TepNgoan1593
New member
Từng là mỹ nhân nóng bỏng được đám đại gia rượt đuổi, ai ngờ về già Trịnh Diễm Lệ lại sống cảnh túng quẫn, phải vất vả mưu sinh đủ kiểu
## Nữ hoàng phim 18+ thời hoàng kim Hong Kong
Những năm 90 chính là thời kỳ đỉnh cao của ngành công nghiệp phim 18+ Hong Kong. Hồi đó, muốn nổi tiếng nhanh thì con đường đóng phim cấp ba là "chân ái" luôn! Giai đoạn này cũng sản sinh ra hàng loạt nữ thần nóng bỏng, trong đó phải kể đến Trịnh Diễm Lệ.
Cùng với Diệp Ngọc Khanh, Lý Lệ Trân, Khâu Thục Trinh..., Trịnh Diễm Lệ từng được tôn là "thánh nữ" hay "nữ hoàng" của dòng phim 18+ Hong Kong. Dù chỉ cao 1m65, nhưng chị sở hữu body cực kỳ bốc lửa và gương mặt lai Tây siêu quyến rũ
Năm 16 tuổi, Trịnh Diễm Lệ tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên của Hãng phim Ngân Hà (Hong Kong) và ẵm ngay vị trí quán quân. Đây là bước đệm giúp nàng thuận lợi lấn sân showbiz, và trở thành diễn viên được TVB tích cực đẩy.
Năm 1989, Trịnh Diễm Lệ kết đôi với nam thần Lương Triều Vỹ trong Hiệp khách hành, trở thành một trong 5 nữ chính của phim cùng Đặng Tụy Văn, Diêu Tử Thanh, Lưu Thục Hoa và Trần Gia Bích.
Hiệp khách hành thành công rần rần, đưa tên tuổi Trịnh Diễm Lệ lên tầm cao mới. Nhân lúc đang hot, chị liên tục tham gia hàng loạt tác phẩm khác nhưng các vai diễn đều... im ỉm.
Không thành công với hình ảnh ngọc nữ, Trịnh Diễm Lệ đổi style sang phong cách gợi cảm, chụp ảnh táo bạo và đóng phim cấp ba.
Khi sự nghiệp diễn xuất không lên được, Trịnh Diễm Lệ quyết định pivot. Từ hình tượng ngọc nữ trong sáng, thanh thuần, chị lột xác trở thành "nữ hoàng sexy", chụp ảnh khỏa thân và đóng phim cấp ba.
Với khả năng diễn xuất ổn áp và thân hình bốc lửa, Trịnh Diễm Lệ gặt hái được nhiều thành công ở dòng phim nóng Hong Kong. Chị tham gia nhiều bộ phim gắn mác 18+ như "Sát phu", "Bí mật của Từ Hy" với những cảnh khoe thân gợi cảm.
Ở thời đỉnh cao nhan sắc, Trịnh Diễm Lệ là "quân bài tẩy" của làng phim cấp ba Hong Kong
## Chuyện tình drama với tài phiệt xấu nhất Đài Loan
Sở hữu body bốc lửa cùng nhan sắc xinh đẹp, Trịnh Diễm Lệ là bóng hồng được nhiều đại gia săn đuổi. Trong đó, mối quan hệ tình ái phức tạp giữa chị và tỷ phú Hoàng Nhậm Trung từng khiến báo chí tốn vô số giấy mực.
Hoàng Nhậm Trung là vị đại gia nổi tiếng sát gái, chơi bời và đầy scandal. Dù có ngoại hình xấu xí, thậm chí còn bị gọi là "đại gia xấu nhất Đài Loan", song bên cạnh Hoàng Nhậm Trung, hồng nhan nhiều không đếm xuể
Danh sách bạn gái của vị tỷ phú này dài như sớ, trong đó nổi bật nhất phải kể đến hai nữ hoàng phim cấp ba là Trịnh Diễm Lệ và Trần Bảo Liên.
Khi ở bên Hoàng Nhậm Trung, Trịnh Diễm Lệ được biết đến với danh phận "con nuôi". Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Dư luận cho rằng đó chỉ là vỏ bọc mà vị đại gia phong lưu tạo ra nhằm che giấu nhân tình.
Được Hoàng Nhậm Trung nâng niu, cuộc sống của Trịnh Diễm Lệ một bước lên mây. Chị sống cảnh sung sướng, xa hoa, được phục vụ như bà hoàng luôn.
Dưới sự hỗ trợ của Hoàng Nhậm Trung, Trịnh Diễm Lệ cũng thử sức làm ăn kinh doanh. Chị mở hộp đêm nhưng không lâu sau phải đóng cửa vì bị cảnh sát "ghé thăm"
## Cuộc sống khó khăn, chật vật kiếm sống khi về già
Sau khi đại gia Hoàng Nhậm Trung qua đời, Trịnh Diễm Lệ mất đi chỗ dựa về kinh tế. Không còn cách nào khác, nàng phải quay trở lại đóng phim.
Tuy nhiên lúc này dòng phim 18+ Hong Kong đã đi vào thời kỳ suy thoái, Trịnh Diễm Lệ không thể tìm lại vị thế trước kia. Sau đó chị còn bị vỡ nợ, toàn bộ tài sản đều "bay màu" hết. Sau khi trả nợ xong, nữ hoàng một thời rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu.
Để kiếm cơm, Trịnh Diễm Lệ phải biểu diễn, ca hát tại các quán bar, vũ trường, nhưng công việc này lại vô cùng toxic. Khi biểu diễn, các khách nam thường xuyên ép Trịnh Diễm Lệ uống rượu, thậm chí còn đưa ra những lời gạ gẫm khiếm nhã. Không thể chịu đựng được môi trường này, chị nghỉ luôn.
Sau đó, Trịnh Diễm Lệ gửi đơn xin việc tới nhiều nơi, thậm chí nhận làm nhân viên quét dọn cho các tòa nhà. Năm 2012, chị được một doanh nhân Hong Kong giới thiệu làm nhân viên văn phòng.
Tuy nhiên khi đi phỏng vấn, Trịnh Diễm Lệ không biết điền thông tin cá nhân, cũng không thạo đánh máy, ngoại ngữ nên rút lui vì tự cảm thấy xấu hổ
Cách đây vài năm, nữ hoàng phim cấp ba bị bắt gặp bán hàng cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Hằng ngày, chị làm việc 10 tiếng và chỉ kiếm được khoảng 60 HKD (khoảng 150.000 đồng) một ngày.
Ở tuổi ngoài 40, Trịnh Diễm Lệ xuống sắc nhanh chóng, không ai còn nhận ra người phụ nữ có thân hình phát tướng và mái tóc điểm bạc là mỹ nhân nóng bỏng một thời của màn ảnh Hoa ngữ.
Gần đây, báo chí Hong Kong tiết lộ Trịnh Diễm Lệ đã sang Việt Nam mưu sinh. Chị bán cà phê và làm đại lý thực phẩm organic tại đây. Để giải quyết công việc, Trịnh Diễm Lệ thường xuyên đi về giữa Hong Kong và Việt Nam.
Nguồn: soha.vn