Mun2k84437
New member
Mấy tập gần đây của "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" đang làm dân tình "nghiện" không lối thoát vì couple Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng quá là "đáng yêu phô mai que" Phim khiến netizen "dính như sam" vì chemistry ăn ý xuất sắc từ cặp chính đến cặp phụ luôn ấy chứ. Đặc biệt ở tập 5, một cảnh bùng nổ cảm xúc của Tam Triều Dâng đã nhanh chóng "gây bão" MXH vì diễn xuất quá đỉnh, nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú vỗ về nhau mà thấy lòng mình "thổn thức" theo luôn á
Cảnh khóc "triệu view" của Tam Triều Dâng trong tập 5
Trong phân cảnh này, nhân vật của Tam Triều Dâng trong cơn say đã ôm nhầm Triệu Phú (Gia Huy) và tưởng đó là anh trai của mình. Không còn vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy, cô gái nhỏ bé lần đầu buông bỏ tất cả phòng bị, dốc hết nỗi lòng trong tiếng nấc nghẹn.
"Em đi làm ở bệnh viện cực lắm, làm xong là em chỉ muốn chạy về nhà ngủ thôi. Mấy lần vừa chạy xe vừa ngủ gục, anh hai đâu có biết. Làm sao anh biết được. Giày em không dám mua, đồ em không dám mặc, thậm chí ly trà sữa em cũng không dám uống. Nhìn thấy người ta đi chơi em cũng thích lắm chứ nhưng mà em đâu có dám", Triều Dâng "bật mode tâm sự" hết những mệt mỏi trong suốt 10 năm tự mình bươn chải
Từng câu nói đứt quãng, tiếng nấc đều chất chứa áp lực mà cô đã kìm nén quá lâu chỉ để dành dụm mua một căn nhà nhỏ cho gia đình được ổn định. Cuối cùng, cô nghẹn lại ở câu: "Vậy mà, vậy mà anh hai…", rồi bật khóc nức nở. Ánh mắt đỏ hoe, khuôn miệng run rẩy cùng lối diễn tiết chế cảm xúc khiến phân đoạn này chân thực "phát hờn", ai nhìn vào cũng xót thương cô gái nhỏ luôn tỏ ra mình ổn
Ở phía đối diện, Gia Huy chỉ lặng lẽ ôm lấy cô mà vỗ về, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả sự xót xa, bất lực và cả tình cảm ngày càng lớn cho "crush" của mình (đúng kiểu "yêu thương trong thầm lặng" đó mọi người ơi).
Sau khi phát sóng, cảnh khóc của Triều Dâng nhanh chóng được chia sẻ rần rần khắp nơi. Phần lớn comment đều khen ngợi khả năng truyền tải cảm xúc của nữ chính quá "xịn sò" Điểm đặc biệt ở Tam Triều Dâng không chỉ là khả năng nhập vai mà còn nằm ở cách cô kiểm soát biểu cảm cực kỳ tinh tế. Không gào thét, không bi lụy kịch tính, nữ diễn viên để nước mắt rơi tự nhiên nhưng đủ để người xem cảm nhận được nỗi lòng ấm ức của cô gái trẻ.
Dân tình "thả tim" ầm ầm với những comment:
• Nếu mình là Gia Huy chắc cũng không chịu nổi, nhìn mà xót quá
• Khóc mà đẹp kiểu này thì ai chịu cho nổi
• Diễn như không diễn, xem mà nghẹn ngào theo
• Cổ khóc như thể chính cổ đã trải qua vậy
• Tôi khóc theo Tâm, mà cũng cảm nhận được Huy xót luôn á. Diễn đỉnh thiệt chớ
• Thấy cười nói mỏ hỗn vậy thôi chứ Thanh Tâm đáng thương quá trời, nhỏ trông yêu đời chứ mong manh dễ vỡ
• Tam Triều Dâng diễn hay quá. Mong bé thành công hơn nữa
• Nữ hoàng nước mắt phiên bản Việt Nam đấy
Trước đó, nữ diễn viên cũng từng có những phân đoạn cảm xúc "gây thương nhớ" ở các dự án khác như "Tham Vọng Giàu Sang", "Tiểu Tam Không Có Lỗi" hay "Ngày Cha Trở Về"... Điểm chung là cách thể hiện thiên về sự tự nhiên, không cường điệu, từ đó tạo được dấu ấn riêng. Hơn nữa, Triều Dâng có gương mặt baby toát lên vẻ mong manh nên khi khóc, đôi mắt cô long lanh, sống mũi ửng đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống đều chạm thẳng vào cảm xúc người xem (thật sự là "visual khóc" quá đỉnh
).
