Chị em ơi, phải nói thẳng là người phụ nữ này mỗi lần xuất hiện là một lần "càn quét" thảm đỏ luôn! Năm 2015, cô kết hôn với hoàng tử điển trai của Monaco và chính thức "gia nhập" hội những thành viên hoàng gia nổi đình nổi đám châu Âu.
Nhân vật hot được nhắc đến chính là Beatrice Borromeo đây mà! Mới đây thôi, cô vừa được tạp chí thượng lưu Tatler "phong tặng" danh hiệu "thành viên hoàng gia có phong cách thời trang đẹp nhất châu Âu". Lý do? Bởi vì mỗi lần xuất hiện - dù là trên thảm đỏ, sự kiện hoàng gia hay chỉ đơn giản là đi du thuyền - cô đều flex gu ăn mặc đỉnh của chóp một cách "như trời đánh" luôn á!
**Background "xịn xò" từ trong trứng nước**
Theo Daily Mail thì Beatrice (giờ 37 tuổi rồi nhé) đã kết hôn với hoàng tử cực phẩm Pierre Casiraghi của Monaco vào năm 2015 và chính thức trở thành một thành viên hoàng gia siêu nổi tiếng ở châu Âu. Fun fact: Hoàng tử Pierre Casiraghi là con út của Công chúa Caroline - tức con gái của cố Công nương Monaco Grace Kelly huyền thoại đó!
Tưởng chừng Beatrice nổi tiếng chỉ nhờ "cưới giàu" thì sai bét nha! Thực ra trước khi làm dâu hào môn, cô vốn đã là tiểu thư con nhà nòi rồi. Bố cô là nhà quý tộc người Ý Don Carlo Ferdinando - nghe cái tên cũng thấy "sang chảnh" rồi đúng không?
Gia đình Beatrice sở hữu luôn cả Quần đảo Borromean ở Hồ Maggiore gần thành phố Milan (Italy) và lâu đài Roca Borromeo (chính là nơi tổ chức tiệc chiêu đãi sau lễ cưới của Beatrice và Hoàng tử Pierre đấy). Còn chưa hết, họ còn "cầm" trong tay một đống bất động sản ở vùng nông thôn Lombardy và Piedmont nữa. Giàu vậy mà giàu!
Năm 2015, đám cưới của cặp đôi được tạp chí Vogue khen "sang trọng nhất mùa hè" luôn. Beatrice thay tận 4 chiếc váy thời trang cao cấp, trong đó có 2 chiếc của thương hiệu Valentino cho buổi lễ ở Monaco và 2 chiếc của Armani Prive cho lễ cưới theo nghi thức tôn giáo ở Hồ Maggiore. Đổi váy như đổi... status vậy!
Sau khi về chung một nhà, Beatrice lần lượt sinh 2 con trai là Stefano (hiện 5 tuổi) và Francesco (hiện 4 tuổi).
Cả Beatrice lẫn Pierre hiện đều là đại sứ của thương hiệu Dior đấy nhé! Trong đó, Beatrice đóng vai trò quan trọng trong một chiến dịch vào đầu năm nay để quảng cáo cho chiếc túi xách Lady Dior trị giá 6.000 bảng Anh (tầm 180 triệu VNĐ - "trời ơi" luôn!) của thương hiệu xa xỉ này.
Tuần trước, Beatrice lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi có mặt tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hoàng thân Rainier III. Cô có màn "cosplay" cố Công nương Grace cực đỉnh bằng cách mặc chiếc váy sơ mi Dior màu hồng có thắt lưng sang chảnh hết nấc ở sự kiện.
Cố Công nương Grace (bà ngoại của Hoàng tử Pierre) vốn là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ, viên ngọc quý của Hollywood, nhưng bà đã sớm "chia tay" sự nghiệp diễn xuất để kết hôn với Hoàng thân Monaco năm 1956. Năm 1982, Grace qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi đầy thương tâm.
Trong suốt 50 năm xuất hiện trước công chúng, cố Công nương Grace thường diện những bộ trang phục cao cấp của nhà mốt Christian Dior, trong đó có chiếc váy đen trắng trong buổi ra mắt phim Hitchcock's Rear Window năm 1954 - một trong những bộ phim "bom tấn" nhất của Grace.
**Lấn sân làm phim tài liệu "gây sốt"**
Trước khi kết hôn với Hoàng tử Pierre, Beatrice từng là nhà báo và phát thanh viên ở quê hương Italy. Giờ thì cô đã chuyển sang làm phim tài liệu rồi!
Gần đây, Beatrice đã ra mắt bộ phim dài 3 tập "The King Who Never Was" trên Netflix. Nội dung bộ phim xoay quanh một vụ án giết người giật gân liên quan đến Hoàng tử Victor Emmanuel của Savoy, người thừa kế ngai vàng Ý, xảy ra vào tháng 8 năm 1978. Cho đến nay, vụ án vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Cũng chính vì bộ phim này mà cái tên Beatrice lại "viral" và thu hút sự chú ý của công chúng nữa.
Theo đó, Hoàng tử Victor Emmanuel của Savoy, người thừa kế cuối cùng của ngai vàng Italy, đang đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của mình trên đảo Cavallo (Pháp), thì tức giận trước một nhóm người Italy tiệc tùng trên những chiếc thuyền gần đó. Trong lúc "mất não", vị hoàng tử đã rút ra một khẩu súng trường và bắn một du khách trẻ người Đức tên Dirk Hamer, người đang ngủ trên bàn của một trong những chiếc thuyền. Drama thật sự!
Victor Emmanuel được tha tội giết người vào tháng 11 năm 1991, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài tại tòa án do chị gái của nạn nhân Dirk Hamer, Birgit Hamer - một trong những người bạn lớn tuổi nhất của mẹ Beatrice, bà Paola Marzotto, khởi xướng.
Hoàng tử Victor chỉ bị kết án về tội sử dụng súng và nhận án phạt tù treo 6 tháng thôi.
"Câu chuyện là một phần của gia đình tôi trong chừng mực mà tôi có thể nhớ được", Beatrice chia sẻ.
Plot twist: Vào năm 2011, khi đang làm việc cho một tờ báo của Italy, Beatrice đã làm rò rỉ một đoạn video được ghi lại bí mật về việc Hoàng tử Victor Emmanuel thú nhận hành vi giết người. Oops!
Beatrice tiết lộ cô đang ấp ủ dự án tiếp theo là một bộ phim về nguồn gốc của gia đình nhà chồng, Grimaldis của Monaco, gia đình hoàng gia lâu đời nhất châu Âu.
Nguồn: soha.vn