Nữ hoàng The Face TPC Hải Phòng ẵm trọn giải Nhất quốc gia tiếng Nga - ai bảo học Nga là khó xơi!

ab21f6f8e0c84fdb4f9e.webp


Từng vật lộn với tiếng Nga, thất vọng vì mãi không "lên level" qua các kỳ thi khu vực, Huyền Thương đã hạ kỳ vọng xuống để giữ vững mental, rồi bất ngờ ẵm trọn giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nga! Đỉnh hơn nữa, nữ sinh này còn là Quán quân cuộc thi Gương mặt học sinh Chuyên Trần Phú - The Face TPC 2024 nha các bạn ơi ✨

Vũ Huyền Thương sinh năm 2007, hiện đang "cày" lớp 12 Nga ở trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Tháng 1 vừa rồi, khi kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được công bố, Thương đã "vỡ òa" trong cảm xúc hạnh phúc lẫn bất ngờ khi trở thành một trong hai học sinh trên toàn quốc đạt giải Nhất môn Tiếng Nga. Căng đét!

5dddaa2d929998d15d10.jpg


"Lúc đó cô giáo gửi kết quả trong nhóm chat, mình đang ngủ trưa nên không biết. Cô phải gọi điện nhắc mình đọc tin nhắn luôn á. Khi cầm điện thoại lên, tay mình run cầm cập, không tin vào mắt mình, cứ tự hỏi có nhìn nhầm số báo danh không. Đây là kết quả mình chưa bao giờ dám nghĩ tới", Thương chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.

Đây là lần đầu tiên Thương giành được giải cao nhất sau gần 3 năm "chinh chiến" tại các cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Nga các cấp. Trước đó, bạn có hai năm liên tiếp chỉ đạt huy chương Đồng tại kỳ thi học sinh giỏi vùng duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, cùng giải Nhì cấp thành phố thôi.

Năm lớp 9, Thương đăng ký dự thi trường chuyên với tâm thế "thử xem sao" và may mắn đủ điểm đỗ lớp chuyên Nga. Dù nhiều người khuyên không nên học tiếng Nga (vì "khó xơi" mà), Thương vẫn quyết chọn vì yêu thích môi trường trường chuyên và tò mò muốn khám phá một ngôn ngữ mới.

23c78ab6eee7fa41910c.jpg


Giống như đa số bạn trong lớp lúc đó, Thương bắt đầu lớp 10 với "một chữ tiếng Nga bẻ đôi không biết" luôn Vật vã khi phải học lại từ bảng chữ cái, trong khi bản thân chưa thật sự nghiêm túc với ngôn ngữ lạ hoắc này, Thương thường bị cô giáo nghiêm khắc nhắc nhở vì... lơ là việc học.

Với Thương, điều khó nhất ở tiếng Nga là các động từ mô tả chuyển động có tiền tố và trọng âm. Do số lượng từ nhiều vô số kể và mỗi tiền tố lại mang nhiều nghĩa khác nhau nên bạn lúc nào cũng "hoa mắt" khi sử dụng. Trọng âm cũng là thử thách lớn vì nó có thể thay đổi cả nghĩa của từ, nên Thương hay nhầm lẫn khi phát âm lắm.

Nhận ra tình hình không ổn, Thương dần chú tâm hơn. Hết học kỳ 1 lớp 10, bạn được chọn vào đội tuyển đi thi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ rồi giành huy chương Đồng. Đến lớp 11, Thương thử sức lần nữa với quyết tâm cao hơn nhưng vẫn không đổi được màu huy chương. Nhớ lại, Thương cho đó là "khoảng thời gian mình thấy vụn vỡ nhất"

Qua nhiều lần "chinh chiến", Thương dần nhìn ra những thiếu sót và điều chỉnh bản thân để bình tĩnh, cẩn thận hơn đến từng chi tiết nhỏ. Sau thất bại năm lớp 11, bạn tự nhủ không được kỳ vọng quá cao, chỉ cần giữ mental vững, không lặp lại lỗi cũ để tiến bộ hơn lần thi trước là được.

Với Thương, học ngoại ngữ không chỉ là "ngồi nghe thầy cô giảng" mà còn cần sự rèn luyện liên tục và siêng năng. Chỉ như vậy mới cải thiện được khả năng phản xạ với ngôn ngữ.

Ngoài tài liệu từ giáo viên, bạn tận dụng YouTube và Podcast để luyện nghe, học từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp. Thương chia sẻ: "Mình thường tranh thủ thời gian rảnh để vừa luyện nghe, vừa ôn lại kiến thức. Cách này giúp tiếp thu dễ dàng và nhớ bài lâu hơn nha."

