Chưa lập gia đình, mẹ lại bận rộn kinh doanh ở Việt Nam, giờ mỹ nhân Hong Kong Trịnh Diễm Lệ phải tự mình vượt qua giai đoạn trầm cảm, chán ăn, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Nghe mà thương quá đi
Nhắc đến thập niên 90, đó chính là thời kỳ đỉnh cao của ngành công nghiệp phim 18+ Hong Kong luôn. Từ đây, nhiều nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, nóng bỏng đã dấn thân và thành danh với dòng phim này, mà Trịnh Diễm Lệ là một trong số đó.
Sinh năm 1972, sở hữu gương mặt lai Tây xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm với chiều cao 1m65, Trịnh Diễm Lệ bắt đầu bước chân vào giới giải trí khi đạt ngôi vị quán quân trong cuộc thi tuyển chọn diễn viên của Hãng phim Ngân Hà. Khởi đầu khá xịn nha các bạn!
Sau đó, cô được TVB chiêu mộ và lăng xê khi mới 16 tuổi thôi nha. Mỹ nhân sinh năm 1972 nhanh chóng được góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hiệp khách hành (1989, hợp tác Lương Triều Vỹ, Đặng Tụy Văn...), Phong lưu phụ tử binh, Đại Đường danh bộ... Tưởng chừng career sáng lắm rồi đây
Tuy nhiên, vì muốn nhận được sự chú ý nhiều hơn thay vì chỉ tham gia những vai diễn chính diện trong sáng, Trịnh Diễm Lệ quyết tâm chuyển hướng sang đóng phim cấp 3. Cô tham gia nhiều bộ phim gán mác 18+ như "Sát phu", "Bí mật của Từ Hy" và không ngại diễn những cảnh khoe thân nóng bỏng.
Trở thành biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hong Kong thập niên 90, cuộc sống của Trịnh Diễm Lệ như bước sang một trang mới, cô được nhiều đại gia săn đón, bao nuôi luôn.
Thời điểm này, người đẹp thường xuyên sánh bước bên tỷ phú Hoàng Nhậm Trung - vị đại gia nổi tiếng sát gái, chơi bời và lắm scandal ở showbiz Trung. Cả hai lấy danh nghĩa là cha con nuôi, tuy nhiên dư luận cho rằng đó chỉ là vỏ bọc mà vị đại gia phong lưu tạo ra nhằm che giấu nhân tình. Được Hoàng Nhậm Trung hỗ trợ, Trịnh Diễm Lệ bắt đầu tập tành kinh doanh bằng việc mở hộp đêm, cô tận hưởng cuộc sống giàu sang, nhung lụa. Rich life vô cùng luôn!
Tuy nhiên, biến cố xảy đến với người đẹp vào năm 2004, đại gia Hoàng Nhậm Trung bất ngờ qua đời vì căn bệnh đái tháo đường. Trịnh Diễm Lệ mất đi một chỗ dựa kinh tế, cô bắt đầu phải tìm cách tự mưu sinh, kiếm sống. Plot twist mạnh đấy
Từ đây, cô bắt đầu quay lại đóng phim, tuy nhiên lúc này, dòng phim cấp 3 đã thoái trào khiến Trịnh Diễm Lệ không thể tìm lại danh tiếng năm xưa. Để có tiền trang trải cuộc sống, nữ diễn viên chấp nhận tham gia biểu diễn, ca múa tại các quán bar, vũ trường. Đúng là "thất thế anh hùng" thật sự
Chia sẻ về khoảng thời gian này, Trịnh Diễm Lệ cho biết, vì danh xưng "diễn viên phim 18+", cô từng xin việc nhưng bị nhiều công ty thẳng thừng từ chối, một số khác lại gạ gẫm tình ái nhạy cảm. Chán đời thật!
Ở tuổi ngoài 40, "nữ hoàng phim nóng" nức tiếng một thời trở thành nhân viên bán hàng tại một cửa hàng đồ ăn nhanh. Mỗi ngày cô làm việc 10 tiếng và kiếm được khoảng 60 HKD (gần 180 ngàn đồng) một ngày. Cuộc đời thăng trầm quá mức luôn
Cuộc sống vất vả, khó khăn, Trịnh Diễm Lệ thậm chí từng sang tận Việt Nam làm công việc chân tay để kiếm sống. Tại Việt Nam, cô kinh doanh quán cà phê, làm đại lý thực phẩm organic. Thấy chưa, phải biết mưu sinh chứ!
Nguồn: kenh14.vn