườn quốc gia Tsavo thuộc Kenya như thể đang ngắm nhìn lại "giang sơn" mà nàng "ngự trị" lần cuối trước khi ra đi...
"Nữ hoàng Voi" có tên chính thức là F_MU1. Sau khi Lucas theo chân nàng và ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã mãi mãi tạm biệt Kenya rồi. Nguyên nhân là do tuổi già và bệnh tật.
Trong một bài đăng trên blog cá nhân, nhiếp ảnh gia cho biết F_MU1 từng phải đối mặt với nhiều đợt săn trộm kinh hoàng. Việc nàng sống sót qua những trải nghiệm đau thương đó đến tận bây giờ thực sự là một điều kỳ diệu không tưởng!
Vị nhiếp ảnh gia người Anh này đã ghé vườn quốc gia Tsavo nhiều lần để chụp ảnh động vật cho Tsavo Trust - một tổ chức phi lợi nhuận. Anh hy vọng mình có thể giúp tổ chức này nâng cao nhận thức của mọi người về các loài động vật hoang dã đang dần biến mất.
"Đó thật sự là một điều phi thường," Burrard-Lucas chia sẻ, "đặc biệt là trong thời đại bây giờ, voi ngà dài thực sự rất hiếm luôn á."
Hồi còn nhỏ, Burrard-Lucas từng sống tại Tanzania - quốc gia châu Phi nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và những sinh vật xinh đẹp. Chính nơi đây đã thắp lên ngọn lửa đam mê ghi lại hình ảnh đời sống hoang dã trong anh.
"Những ký ức đầu tiên mà tôi nhớ được chính là về các chuyến tham quan đại ngàn và về những sinh vật hoang dá, và kể từ đó tôi đã cháy hết mình với thế giới tự nhiên," anh kể.
"Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người, khiến họ quan tâm đến thế giới tự nhiên hơn, và nếu có thể, họ sẽ hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc hết mình để bảo vệ các loài động vật như Tsavo Trust," anh nói thêm.
"Nữ hoàng Voi" sẽ là ngôi sao chính của một cuốn sách ảnh mang tên "Miền đất của những sinh vật kỳ vĩ" (Land of Giants). Đây sẽ là công cụ giúp nâng cao nhận thức của con người về các sinh vật hoang dã, đồng thời gây quỹ cho các tổ chức bảo vệ động vật. Cuốn sách sẽ giới thiệu 150 bức ảnh của các loài voi ở Tsavo đó!
Burrard-Lucas tự nhận: "Những bức ảnh này thực sự rất ý nghĩa với tôi, chúng toát lên vibe truyền cảm và tích cực đến người xem khi biết rằng đâu đó ngoài kia, những con voi quý hiếm này vẫn tồn tại - chúng chưa bị săn đuổi và giết hại."
Đối với Lucas, đây không phải lần đầu những bức ảnh của anh gây bão mạng. Anh từng chụp được hình một con báo đen quý hiếm, hình ảnh viral khắp cộng đồng mạng luôn. Thế mà "Nữ hoàng Voi" thậm chí còn quý hiếm hơn cả báo đen nữa là!
Tsavo Trust - tổ chức bảo vệ động vật mà Lucas hợp tác - cùng với Cơ quan Bảo vệ Động vật hoang dã Kenya đã nỗ lực rất nhiều trong việc hỗ trợ bảo tồn và chống săn trộm ở vùng đất này.
Nguồn: kenh14.vn