Về kỹ năng nói, Thương may mắn được học với cô giáo thực tập người Nga trong đợt tập huấn đội tuyển. Không bỏ lỡ cơ hội, bạn chủ động trò chuyện để được sửa phát âm, trọng âm và ngữ điệu. Khi kỳ thực tập kết thúc, Thương vẫn giữ liên lạc, gửi bài nói để cô góp ý và chỉnh sửa. Trước hôm thi nói, cô giáo còn gọi điện động viên và hướng dẫn tận tình - điều mà Thương luôn cảm thấy biết ơn

Khi rèn luyện kỹ năng đọc, Thương đặc biệt tập trung phân tích câu hỏi để tránh hiểu nhầm ý đề. Còn với kỹ năng viết, bạn thường viết lại nhiều lần sau khi được giáo viên sửa lỗi, đồng thời tập căn chỉnh thời gian để làm bài hiệu quả hơn.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, dù đề thi môn Tiếng Nga năm nay có cấu trúc khá mới và một vài thay đổi so với các năm trước, Thương vẫn bình tĩnh xử lý vì đã lường trước khả năng đề có sự điều chỉnh - do đây cũng là lứa có nhiều cải cách mà.

e8c14e3ebfa037ff0b1b.jpg


Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các môn ngoại ngữ diễn ra trong hai ngày: ngày đầu thi kỹ năng nghe, đọc, viết và ngày thứ hai thi kỹ năng nói. Trong đó, Thương hài lòng nhất với bài thi nghe, còn bài thi nói chưa thật sự "ngon" vì cảm giác hồi hộp nên đôi lúc hơi lạc đề

Sau khi thi xong, Thương dành thời gian xem lại và cố gắng phục dựng bài làm của mình để cô giáo chấm điểm. Lúc này, bạn nhận ra mình đã mắc một số lỗi nhỏ khá đáng tiếc. Thương không khỏi lo lắng vì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, dù chỉ một lỗi nhỏ và 0.01 điểm cũng vô cùng quý giá.

Suốt thời gian chờ kết quả khoảng 20 ngày, Thương luôn tự nhủ rằng kỳ thi đã kết thúc rồi, cần tập trung cho các môn học khác trên lớp, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu ôn tập đến khi hoàn thành kỳ thi, bạn chưa bao giờ đặt nặng việc phải đạt được giải thưởng cao nhất.

Thương luôn nhắc nhở mình cần "thả lỏng" tinh thần vì đã làm bài hết khả năng rồi. Kết quả thế nào cũng không sao vì bản thân đã cố gắng hết sức nên không có gì phải hối tiếc. Quan trọng nhất là việc chiến thắng chính bản thân, trở nên tiến bộ và có phong độ ổn định hơn so với những kỳ thi trước

Bên cạnh việc học tiếng Nga, Thương cũng phải cân đối giữa lịch ôn đội tuyển, học các môn trên lớp và tham gia hoạt động ngoại khóa. Bạn điều chỉnh kế hoạch theo từng thời điểm, tập trung toàn bộ thời gian vào việc ôn đội tuyển khi bước vào giai đoạn nước rút, khi thi xong mới sắp xếp thời gian bổ sung kiến thức các môn khác.

Năm ngoái, Thương ghi dấu ấn tại cuộc thi The Face TPC 2024 - Gương mặt học sinh Chuyên Trần Phú. Trải qua các vòng thi như tài năng, trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử, Thương giành ngôi Quán quân và được Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương trao vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Xịn sò quá xá! ✨

e26b4c4bbc598d3a454b.jpg


efe4d8ee4f6f7ca6abcc.jpg


Nhớ về hành trình tại cuộc thi, Thương cho biết quyết định đăng ký chủ yếu xuất phát từ sự "xúi dại" của bạn bè trong lớp Dù thời gian chuẩn bị khá ngắn, bạn đã nỗ lực tập luyện không ngừng để cố gắng hoàn thiện chỉn chu nhất từng vòng thi. Đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là bước đệm giúp Thương tự tin hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá nhiều thứ mới.

"Đây là trải nghiệm giúp mình cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa bạn bè. Suốt quá trình thi, mình nhận được nhiều sự giúp đỡ để chuẩn bị tốt nhất cho mỗi tiết mục. Mình nỗ lực và cố gắng hơn để không phụ lòng những người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình", Thương bày tỏ.

cf31e93b34ea41406501.jpg


Ngoài ra, Thương còn là thành viên CLB Truyền thông và Tổ chức sự kiện Thien Thanh Entertainment, tham gia dự án cộng đồng Hạc Nhỏ và là thành viên ban tổ chức TEDxYouth Tran Phu Gifted High School 2023 - 2024. Resume xịn sò quá đi mất

"Châm ngôn sống của mình là nỗ lực bao nhiêu, may mắn bấy nhiêu. Đến thời điểm hiện tại, mình luôn tin rằng chọn học chuyên Nga là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời", nữ sinh 17 tuổi nói.

Với giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Huyền Thương dự định nộp xét tuyển vào trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao. Đây là hai ngôi trường mà bạn yêu thích và có các ngành học phù hợp với định hướng cá nhân. Chúc bạn thành công nha!

17a9957522a2b7c9b80c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top