Nguồn: soha.vn
Cảnh khóc "triệu view" của Tam Triều Dâng trong tập 5
Trong phân cảnh này, nhân vật của Tam Triều Dâng trong cơn say đã ôm nhầm Triệu Phú (Gia Huy) và tưởng đó là anh trai của mình. Không còn vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy, cô gái nhỏ bé lần đầu buông bỏ tất cả phòng bị, dốc hết nỗi lòng trong tiếng nấc nghẹn.
"Em đi làm ở bệnh viện cực lắm, làm xong là em chỉ muốn chạy về nhà ngủ thôi. Mấy lần vừa chạy xe vừa ngủ gục, anh hai đâu có biết. Làm sao anh biết được. Giày em không dám mua, đồ em không dám mặc, thậm chí ly trà sữa em cũng không dám uống. Nhìn thấy người ta đi chơi em cũng thích lắm chứ nhưng mà em đâu có dám", Triều Dâng "bật mode tâm sự" hết những mệt mỏi trong suốt 10 năm tự mình bươn chải
Từng câu nói đứt quãng, tiếng nấc đều chất chứa áp lực mà cô đã kìm nén quá lâu chỉ để dành dụm mua một căn nhà nhỏ cho gia đình được ổn định. Cuối cùng, cô nghẹn lại ở câu: "Vậy mà, vậy mà anh hai…", rồi bật khóc nức nở. Ánh mắt đỏ hoe, khuôn miệng run rẩy cùng lối diễn tiết chế cảm xúc khiến phân đoạn này chân thực "phát hờn", ai nhìn vào cũng xót thương cô gái nhỏ luôn tỏ ra mình ổn
Ở phía đối diện, Gia Huy chỉ lặng lẽ ôm lấy cô mà vỗ về, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả sự xót xa, bất lực và cả tình cảm ngày càng lớn cho "crush" của mình (đúng kiểu "yêu thương trong thầm lặng" đó mọi người ơi).
Sau khi phát sóng, cảnh khóc của Triều Dâng nhanh chóng được chia sẻ rần rần khắp nơi. Phần lớn comment đều khen ngợi khả năng truyền tải cảm xúc của nữ chính quá "xịn sò" Điểm đặc biệt ở Tam Triều Dâng không chỉ là khả năng nhập vai mà còn nằm ở cách cô kiểm soát biểu cảm cực kỳ tinh tế. Không gào thét, không bi lụy kịch tính, nữ diễn viên để nước mắt rơi tự nhiên nhưng đủ để người xem cảm nhận được nỗi lòng ấm ức của cô gái trẻ.
Dân tình "thả tim" ầm ầm với những comment:
• Nếu mình là Gia Huy chắc cũng không chịu nổi, nhìn mà xót quá
• Khóc mà đẹp kiểu này thì ai chịu cho nổi
• Diễn như không diễn, xem mà nghẹn ngào theo
• Cổ khóc như thể chính cổ đã trải qua vậy
• Tôi khóc theo Tâm, mà cũng cảm nhận được Huy xót luôn á. Diễn đỉnh thiệt chớ
• Thấy cười nói mỏ hỗn vậy thôi chứ Thanh Tâm đáng thương quá trời, nhỏ trông yêu đời chứ mong manh dễ vỡ
• Tam Triều Dâng diễn hay quá. Mong bé thành công hơn nữa
• Nữ hoàng nước mắt phiên bản Việt Nam đấy
Trước đó, nữ diễn viên cũng từng có những phân đoạn cảm xúc "gây thương nhớ" ở các dự án khác như "Tham Vọng Giàu Sang", "Tiểu Tam Không Có Lỗi" hay "Ngày Cha Trở Về"... Điểm chung là cách thể hiện thiên về sự tự nhiên, không cường điệu, từ đó tạo được dấu ấn riêng. Hơn nữa, Triều Dâng có gương mặt baby toát lên vẻ mong manh nên khi khóc, đôi mắt cô long lanh, sống mũi ửng đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống đều chạm thẳng vào cảm xúc người xem (thật sự là "visual khóc" quá đỉnh
Nguồn: soha.vn