MochiIu9756
New member
Suốt khoảng thời gian "off" khỏi showbiz để chăm gia đình, chị đẹp Thiên Nga đã trải qua biết bao sóng gió khiến ai nghe cũng phải xót xa
Hoa hậu không chỉ là đại diện nhan sắc được công nhận bởi đông đảo công chúng mà còn là hình mẫu phụ nữ lý tưởng - vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Chính vì thế, việc giành vương miện hoa hậu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, Vbiz lại có một trường hợp "hiếm có khó tìm" khi đăng quang tận 2 lần luôn nha! Đó chính là Hoa hậu Thiên Nga
Hoa hậu Thiên Nga tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Nga, xuất thân từ gia đình "cành vàng lá ngọc" với bố là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phương - người cực kỳ nổi danh trong lĩnh vực vật lý, điện tử viễn thông của Việt Nam. Sau khi giành chiến thắng tại Hoa khôi các tỉnh phía Nam năm 1996, Thiên Nga đặt quyết tâm chinh phục cuộc thi lớn hơn - Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong 1996 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam đó các bạn ơi). Với nhan sắc "ngã ngửa từ cái nhìn đầu tiên", cùng tinh thần mạnh mẽ và kiến thức uyên bác, chị đẹp Thiên Nga đã trở thành cô gái gốc Sài Thành đầu tiên đăng quang Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong
Sau khi đăng quang, Thiên Nga trở thành người mẫu hot hit tại TP.HCM, xuất hiện ở hầu hết các show thời trang lớn lúc bấy giờ. Sau 3 năm giữ vương miện, chị tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam lần thứ nhất (năm 1999) do Bộ Văn hóa tổ chức để tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự Hoa Hậu Hữu Nghị Quốc Tế. Nhờ kinh nghiệm "đánh giặc" trên sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thiên Nga lại một lần nữa được xướng tên ở ngôi vị cao nhất và trở thành người đẹp duy nhất của quốc gia đăng quang 2 lần "Hoa hậu Việt Nam" - legendary thật sự!
Khi đại diện đất nước tham dự "Miss Friendship of Asean - Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á 1999", nàng hậu 7x đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và bạn bè quốc tế bởi sự tự tin, ứng xử khôn khéo. Lần chinh chiến quốc tế này, Nguyễn Thiên Nga đã xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 2 ngay trên sân nhà
Năm 2001, giữa lúc tên tuổi đang "lên như diều gặp gió", Thiên Nga bất ngờ buông bỏ sự nghiệp showbiz để sang Mỹ du học. Chị học ngành kinh tế tại đại học San Jose danh giá, theo đuổi con đường học thuật như truyền thống gia đình. Sau đó, chị kết hôn với một vị giáo sư hơn 10 tuổi và từ đó, cuộc sống của Thiên Nga trở nên bí ẩn đến nỗi khán giả gọi là "Hoa hậu bị lãng quên". Nhưng ít ai biết rằng, suốt thời gian ấy, Thiên Nga đã trải qua biến cố khiến chị rơi vào trầm cảm nghiêm trọng
Sau khi sang Mỹ du học, Thiên Nga gặp gỡ và "đổ" một Giáo sư đại học San Jose - được biết chồng cũng là học trò của ba cô nữa này. Trong một lần chia sẻ, nàng Hậu cho biết bị thu hút bởi sự tài giỏi, thông minh của ông xã: "Anh giỏi đến mức, lúc còn học ở đại học Berkeley (California), người thường học 12 tín chỉ trong một học kỳ, riêng anh học đến 24 tín chỉ luôn, các giáo sư lúc đó còn thỉnh thoảng nhờ anh chấm bài thi. Tôi rất thích những người đàn ông tài giỏi, đó cũng là một trong những điểm ở anh khiến tôi bị thu hút"
Vì tình yêu quá lớn, Thiên Nga chấp nhận những nhược điểm trong tính cách của chồng như khô khan, gia trưởng và hay ghen: "Anh rất yêu tôi nên hay ghen, sợ mất vợ. Lúc tôi mới sang Mỹ, anh không thích tôi đến những chỗ đông người, khuyên tôi đừng nên quá thân thiết với đối tác. Biết ý anh, tôi luôn giữ khoảng cách ở mức xã giao mỗi dịp tiệc tùng". Cũng vì thế mà Thiên Nga từ từ "off" hoàn toàn với truyền thông, trở thành người phụ nữ gia đình mẫu mực. Sau đó, cả hai đón con trai đầu lòng nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất hạnh ập đến...
Cuối năm 2015, trong lúc đang đưa con đến trường, Thiên Nga nhận hung tin rằng chồng cô nhồi máu cơ tim và qua đời tại phòng làm việc Cô chia sẻ khi nghe tin, mình dường như "sụp đổ", chân tay bủn rủn, đứng không nổi. Suốt 2 năm sau khi chồng mất, Thiên Nga rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn làm bất cứ gì. Đây là lần thứ 2 cô trải qua cảm giác hỗn loạn như vậy, lần đầu là khi mẹ ruột qua đời. Thiên Nga chia sẻ cách mẹ con cô vượt qua biến cố: "Tôi tìm đến các chuyên gia tâm lý để nguôi ngoai phần nào. Một tuần hai lần, tôi cùng con đến gặp bác sĩ, được họ hướng dẫn cách suy nghĩ tích cực. Sau hai năm, mẹ con tôi dần bình tĩnh và gượng dậy sống tiếp"
Sau biến cố, Thiên Nga gánh vác trọng trách vừa làm ba vừa làm mẹ. Nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm đầu tư tài chính, Hoa hậu Việt Nam 1996 vẫn vững vàng về kinh tế và chăm lo rất tốt cho cuộc sống của hai mẹ con, không khác gì nhiều so với lúc chồng còn là trụ cột gia đình.
"Lúc ra đi, anh là trụ cột về kinh tế trong gia đình, nhưng nhờ công việc của tôi, cuộc sống hai mẹ con không đến nỗi nào. Sau này, tôi tiếp tục đầu tư tài chính vì tương lai của con. Bé trưởng thành trước tuổi, ham học hỏi, thích tìm hiểu về các lãnh đạo quốc gia và lịch sử thế giới. Về điều này, bé có phần vượt trội so với cha, vì anh lên đến trung học mới bắt đầu học giỏi", Thiên Nga chia sẻ về con trai thông minh của mình
Năm 2018, chị đẹp 7x trở về Việt Nam trong dịp kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam. Ở độ tuổi U50, Thiên Nga vẫn lộng lẫy, nhan sắc toát lên vẻ sang trọng và đầy cuốn hút. Đây cũng là lần lộ diện sau 17 năm "biệt tích" của cô. Khi trở về Việt Nam, những bí ẩn trong cuộc sống của nàng Hậu dần được hé mở và khi nghe những mất mát mà Thiên Nga trải qua, khán giả không khỏi xúc động và dành cho cô sự đồng cảm sâu sắc. Khi được hỏi có ý định "đi thêm bước nữa" không thì cô bộc bạch: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa vì thấy tội nghiệp con. Thằng bé chỉ còn mỗi mình mẹ, tôi có trách nhiệm chăm sóc con với điều kiện tốt nhất có thể. Ai cũng nói hạnh phúc nhất là khi có đôi có cặp, còn tôi tin vào đạo lý nhà Phật là tùy duyên"
Nguồn: kenh14.vn