ChangKitty6754
New member
Choi Ji Woo không chỉ xinh đẹp, tài năng mà chị còn có tình trường đầy trắc trở khiến fan không khỏi tò mò lắm nha!
Với mấy bạn mê phim Hàn những năm đầu 2000, chắc hẳn Choi Ji Woo là cái tên quá đỗi quen thuộc rồi đúng không? Chị được mệnh danh là "Nữ hoàng nước mắt" bởi những vai diễn bi thương đến nỗi khóc hết cả hộp khăn giấy luôn ý
Không chỉ vậy, Choi Ji Woo còn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh thoát như bông tuyết trắng. Nàng "ngọc nữ" của màn ảnh xứ Hàn sở hữu nhan sắc ngọt ngào đằm thắm, từng sánh vai với toàn nam thần đình đám như: Bae Yong Joon, Kwon Sang Woo, Lee Byung Hun, Joo Jin Mo... mà cứ đứng cạnh ai cũng đẹp đôi cả!
Bên cạnh hào quang sự nghiệp, đời tư và chuyện tình cảm của chị họ Choi cũng tốn không ít giấy mực của báo chí nè.
Choi Ji Woo sinh năm 1975 tại Busan, Hàn Quốc. Mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" từng theo học khoa thể dục nhịp điệu của Cao đẳng Múa Busan đấy. Chỉ 1 năm sau đó, chị chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và lần đầu ra mắt khán giả với vai diễn trong bộ phim "War and Love". Lúc đó, nét đẹp tự nhiên, dịu dàng của chị đã "lọt mắt xanh" của nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Kể từ đó, người đẹp họ Choi bắt đầu nhận được những lời mời từ nhiều dự án phim nổi tiếng liên tục luôn.
Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ phim "Bản tình ca mùa đông" năm 2002 - phim kinh điển mà ai mê Hàn đều phải xem! Sự thành công của tác phẩm đã trở thành "cơn sốt" mở đầu cho làn sóng phim Hàn Quốc lan ra khắp nơi trên thế giới. Cùng với đó, tên tuổi của Choi Ji Woo và bạn diễn Bae Yong Joon cũng theo đó mà "nổi như cồn" luôn.
Nhan sắc chuẩn "nữ thần thanh xuân" của Choi Ji Woo đã từng đốn tim bao khán giả, đến giờ nhớ lại vẫn thấy đẹp mê hồn!
Choi Ji Woo và Bae Yong Joon trong "Bản tình ca mùa đông" - chemistry ngất ngây!
Mỹ nhân họ Choi đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả bởi vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào khi hóa thân thành nhân vật Yoo Jin từ học sinh trung học tới người phụ nữ trưởng thành. Vai diễn trong "Bản tình ca mùa đông" đã giúp chị giành được giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc" và trở thành ngôi sao lớn với đông đảo fan ở Nhật Bản, Trung Quốc... khắp nơi ấy!
Có thể nói, "Bản tình ca mùa đông" là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Choi Ji Woo. Sau dự án kinh điển đó, chị đã có cơ hội tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim đình đám khác như Nấc thang lên thiên đường, Thành phố trên không, Không thể mất em, Trở lại tuổi 20, Những ngày tươi đẹp, Chuyện tình luật sư,... Mãi đến sau này, dù các thế hệ diễn viên trẻ liên tiếp thành danh nhưng vẫn chưa ai có thể thay thế được hình tượng khó quên đó của Choi Ji Woo cả!
Choi Ji Woo trong "Nấc thang lên thiên đường" - phim cũng khóc lụt nhà luôn á!
Sau khi làm mẹ, Choi Ji Woo hầu như không nhận bất cứ dự án phim nào nữa. Thay vào đó, "Nữ hoàng nước mắt" chỉ nhận một số quảng cáo và dành phần lớn thời gian để chăm sóc và chơi cùng con gái. Trên trang cá nhân, Choi Ji Woo cũng thường xuyên chia sẻ những thước hình đáng yêu của con gái nhỏ, nhìn mà muốn "ôm gọn" luôn!
Khi ở cùng con gái nhỏ, Choi Ji Woo vừa nhí nhảnh vừa tươi trẻ, trông giống chị em hơn là mẹ con ấy!
Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp và trẻ trung tuổi U50 lên trang cá nhân. Làn da trắng mịn cùng đường nét mềm mại trên gương mặt của Choi Ji Woo ở tuổi U50 dường như chẳng hề chịu sự tác động từ thời gian cả. Thậm chí mỹ nhân họ Choi còn được bình chọn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc - xứng đáng là tượng đài nhan sắc không tuổi!
Nguồn: soha.vn