Nữ hoàng sân khấu miền Nam: Mơ ước được diễn ở miền Bắc một lần, nhưng chưa kịp thực hiện đã ra đi thương tâm

"Chị Thanh Nga có một mong muốn là được ra miền Bắc diễn một lần nhưng chị chưa kịp thực hiện thì đã ra đi" – nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân chia sẻ đầy xúc động.

Mới đây thôi, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, nghệ sĩ cải lương Hà Mỹ Xuân đã kể lại những kỷ niệm khó quên với huyền thoại sân khấu Thanh Nga - một tên tuổi mà ai nghe cũng phải nể

Bà tâm sự: "Tôi từng ra miền Bắc diễn rồi, nhưng chị Thanh Nga thì chưa. Chị ấy có một mong muốn là được ra miền Bắc diễn một lần cho biết, nhưng chưa kịp làm thì đã ra đi mất rồi.

890edc838bf778d6fa54.jpg


Lúc chị Ba Thanh Nga mất, tôi phải thay chị đi diễn thế hết các vai của chị ở ngoài miền Bắc luôn.

Chị Ba Thanh Nga ngoài đời dễ thương lắm nha, tếu táo, hài hước và nói chuyện tiếu lâm cực kỳ, chứ không phải nghiêm nghị như trên sân khấu đâu. Cái này chị Ba Thanh Nga giống hệt chị Giao Linh.

Chị Giao Linh cũng vậy, hát thì buồn sầu não lắm nhưng nói chuyện thì tếu táo hết nấc. Chị Thanh Nga nói chuyện vui thiệt là vui, tiếu lâm, hài hước dễ sợ Cứ thấy chị Ba Thanh Nga xuất hiện là vui rồi á. Chị có khiếu hài thiệt đó.

Kỷ niệm cuối cùng tôi gặp chị Ba Thanh Nga lại không vui nên tôi không muốn kể lắm. Lúc đó tôi nghỉ đoàn Thanh Minh Thanh Nga nên chị Ba giận tôi lắm

Tôi cũng nói khó với chị Ba là: "Em có chút hoàn cảnh riêng nên mới nghỉ đoàn, chị Ba thương em, rồi có gì em còn trở về nữa".

Chị Ba không trả lời gì hết, chỉ tỏ vẻ không vui. Chị Ba bảo tôi: "Em biết chị thương em cỡ nào rồi mà".

30c3fd2d2fbefbb62f7c.jpg


Chị Ba và anh Ba (chồng Thanh Nga) thương tôi lắm luôn. Có lần giỗ chị Ba, Hữu Châu có mời tôi từ nước ngoài về Việt Nam và tôi tham gia được.

Tôi còn nhớ, sau khi chị Ba mất, mỗi lần tôi trở về đoàn Thanh Minh Thanh Nga diễn đều nằm mơ thấy chị. Đây là điều rất lạ mà tôi không lý giải được Có lẽ chị Ba cũng phù hộ cho tôi để tôi diễn đạt các vai của chị trước đây. Tôi không tin dị đoan nhưng tâm linh là phải có.

Một phần do tôi nghĩ về chị Ba quá nhiều nên hay mơ về chị và diễn giống chị. Tôi hoàn toàn không chủ ý bắt chước nhưng không hiểu sao lúc diễn lại cứ giống chị, giống một cách tự nhiên luôn ý. Có lẽ do tôi thần tượng chị quá, thương chị quá, nghĩ về chị nhiều quá

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top