Tối 9/2, lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của các VĐV đến từ 92 quốc gia trên toàn thế giới. Không khí sôi động lắm luôn nha!
Và main event của buổi tối hôm đó chính là nữ hoàng trượt băng Kim Yuna – ngôi sao sáng nhất của làng thể thao mùa đông Hàn Quốc – được vinh dự thắp đuốc khai mạc. Khoảnh khắc iconic quá đi thôi!
Trước khi thắp đuốc, Kim Yuna còn "flex" tài năng trượt băng nghệ thuật ngay trên lễ đài khiến fan mê mẩn. Visual + tài năng = combo hoàn hảo
Năm nay chứng kiến một sự kiện lịch sử chưa từng có: Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thi đấu chung dưới một màu cờ! Đặc biệt trong môn khúc côn cầu trên băng, các VĐV của hai nước sẽ hợp thành một đội duy nhất. Moment đầy xúc động luôn
Các VĐV Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành chung với màu áo và màu cờ giống nhau trong lễ khai mạc. Hoà bình là trên hết!
Nhưng mà spotlight phải dành cho đoàn Tonga chứ ai! VĐV cầm cờ Pita Taufatofua đã cởi trần diễu hành giữa thời tiết âm 10 độ C. Dân tình phải thốt lên: "Anh ơi, anh là siêu nhân à?!" Pita vốn là tuyển thủ taekwondo nhưng năm nay anh đến với tư cách VĐV trượt tuyết. Đa tài và... bền lạnh vô đối!
Đoàn thể thao Nga – chủ nhà kỳ trước – mang cờ Olympics đến lễ khai mạc. Tuy nhiên năm nay họ không được phép mang theo quốc kỳ vì lệnh cấm từ Ủy ban Olympics do các hành vi sử dụng chất kích thích của VĐV Nga trước đây. Hơi buồn nhưng luật là luật nhé!
Nguồn: kenh14.vn